• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Giáo viên ai bảo sướng.

Cứ bình thường, việc gì phải makeno. Nó không làm bài được thì "điểm trừ", không đạt kiểm tra thì "điểm không", nó bỏ về thì "kỷ luật".
Nhà trường cũng có luật, cứ theo luật mà làm, mà quản lí. Bố mẹ nó đặt trách nhiệm quản lí nó lên vai cậu thì cậu cứ đem luật của trường ra mà xử. Đến lúc em nó bị kỷ luật toàn trường thì mẹ nó tự mất mặt mà dạy dỗ thôi.
 
sao lại như vậy nhỉ?ngày xưa mình học cấp 3 học sinh mà nói chuyện là bị ghi tên vô sổ đầu bài rồi, ko ai dám hó hé kể cả con của hiệu trưởng cũng hư dân đen thôi.nếu như bạn nói thì con đó phải bị đuổi học lâu rồi.nhớ ngày xưa trong giờ chình trị thầy hiệu trưởng đang nói, có 2 đứa con gái nói chuyện bị đuổi học ngay.
 
Làm mạnh tay thì báo chí rùm beng giáo viên bạo lực học sinh, còn nhẹ tay quá thì bảo vô trách nhiệm. Đến cái trách nhiệm dạy con mà phụ huynh cũng đùn đẩy cho giáo viên thì nói thật phụ huynh đó vứt đc rồi, chả trách sao xã hội giờ đầy những đứa hư hỏng ra
Bác nên áp dụng hình thức kỉ luật cho nó, nếu nó đc ô dù thì cứ kệ nó thôi, mang tiếng vô trách nhiệm với mỗi nó nhưng dành thời gian quan tâm đứa khác thì tốt hơn
 
Ghét cái loại như vậy, trong lớp mình cũng có. Toàn bọn bựa, kệ nó đi bạn, cho nó ở dưới tự kỉ với thằng hay con bồ của nó.
 
Trường tư nên nó thế :">
Thấy cứ ignore nó lại chẵng quan tâm tùy nó :)) cuối năm " đì " nó 3,4 thôi cho nó nghĩ tốt nghiệm => nó tiêu đồi rồi :))
 
Giáo viên chỉ sướng trong JAV thôi :-<
Thật ra thì gặp trường hợp này nên nói chuyện riêng với em nó thầy ạ, nói chuyện một cách tử tế phân tích vấn đề về phía thầy và về phía phụ huynh em nó, cố gắng đừng lấy địa vị giáo viên ra để nói, vì tâm lý mấy em như vậy rất ghét người khác "dạy đời" mình. Em nó nói điều gì không phải thì cứ cười thôi, xem như chuyện nhỏ nhặt, hoặc lờ luôn không thèm để ý đến. Về phía phụ huynh thì cứ mời bà phó đến lớp dự giờ một hôm rồi gọi em nó lên bảng trả bài thử xem sao, nếu em nó không làm bài được thì gợi ý cách làm bài này nọ, còn nếu đầu rỗng bước xuống luôn thì cũng đừng mắng nhiếc gì cả.
Vài lời góp ý dựa trên kinh nghiệm bản thân phải học trong một lớp có rất nhiều học sinh bựa như vậy.
 
Back
Top