Chúc mừng TTD nhé. +1 rep vì có tinh thần solo khá sớm, hồi mới chơi thì Phúc "chả biết gì về điện" nên thật lâu...thật lâu sau mới solo được normal. Keep moving forward.
TTD khá thông minh khi chỉ tăng 10 điểm vào nanites. Vì thường những người đi group cũng không tăng max làm gì. Tuy nhiên ở chế độ insane + mà không tăng max nanites thì hơi kẹt. Dù sao đi nữa, cũng Congratulation TTD.
Còn về phần replay-Đã xem. Nguyên cả 1 buổi chiều. Có một vài lời bình và thắc mắc:
1/ Demo: Tâm trạng chơi của anh ta xem ra không tốt nhỉ, hoặc là do job này hoặc là do người này. Demo đánh với một phong cách mờ nhạt, chết nhiều, ăn nhiều cell nhưng không tác dụng mấy, không vận dụng hết các skill như là ép circuit board, hút máu boss hoặc máu mình để làm đầy mana.
Tuy nhiên cũng thông cảm là demo không hề sướng, quá nhiều thứ làm phân tâm, và cũng là kinh nghiệm cho Demo như thế này, skill C4 khá quan trọng, nếu không thì cũng chẳng mất công tốn 2 slot skill liên quan đến C4 (SMA và plant C4). Cho nên, theo Phúc, người chơi Demo đừng tập trung quá về bên MRIV hay là C4, hãy cân bằng nó.
Tên lửa quá dài cũng chẳng chết ai mà bom quá mạnh thì bao nhiêu mana chịu cho thấu. Cho nên, cố gắng cả 2 skill level 10 hết sẽ vừa đỡ tốn mana mà cũng ko phải là yếu. Phúc thấy khó diễn tả thành lời quá. Nên nếu được thì Demo nên xem 2 cái bảng về skill MIRV và C4 trong link này:
http://redscull.com/swat/classinfo-demo.htm
Hãy để ý:
Số lần nổ (Detonation), dame per second (napalm) và mana cost (energy) trong MIRV
Đối với C4 thì chú ý tới dame, bán kính (radius), dame với giáp và dame xuyên giáp (armor/absorb) và mana cost. So sánh và sẽ thấy không nên max skill nếu ko cần.
2/ Sniper: Phúc thắng sniper đâu có tội tình gì đâu mà Trung lên án dữ vậy

Sniper này làm đúng đủ nhiệm vụ Priority/Boss killer rồi, nếu có bắn zombie thì cũng đâu có giết được nhiều. Nhưng cái tên sniper này Phúc thấy cũng ghét ghét vì khi lụm được Agies Vest thì hắn lại mang vào người mà không đưa cyborg.
3/ Cyborg: Rất tuyệt vời trong việc đưa đầu ra chịu đạn, hút quái, dance with zombie. Tuy nhiên Phúc thấy Cyborg ko nên cầm Drug Duplicate vì ko có flower child, nên đưa cho ông Watchmen cầm...
Thay vào đó Cyborg nên cầm cái Agies Vest tank cho đỡ mệt và nuốt Regen nhỏ chứ đừng cầm 2 cục Regen và Cell lớn...
4/ Heavy or: Một kiểu nạp plant khá hay và cực kì sáng tạo. Một cái hay nữa là Heavy để chết droid vào những lúc ko cần thiết và tạo lại liên tục, khi đó droid sẽ mạnh hơn, lv cao hơn, skill nhiều hơn. Nói chung là cải tiến liên tục để mạnh hơn. Tuy nhiên, team mình nên cải tiến cách nạp plant này nữa vì đôi khi nổ plant droid cũng die theo và dẫn đến thiếu mana -> một người ở ngoài đang bắn zombie phải chạy và

Zombie tràn ào ào.
5/ Watchman: Đó giờ vẫn hâm mộ Watchman, coi xong cái này hết muốn chơi Watchman, một cuộc đời cô độc từ đầu cho đến khi Nemesis xuất hiện. Tìm ra Crono Tech cũng không đưa cho team trong khi cái đó lại có lợi cho group hơn là solo. Nói chung là buồn đến nỗi ko thèm để ý cái ông chơi watchman.
6/ Medic: Phúc lại thấy ông Medic này khá hài, và giỏi nữa. Lúc phát hiện 2 cục Hazmat nằm trong room, sniper ôm 1 cục, medic 1 cục. Phúc cũng ko ngờ là ông medic đi lại gần sniper bấm recall một phát cả 2 cùng bay về lab để bỏ hazmat ra. Ngoài ra thì ông medic này còn vận dụng tốt tất cả các skill nữa. Có điều tội nghiệp khúc cuối, bị nemesis bắt lên góc trái đánh solo, đã vậy nemesis còn bật chế độ bất tử, may mà medic có băng gạc ko là chết rồi.
Và 1 cái thắc mắc hơi bị to đó là làm sao để tắt cái chế độ Force Field và chế độ bất tử của Nemesis? Có phải là đi vào nghĩa địa nó mới trở lại bình thường?
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
@Scui: Sao nhìn thấy cái số 78' hay vậy nhóc

Anh nhìn lòi con mắt mới ra đươc con số 70 mấy

@Đạt: Thì muốn biết tại sao, cứ tự chơi rồi lưu replay lại rồi đem lên forum đi, mọi người xem sẽ cho cậu biết lí do tại sao. Còn cứ chơi cheat cho dù là mã tiền thôi thì cũng không bao giờ giỏi dc... game tạo ra nó đã cân bằng sẵn, phá vỡ sự cân bằng đó bằng cheat => mình trở nên siêu nhiên => Chủ quan khi đối mặt với thực tế => Ôm lấy cay đắng mà ko biết vì sao.
@Trung:

Cố gắng lắm nó vẫn ko cho +rep, đành kí sổ vậy. Bữa nào làm ván solo insane đi
