[Giới thiệu]Kunio-kun

Trong hội mình có ai chơi game này lúc nhỏ k, mình toàn xài Kunio ném tuyệt chiêu từ bên sân nhà, ai cản thì bị banh đụng trúng té ra hết.

 
cái trò bá banh hồi nhỏ bấm bậy bạ ko nên lúc ra tuyệt chiêu lúc ko nghĩ lại buồn cười :))
 
cái trò bá banh hồi nhỏ bấm bậy bạ ko nên lúc ra tuyệt chiêu lúc ko nghĩ lại buồn cười :))
Trò bóng rỗ, lúc rớt rổ chạy đi lượm vui lắm.
 
Cái bóng đá thì hồi đó chơi còn biết cách ra skill, chủ yếu chỉ có 3 cái đánh đầu, đá lộn người với sút chưởng đều là dựa trên việc nhảy lên với bóng rồi sút, công thêm mấy skill kĩ năng cá nhận nữa, game cũng khá dễ.
Còn cái trò bóng rổ trên là mình chịu luôn, gameplay khó hơn mà hồi đó cũng chẳng biết ra skill gì ráo, chơi với máy toàn thua ko :))
 
Trong hội mình có ai chơi game này lúc nhỏ k, mình toàn xài Kunio ném tuyệt chiêu từ bên sân nhà, ai cản thì bị banh đụng trúng té ra hết.

Trò bóng rổ này chưa thấy bao giờ hồi nhỏ luôn, ngoài ra còn trò dodge ball cũng được nhiều người bên tây biết mà tôi không thấy hàng nào có cả.
 
Trò bóng rổ này chưa thấy bao giờ hồi nhỏ luôn, ngoài ra còn trò dodge ball cũng được nhiều người bên tây biết mà tôi không thấy hàng nào có cả.

Tuyệt chiêu nè, cứ vậy mà ném, skill của Kunio bá nhất rồi còn gì.

 
Cái trò bóng ném hiếm thấy thật, về sau có emu chơi mới biết đến
Skill ghê vãi :)), hồi đó toàn ném chay nản kinh
 
Trò super dodgeball bản Neogeo mói là bản có đồ hoạ + gameplay vượt trội.

 
Game này đúng ko bác pow :))


Công nhận game rất hay và cảm xúc, nhất là lúc 2 em gái bị bắn, cơ mà chắc ko chết vì dc đưa vào bv :D
Nhắc lại tự nhiên thấy nhớ quá :(

Cái này chơi lúc còn bé, nhớ ghê, hồi đó ra tiệm chơi chứ ko có máy, vẫn còn nhớ tên game tiếng việt ở quán là Đại Bàng Vượt Ngục :))
 
Cái series Kunio này có truyện tranh, tiếng việt luôn. Không biết có ai đọc chưa. Xưa có thằng bạn chuyên sưu tầm truyện nên có được đọc mấy tập. Hồi đó hay gọi là thằng mập với tóc bóng. :2onion18:
 
Trong hội mình có ai chơi game này lúc nhỏ k, mình toàn xài Kunio ném tuyệt chiêu từ bên sân nhà, ai cản thì bị banh đụng trúng té ra hết.

Ôi đam mê một thời của mình, chơi bóng rỗ quên ăn quên ngủ, luyện được tất cả các tuyệt chiêu, nghĩ lại mà thèm quá :D
 
nhỏ toàn chơi cái này :))
Đúng là hồi nhỏ cũng toàn chơi cái này, chơi cười gần chết với cái độ nhây của bọn nó cùng với các hiệu ứng về sân bãi, tuyệt chiêu :))
 
Cái này chơi lúc còn bé, nhớ ghê, hồi đó ra tiệm chơi chứ ko có máy, vẫn còn nhớ tên game tiếng việt ở quán là Đại Bàng Vượt Ngục :))
Chuẩn luôn đại bàng vượt ngục, kể ra ngày xưa nhập game về mấy hàng dịch tên nghe rất ảo :))
 
Đúng là hồi nhỏ cũng toàn chơi cái này, chơi cười gần chết với cái độ nhây của bọn nó cùng với các hiệu ứng về sân bãi, tuyệt chiêu :))

Giống cảm giác của mình, cười sặc sụa luôn, mà khi đá với đội Í, chỉ cần đụng trúng tụi nó thôi mình cũng bị hit nữa.
 
nói chung đây là 1 serial huyền thoại , đá bóng cg có 2 phần, 1 phần giapo lưu các trờung, đi lấy đủ tuyệt chiêu, xong đến all star đá thế giới, chất vãi
chưa kể có trò đại hội thể thao cg vui, bowilooij thả cá cắn chim, ném xích, đĩa thành tên lửa, bay xa mấy nghìn mét, đi xe đạp ,chạy trên nóc nhà, toàn nhg trò hài hước =))
 
nói chung đây là 1 serial huyền thoại , đá bóng cg có 2 phần, 1 phần giapo lưu các trờung, đi lấy đủ tuyệt chiêu, xong đến all star đá thế giới, chất vãi
chưa kể có trò đại hội thể thao cg vui, bowilooij thả cá cắn chim, ném xích, đĩa thành tên lửa, bay xa mấy nghìn mét, đi xe đạp ,chạy trên nóc nhà, toàn nhg trò hài hước =))

Ước gì nó remake lại trên nền đồ họa của GBA, chứ 3D nhìn nó thô làm sao.
Các bạn xem nè, mình k thích đồ họa kiểu này lắm:
 
Nghe các bác bình luận xôm quá mà ko biết series này. :cuteonion36:
Các bác sinh năm bao nhiêu? Ở đây có ai có tuổi thơ là các game PS2 ko?
 
Nghe các bác bình luận xôm quá mà ko biết series này. :cuteonion36:
Các bác sinh năm bao nhiêu? Ở đây có ai có tuổi thơ là các game PS2 ko?

Game thủ một thời gắn bó với NES, SNES, PSX1, các game yêu thích, series Tales of, Super Robot War, Front Mission, Kunio, Subasa, FF8, đang cận tuổi 30. :(
 
Back
Top