@Vũ: Tại vì Phúc cũng không có thời gian onl nhiều, chủ yếu là treo nick yahoo với skype, tuyển thêm mem thì không ai quản lí, chưa kể những thành phần bất hảo. Phúc biết, xã hội có người này người kia, không bắt ai cũng giống ai được, ai cũng phải có khuyết điểm, như chuyện ko chửi thề nhiều thì đâu phải ai cũng ko chửi thề, như ông no.1 vậy chửi ầm ầm, tuy nhiên ổng lại đối xử tốt với mọi người trong team, coi mọi người như anh em, ổng chỉ chửi thề đối với những đứa ngoài, như vậy Phúc làm sao trách ổng được. Tuy nhiên lại có những đứa ăn nói xấc láo không coi ai ra gì. Nói chuyện thì nhiều lúc còn xưng tao với người trên. Phúc không bắt xưng hô anh em ra rõ ràng, trạc tuổi nhau là xưng tên hoặc ông tui hết, tuy nhiên người ít tuổi nói chuyện với người lớn dù gì cùng lắm cũng phải xưng tên hoặc xưng tui chứ nói chuyện mày tao là cái kiểu ở chợ.
Lại còn lắm đứa chê map dễ nhưng toàn ếch ngồi đáy giếng, không biết insane như thế nào, chơi thắng normal mà phán như thánh sống "map dễ ợt"... Những phần tử kể trên là thuộc vào hàng chợ búa, mình tuy ko phải là team đấu giải nhưng chơi với nhau chủ yếu là tình nghĩa, chứ mấy cái thể loại trên thì chơi để thể hiện bản thân...và sau khi thấy mình hơn tất cả thì bỏ đi chẳng còn gì cả. Thế thì vào team làm gì?
@scuibap: Trong team thì có scuibap là tuyển được thêm người, tuy nhiên scuibap lâu lâu lại hay có cái kiểu đối nhân xử thế khác thường. Tài thì có thừa còn đức thì chưa đủ. Anh hi vọng em cố gắng trao dồi bản thân đọc thêm những sách học làm người để làm được một người chỉ huy tốt. Anh ko nói anh là tốt do đó em ko cần phản ứng nếu anh chưa đủ tài năng để nói em như vậy. Nhưng dù sao em là người có tố chất, chỉ cần mài dũa thêm phần đối nhân xử thế là được thôi. Cố lên nhé.
Còn về việc map swat, nếu như ko phát triển được thành làn sóng thì coi như số trời đã định, người việt bỏ qua một map hay, thế thôi. Rồi tới khi mình lớn lên hết cả, team swat toàn những người đã đi làm hay về hưu, biết đâu bọn nhóc nó lại moi map này ra chơi ấy nhỉ

Thôi, mình cố gắng hết sức, kết quả ra sao là do trời định..... Happy after valentine day :)