Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thật chứ những thằng như vậy đánh, chửi cũng không xi-nhê gì đâu. Nếu dễ thế thì "trường đời" dạy bọn nó từ lâu rồi. Mấy ông thầy to con vậy theo mình không phải để đánh học sinh, mà để tự vệ là chínhcó lẽ câu phát biểu đó của mình có lẽ không chính xác(ý kiến chủ quan của mình thôi). Mình đã chứng kiến nhiều người bạn(không thân lắm) của mình. Năm 10, 11 hút thuốc, kéo băng đánh nhau(có nhiều đứa có mấy cái thẹo dài hơn 10 cm, nhìn thấy đã sợ) rồi lên 12 cha me không chịu nổi đành tống lên trường mình. Mấy ông thầy ông nào cũng như võ sĩ boxing. Chẳng phải tự nhiên mà đánh đâu, đều có lý do hết, và khi la mắng(chửi thì đúng hơn) đều ra phòng riêng hết. Đến lúc về nhà cha mẹ nhận chẳng ra, gọi cho thầy hỏi "sao thằng con tui nó cầm chổi quét nhà, thầy làm sao hay vậy".
Mình đọc báo thấy người ta toàn chửi trường mình "tàn bạo", "giáo dục thiếu khoa học"...
mà kết quả trường mình có 5 cơ sở, mỗi cơ sở khoảng 8 lớp 12, mỗi lớp khoảng 30-40 đứa mà tốt nghiệp không rớt 1 thằng, đại học thì dứng thứ hai cả nước về số học sinh có điểm thi trên 27(năm 2009), đầu vào của nó thì bạn biết rồi đấy( năm tớ học có thằng bị down mà thi dh dc. 14.5d, vào trường dh hoc dc. 1 hoc kì bị đuổi)
Mà nếu bạn đã được trực tiếp trải nghiệm thì nên kể một tí đi, và cho biết tên trường luôn điDạo này tình trạng giáo viên đánh học sinh xảy ra liên tục, nếu chỉ đánh để răn dạy như tết vào mông 1,2 roi như chúng ta, những anh em 7x,8x đã từng trải qua thời học sinh thì cũng chẳng có chi đáng nói. Nhưng vấn đề ở đây là thời gian này lắm thầy cô trẻ, mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm đã đi quá đà trong vấn đề đó, nó đã biến thành hành động sĩ nhục học sinh nơi công cộng. Bắt học sinh đứng cho cả lớp tát tai hay thụt dầu cả trăm cái- đúng hay sai??? Trong khi các em còn nhỏ, non nớt thì hay hiếu động, phá phách cũng là lẽ thường tình nhưng răn đe kiểu đó khác gì làm tâm hồn các em bị sốc và lo sợ. Đời học sinh của Phở ăn đòn liên miên nhưng Phở cũng coi đó là điều bình thường, mình hư thì bị đánh là đáng rồi. Nhớ mãi năm lớp 9 có cô chủ nhiệm, cô rất thương mình, có lần mình ăn 10 cây vì cái tội chẳng học bài, cô vừa đánh vừa khóc, mình cũng khóc theo vì biết cô rất thương và lo cho mình. Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ngày nay, 1 học sinh lớp 5 bị bắt thụt dầu cả trăm cái, không biết các thầy cô đó nghĩ gì mà làm vậy, xin lỗi chứ không biết sức thầy cô có thụt đc 100 cái chưa nữa? Buồn quá đi. Lần cuối còn dính dáng tới thầy cô đánh học sinh là năm 12 của mình, nhớ như in lần đó thằng bạn thân của mình ngồi sửa bài trên bảng, chép xuống xong thì nó quay qua hỏi bài mình,đúng lúc ông thầy Toán nổi tiếng hổ báo xuống kiếm chuyện, đòi coi tập và kiểm tra các kiểu. Bất thần ông ấy giáng cả cuốn tập vào mặt thằng bạn, cái đầu tiên trúng đích, cái thứ hai thì mình chụp lại cho và ông ấy giựt tay lại giáng luôn cả mình nhưng đã bị khóa lại nhờ thằng bạn vừa bị chơi. Lúc ấy tình hình căng thẳng gớm, lớp trưởng mặt xanh lè vì có hai đứa bạn chạy xuống can, hoàn toàn không có đánh ổng thế mà anh ấy la toáng lên: Tụi bây mất dạy thế, đánh thầy à??? Cả đám bức xúc, cho mời giám thị và hiệu trưởng lên đối chất, ông ấy nằng nặc đòi tụi mình làm kiểm điểm, tất nhiên là chẳng thằng nào làm và tụi mình đòi gọi phụ huynh vào làm cho ra lẽ vì không lý nào 1 giáo viên táng học sinh bằng tập, chảy cả máu răng đc hết. Rốt cuộc thì ổng ngán quá, cho sự việc chìm xuồng, cả đám vào black lists, cuối năm mình bị đì nên ra đi. Bạn bè cũng thế, hên là giờ đây anh em đều thành công. Rất buồn vì có những người thầy, người cô thiếu kiềm chế như vậy? Anh em thấy tình trạng này đúng hay sai???


2 thằng em họ cũng lêu lổng 1 cây vào trường đó cũng đậu ĐH hết. Hỏi ra nó bảo vào đó mà ko học thì bị đánh, bị chửi ... học tốt thì đc khen nên phải cố mà học.

Thật là trò ăn hiếp thầy mà 
có lẽ câu phát biểu đó của mình có lẽ không chính xác(ý kiến chủ quan của mình thôi). Mình đã chứng kiến nhiều người bạn(không thân lắm) của mình. Năm 10, 11 hút thuốc, kéo băng đánh nhau(có nhiều đứa có mấy cái thẹo dài hơn 10 cm, nhìn thấy đã sợ) rồi lên 12 cha me không chịu nổi đành tống lên trường mình. Mấy ông thầy ông nào cũng như võ sĩ boxing. Chẳng phải tự nhiên mà đánh đâu, đều có lý do hết, và khi la mắng(chửi thì đúng hơn) đều ra phòng riêng hết. Đến lúc về nhà cha mẹ nhận chẳng ra, gọi cho thầy hỏi "sao thằng con tui nó cầm chổi quét nhà, thầy làm sao hay vậy".
Mình đọc báo thấy người ta toàn chửi trường mình "tàn bạo", "giáo dục thiếu khoa học"...
mà kết quả trường mình có 5 cơ sở, mỗi cơ sở khoảng 8 lớp 12, mỗi lớp khoảng 30-40 đứa mà tốt nghiệp không rớt 1 thằng, đại học thì dứng thứ hai cả nước về số học sinh có điểm thi trên 27(năm 2009), đầu vào của nó thì bạn biết rồi đấy( năm tớ học có thằng bị down mà thi dh dc. 14.5d, vào trường dh hoc dc. 1 hoc kì bị đuổi)
mí cái thèng mà ông kể đó là mí thèng mất dạy , vào trường giáo dưỡng , những người dạy ở đây chỉ dc gọi là "thầy" trên danh nghĩ thui
nói thẳng ra họ chẳng khác gì quản giáo ở nhà tù , mí thèng "bạn" của ông là mí thèng mất dạy , vào đây chịu cải tạo thì buộc phải ăn đòn mới nên người dc
nói năng suy nghĩ vào nhéCái thèng thầy giáo đó cuối cùng có bị ăn củ đậu bay ko
Loại thầy như nó chỉ đáng ăn shjt chó
Sr anh em , tớ bức xúc mí thèng "nhà giáo nhân dân" đó quá nên ko kiềm dc
!