phuccmtt
Donkey Kong
- 20/4/08
- Thread starter
- #661
Sniper - Hướng dẫn soloer
- TTD -
- Đầu tiên trong mọi job, thì có lẽ job Sniper sẽ là dễ dàng chơi và thuần thục nhanh nhất. Sau đây là 1 số cái cách mà TTD thường áp dụng khi chơi sniper, chả bao giờ thọt cả mà luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ (Sniper trong mọi bộ phim đều được TTD chú ý nhiều nhất ngoài girl đẹp, 1 hit 1 kill, chú tuổi gì mà đùa với anh)- TTD -
- Bắt đầu ở rank 11 nhé, 5 point cho tất cả các skill, khỏi phải để dành, skill gì cũng có, khỏi bị nhằn. Vào game là phải nhấn ZG ngay cho TTD để active chế độ ko bắn vào bất cứ thứ gì. Nhớ đấy.
Check room là việc đầu tiên của sniper solo.
Solo là đi 1 mình chứ gì, sợ ko, sợ chứ. Sợ thế nên trên đường đi phải nhớ cắm mắt nhé, cứ cắm đi, ngại gì ko đủ mana. Khi cắm mắt đầy đủ rồi, bạn sẽ tự tin khi check room mà chả sợ ai móc lốp mình cả. Hay nhất là nếu chạy ra trước thì cắm mắt ở sau lưng xong rồi chạy tiếp.
Like this.
Check room có trong đó 3 NV phải làm.
1. Bắn rad.
2. Kiếm đồ (+ ABM).
3. Xác định Hazmat.
Làm từng cái 1 nhé..
1. Bắn rad thì đơn giản, gặp rad là bắn thôi, cái khó là bắn làm sao mà ko bị lũ Spider móc lốp cũng như đang hành sự ngon lành thì tự nhiên cái đùng cả bầy zombie chui ra thì còn có đường mà chạy. Khuyến cáo là như này. Cắm mắt thẳng vào trong room rồi chạy ra ngoài bắn vào. Like this.
_ Note: TTD cũng mới sáng tạo ra 1 cách chơi sau 2 ngày toàn cầm sniper, skill 4 của Sniper hầu như chả ai nhớ tới, nhưng thiết nghĩ nó mới thực sự quan trọng, làm cho sight cũng như attack range của Sniper xa hơn. Và thực tiễn đã chứng minh, sau khi max critical và 8 điểm cho Aim, TTD dồn hết vào skill 4, bắn nem đứng rõ xa mà cứ phải gọi là trúng đích
Bắn rad cũng đỡ hơn nhiều, với 2 điểm ở early game, đứng giữa đường bắn vào trong room thì chả gọi là bắn tỉa còn gì 
_ Sniper solo sợ nhất là gì, là bị móc lóp chứ bị gì. Mà ai móc lóp, là những tụi mà TTD đề cập dưới đây.
2. Tiếp theo là kiếm đồ cho team.
Đây cũng là 1 công việc hấp dẫn nhưng cũng hết sức ngu ngốc.
Phân tích nhé.
_ Hấp dẫn, bạn là người tiếp xúc với đồ đạc đầu tiên, cảm giác đã ko, sao ko đã được, 1 mình với bao nhiêu của cải, sướng quá còn gì. Nhất là nếu bạn cầm trong tay Sniper DPS, armor là cái thứ là ăn luôn ngay khi gặp, damage to ko lo chết đói
_ Ngu ngốc là gì, bạn là Sniper, não bạn ko có to = tụi medic, psy hay tact đâu, thế nên, cả đời bạn chỉ xài được mấy món nho nhỏ như gen nhỏ, cell nhỏ và rapid 1 thôi
Bạn sẽ lại tốn thêm 1 mớ mana để chuyển đồ về cho team, 1 món 90 mana, trung bình thì cứ 1 lần tốn khoảng 400 mana, bao gồm luôn việc cắm mắt luôn thì thiếu thốn mana thật đấy, ko đùa đâu.
Note: lời khuyên là gặp armor thì cứ ăn đi, sau đó cắm con mắt vào đó, chạy room khác check tiếp, hô hào hỏi đồng bào cần gì thì chuyển cho đồng chí ấy. Tiết kiệm được 1 mớ mana chứ chẳng đùa.
3. Kiếm hazmat (+ ABM)
Đơn giản đến cơ bản, kiếm ra thì cho mắt vào, ping lên cho team thấy, team ờ ờ rồi thì mình đi luôn.
Nhớ check ko sót room vào nhé, về late game, thiếu ABM là ko ổn đâu, chạy đi mua Bat + linh tinh với chỉ 1 ABM là 1 cực hình đấy :(
Solo là đi 1 mình chứ gì, sợ ko, sợ chứ. Sợ thế nên trên đường đi phải nhớ cắm mắt nhé, cứ cắm đi, ngại gì ko đủ mana. Khi cắm mắt đầy đủ rồi, bạn sẽ tự tin khi check room mà chả sợ ai móc lốp mình cả. Hay nhất là nếu chạy ra trước thì cắm mắt ở sau lưng xong rồi chạy tiếp.
