Giờ làm sao đây, bị tấn công :-s

sao mà đời bất công quá đi :((
 
ước gì mình đc như anh ấy nhỉ ...........
 
^
^
rùi bác sẽ làm gì :-" .........................
 
Sốt ngủ từ chiều đến giờ, thấy toàn ý kiến khuyên làm tới ko /:)
Căn bản là ko muốn phản bội người yêu, vì ng` yêu rất tin yêu mình.
Một phần là con nhỏ này dạn dĩ quá, tấn công tới tấp, mặc dù nói rõ đã có gf rùi.
Vài bữa nữa nói với em yêu.
 
Gấu nhà ghen dữ lắm, mình sợ lắm
theo miêu tả sơ sơ về chị nhà, nói với chị ấy thì có 3 điều sẽ đến
1. chú đổ máu X_X
2. em kia đổ máu X_X
3. tỉ lệ cực thấp 0.0000001% chị nhà sẽ chấp nhận cạnh tranh công bằng :-" (lưu ý giả thuyết siêu tưởng)
 
Ý là ko muốn gấu buồn, giận dỗi, tại yêu nhau lâu rùi. Cũng chưa nói dối bao giờ, có ai nghĩ lại gặp trường hợp này đâu.
Mà nói thật em này xinh hơn gấu mình, mỗi tội hơi thấp nhưng cơ thể cân đối!
 
Đã ko dám tiến thì bỏ quách luôn cho xong, nói thẳng anh có người yêu rồi
Tư vấn tư viếc gì nữa =))
 
thực ra lúc trước mình hay đùa với nhỏ người yêu " em cho anh có bồ nhí nhé " ;))
vài lần đầu thì nó còn ngoan cố ra mặt còn hăm dọa cắt .. :">
thế rồi vài lần sau nó cũng quen cái đùa của mình, cũng ậm ừ cho qua :">
thế thôi :-"
quan trọng là đi đánh lẻ với em kia phải canh me đừng để bị tóm :"> khó mà tả cho hết khoái cảm khi ăn phở mà so sánh đối chiếu với cơm ở nhà :">
 
Ý là ko muốn gấu buồn, giận dỗi, tại yêu nhau lâu rùi. Cũng chưa nói dối bao giờ, có ai nghĩ lại gặp trường hợp này đâu.
Mà nói thật em này xinh hơn gấu mình, mỗi tội hơi thấp nhưng cơ thể cân đối!

Em hiểu ý anh rồi. Muốn giải quyết chuyện này thì anh dắt 2 ẻm qua Ả Rập định cư là xong.
 
Theo mình mấy em bạo dạn quá thì có rất nhiều vấn đề đấy :))

Nếu đủ bản lĩnh thì cứ chơi như bạn bình thường thôi, ko thì rút ....
 
tự nhiên nghĩ đến kịch bản ăn ốc 8-> :">
còn ko đc nữa thì có mấy chú đặt gạch xin "xe" rồi kìa >:)
 
Ý là ko muốn gấu buồn, giận dỗi, tại yêu nhau lâu rùi. Cũng chưa nói dối bao giờ, có ai nghĩ lại gặp trường hợp này đâu.
Mà nói thật em này xinh hơn gấu mình, mỗi tội hơi thấp nhưng cơ thể cân đối!

Gặp mấy em cá sấu thì giải quyết gọn lẹ rồi phải không :-"

Gặp ca này khó nhỉ :">

Em hiểu ý anh rồi. Muốn giải quyết chuyện này thì anh dắt 2 ẻm qua Ả Rập định cư là xong.

Chuẩn \m/
 
Trường hợp của chủ topic là niềm mơ ước của mình :-<
 
Cái chính là con nhỏ này dạn quá, tấn công mình phát sợ, và ko đảm bảo đằng sau nó là cái gì.
Đã nói thẳng với nó là đã có gf, thế mà nó kiểu, duyên số đó a, có khi sau này a yêu e hơn bạn gái a bây giờ thì sao. Thua tuàn tập
Mà đi hỏi mấy thằng bạn, nó cũng y chang GVN : Qua đường đi, mày đíu mất gì đâu mà sợ /:)
Nói chứ con cháu cô giáo trong trường, có gì lại vạ lây, biết vậy thui chứ ko dám!
 
coi chừng gấu nhà bạn thuê để test thử vụ này :)
 
test gì mà ác vậy , đảm bảo áp dụng với anh em trong đây là break hết rồi 8-}
cơ mà mình hâm mộ chủ thớt quá đi =((
 
Hâm mộ gì cơ, giờ đang lo này /:). Sợ việc này ảnh hưởng đến tc 2 đứa
 
Đơn giản thôi,chủ topic đưa số dt của em đó đây để anh em trên đây test và cứu bồ chủ topic cho.Bảo đám bí mật,an toàn.
Thân.
 
nói cho người yêu biết thôi chứ sao
xác định không ăn phở thì thôi đừng liên lạc gì nữa, chứ không mai mốt không có cơm lẫn phở để ăn thì lúc đấy đói nhăn răng ;))
 
share sdt deeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, lằng nhằng hoài, bây giờ có muốn bỏ hay ko :|
 
Back
Top