Tối nay team đã train một buổi đúng là train. Nightmare thử thách tài thao lược của leader, thử thách trình độ của anh em đến mức nghẹt thở, và đến bây giờ Phúc mới nhận ra... là Trình chạy quá nhanh

Tóm lại là 1 chữ tốt, anh em có được kinh nghiệm camp, check room, Phúc có thêm kinh nghiệm bơm máu, sử dụng skill hợp lí.
Điều cuối cùng Phúc muốn gửi đến mọi người là...trong tất cả các job, job nào cũng có một yếu điểm riêng. Nhưng nếu chúng ta là một đội thì điều xấu nhất sẽ không xảy ra đâu.
Hãy sống như Đất... biết tôn cao nhau, hỗ trợ nhau.
Hãy sống như nước, biết làm đầy nhau, bù lấp những khuyết điểm cho nhau.
Và cuối cùng hãy sống như cỏ, biết đan vào nhau, đoàn kết nhau để tạo nên một sức mạnh nào đó... một sức mạnh khó ai có được...sức mạnh của đồng đội.
Tôi hỏi đất,đất sống với nhau như thế nào?
Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước,nước sống với nhau như thế nào?
Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ,cỏ sống với nhau như thế nào?
Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người,người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người,người sống với nhau như thế nào?
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
P/s: Bây giờ mới thấy rõ cái nhìn của chir về team. Nếu cứ nói như chir thì từ trước tới nay team đã có bao giờ train dc quá 3 trận nightmare liên tục chưa? Chưa hề... Ngày hôm nay mọi người mới thật sự thấy đó là nightmare, và cũng ngày hôm nay mọi người mới phải cảm thấy khó chịu khi phải rmk. Trước kia đánh insane cũng thế thôi, cũng rmk, cũng chạy tá lả âm binh. Nếu chir thấy bữa nay toàn thất bại, thì Phúc thấy ngày đầu tiên train thế này thì quả là không tồi. Phúc đã cảnh báo trước là sẽ thua, và hãy quan sát xem lí do mình thua. Chirboy quan sát tốt nhưng bày tỏ trông có vẻ bất mãn + với cái emo mà Phúc ko hiểu yahoo chế nó ra để làm gì. Còn cái chuyện force field thì thỉng thoảng nên hỏi tại sao người ta ko dùng vẫn thắng dc extiction, còn mình dùng thì lại thua nightmare.
Tóm lại: Hôm nay team có một buổi ra quân ko tồi, những hạn chế của team thì chirboy đã nêu, team khắc phục dần dần nhé. Và cái quan trọng là kĩ thuật cá nhân, phải biết "mình là ai?" và "mình không phải siêu nhân".