Like this.
Check room có trong đó 3 NV phải làm.
1. Bắn rad.
2. Kiếm đồ (+ ABM).
3. Xác định Hazmat.
Làm từng cái 1 nhé..
1. Bắn rad thì đơn giản, gặp rad là bắn thôi, cái khó là bắn làm sao mà ko bị lũ Spider móc lốp cũng như đang hành sự ngon lành thì tự nhiên cái đùng cả bầy zombie chui ra thì còn có đường mà chạy. Khuyến cáo là như này. Cắm mắt thẳng vào trong room rồi chạy ra ngoài bắn vào. Like this.
_ Note: TTD cũng mới sáng tạo ra 1 cách chơi sau 2 ngày toàn cầm sniper, skill 4 của Sniper hầu như chả ai nhớ tới, nhưng thiết nghĩ nó mới thực sự quan trọng, làm cho sight cũng như attack range của Sniper xa hơn. Và thực tiễn đã chứng minh, sau khi max critical và 8 điểm cho Aim, TTD dồn hết vào skill 4, bắn nem đứng rõ xa mà cứ phải gọi là trúng đích
Bắn rad cũng đỡ hơn nhiều, với 2 điểm ở early game, đứng giữa đường bắn vào trong room thì chả gọi là bắn tỉa còn gì 
_ Sniper solo sợ nhất là gì, là bị móc lóp chứ bị gì. Mà ai móc lóp, là những tụi mà TTD đề cập dưới đây.
Thứ tự ghét được thể hiện như sau Spider > Boss > Um > Tyrant
Spider sẽ làm bạn chết ngay khi mới vào game (xin lỗi chỉ tại vì bạn quá đen).
Boss phút thứ 5 đã có, 1 mình bạn thì làm sao chịu được, cắm đầu cắm cổ mà chạy vào.
Um thì sẽ cho bạn 1 số cảm giác thú vị, chết hoặc toi, bạn chọn đi.
Tyrant, con này mình chả sợ, gặp nó thì cứ sprint lên rồi phi về team, chả chết đâu mà lo.
Spider sẽ làm bạn chết ngay khi mới vào game (xin lỗi chỉ tại vì bạn quá đen).
Boss phút thứ 5 đã có, 1 mình bạn thì làm sao chịu được, cắm đầu cắm cổ mà chạy vào.
Um thì sẽ cho bạn 1 số cảm giác thú vị, chết hoặc toi, bạn chọn đi.
Tyrant, con này mình chả sợ, gặp nó thì cứ sprint lên rồi phi về team, chả chết đâu mà lo.
2. Tiếp theo là kiếm đồ cho team.
Đây cũng là 1 công việc hấp dẫn nhưng cũng hết sức ngu ngốc.
Phân tích nhé.
_ Hấp dẫn, bạn là người tiếp xúc với đồ đạc đầu tiên, cảm giác đã ko, sao ko đã được, 1 mình với bao nhiêu của cải, sướng quá còn gì. Nhất là nếu bạn cầm trong tay Sniper DPS, armor là cái thứ là ăn luôn ngay khi gặp, damage to ko lo chết đói

_ Ngu ngốc là gì, bạn là Sniper, não bạn ko có to = tụi medic, psy hay tact đâu, thế nên, cả đời bạn chỉ xài được mấy món nho nhỏ như gen nhỏ, cell nhỏ và rapid 1 thôi
Bạn sẽ lại tốn thêm 1 mớ mana để chuyển đồ về cho team, 1 món 90 mana, trung bình thì cứ 1 lần tốn khoảng 400 mana, bao gồm luôn việc cắm mắt luôn thì thiếu thốn mana thật đấy, ko đùa đâu. Note: lời khuyên là gặp armor thì cứ ăn đi, sau đó cắm con mắt vào đó, chạy room khác check tiếp, hô hào hỏi đồng bào cần gì thì chuyển cho đồng chí ấy. Tiết kiệm được 1 mớ mana chứ chẳng đùa.
3. Kiếm hazmat (+ ABM)
Đơn giản đến cơ bản, kiếm ra thì cho mắt vào, ping lên cho team thấy, team ờ ờ rồi thì mình đi luôn.
Nhớ check ko sót room vào nhé, về late game, thiếu ABM là ko ổn đâu, chạy đi mua Bat + linh tinh với chỉ 1 ABM là 1 cực hình đấy :(
Note: cơ bản hiểu hết những cái trên thì đi solo = sniper dễ ợt, có gì hot TTD sẽ update thêm.
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Lộc có hứng thú, ko biết tinh thần thì thế nào vì thời gian thì chơi tối thứ 7 mà ngủ sớm nữa
mà tên men mới đó chơi job gì để còn giúp đỡ chứ 


