Giới thiệu truyện sáng tác trong box

  • Thread starter Thread starter medassin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đặt cọc tiếp post \m/ Dạo này ra truyện nhiều thế nhỡ :D
Chưa hết đâu
Trong tương lai ta sẽ tiếp tục sự nghiệp Long Story
Nhưng vì dạo này bận rồi, không còn rảnh đc như xưa nữa nên tiến độ ra chap mới sẽ hơi bị chậm =.=
 
Chưa hết đâu
Trong tương lai ta sẽ tiếp tục sự nghiệp Long Story
Nhưng vì dạo này bận rồi, không còn rảnh đc như xưa nữa nên tiến độ ra chap mới sẽ hơi bị chậm =.=

Lo cho xong cái Quán rượu với khúc hát đi ông :-w
 
Lo cho xong cái Quán rượu với khúc hát đi ông :-w
Quán rượu thì đã bàn giao với TKH rồi, cậu ta sẽ lo cái đó :D
Còn Khúc Hát cứ để đó đã :)
Mặc dù đã quyết định là sẽ chuyển sang viết truyện ngắn nhưng.......
Truyện ngắn thì tôi không thấy thỏa mãn cho lắm
Đó là lý do có lẽ tôi sẽ bắt đầu tiếp tục nghiệp viết truyện dài \m/
 

Một tập hợp truyện ngắn của đại văn hào Forte, nick name Forte, tên khác Forte, hay được biết đến nhiều hơn với tên trên các forum: Forte. Truyện kể về cuộc sống ở Sài Gòn, Việt Nam, Châu Á, Trái Nước năm 2011 xoay quanh chủ yếu nhân vật Hải Hổ, một người Việt Nam chính cống và không có liên quan gì đến võ thần Hải Hổ Bạch Quân Lãng bên Tàu.

Nhân vật:
Hải Hổ: nhân vật chính, thanh niên 21 tuổi chưa biết mùi đời.
Tử Vân: một cô gái đẹp vãi chấy, để ý Hải Hổ từ lâu.
Tuyết: tình yêu thời đi học của Hải Hổ.
Hồ Sông Ao: giáo sư tiến sĩ làm việc cho đài truyền hình Việt Nam.
Trần Bố Nam: phóng viên báo Tuổi Già Online, bạn trai của Tuyết.
Phan Văn Ú La La: phóng viên đài truyền hình, phụ trách các phóng sự ngắn.
Cùng các diễn viên quần chúng khác...

Bạn nào đẹp trai đọc qua rồi viết hộ cái giới thiệu nhé. Tự mình viết thì không được khách quan :">
 
Vô hạn kì ảo truyện


Tác giả: phanthieugia

Thể loại : kì ảo, tình cảm, phiêu lưu ...


Giới thiệu sơ lược:

Một xuất phẩm mới của gia công tử :)) LÀ câu chuyện phiêu lưu của một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống chẳng may gặp được duyên kì ngộ với khúc củi mà một cô gái già khú đế(1k tuổi) bảo là thần binh(cây tăm xỉa răng của thượng đế). Cậu ta bắt đầu đi theo tiếng gọi con tim hay là hành trình tìm vợ bắt đầu.

NOTE: các nhân vật nữ cực dễ thương nhất là bà vợ nhí của thằng nhóc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Update toàn bộ lẫn post 1 :D .
 
@Med: Thay mặt tất cả xin cảm ơn cậu đã chăm chút cho cái topic này :D
Mà cậu có thấy là tên của các tác giả có hơi to quá không? :-?
 
@Med: Thay mặt tất cả xin cảm ơn cậu đã chăm chút cho cái topic này :D
Mà cậu có thấy là tên của các tác giả có hơi to quá không? :-?

Cố tình để to ấy chứ :)) .
 
Reiview ngắn của mình cho truyện "Cuộc hành quân cuả những đoá hoa tàn" của bạn forgiuse :-d

[spoil]
"Cuộc hành quân cuả những đoá hoa tàn" là một truyện ngắn, thể loại kỳ ảo, hài, thảm kịch. Truyên ngắn này chính là một parallel story của topic Nối truyện, cũng giống như hai tác phẩm Quán rượu Satan's blood và Phụ Việc của Quỷ Sứ.

Trong "cuộc hành quân...", câu chuyện vẫn diễn ra trên cái nền truyện là thành phố Olf Flower cùng các nhân vật chính đang sinh sống ở đó, nhưng câu truyện của bên đây lại chú trọng tập trung chính vào 1 nhân vật đó là Ren Macquarrie-the Doppelganger-một sinh vật có khả năng biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau.
Rena Macquarrie là em gái sinh đôi của Ren, cô qua đời trong một giao thông có nguyên nhân là từ các chuỗi thảm kịch ngẫu nhiên, để lại một nỗi buồn không thể vơi lấp được trong lòng anh trai mình. Ngoài ra, thứ duy nhất còn lại chính là 7 dòng nhắn nhủ cuối cùng, đó những ước nguyện mà Rena chưa thực hiện được khi còn sống trên cõi đời này.

Sau một thời gian dài đau buôn vì cái chết của em gái, Ren quay trở lại sống và trông có vẻ bình thường của mình, nhưng đó chỉ là một màn kịch của mọt con doppelganger với vẻ mặt dối trá vốn có. Ren vẫn âm thầm thực hiện những ý nguyện cuối cùng của em gái mình qua những việc làm trông như là vô tình và ích kỷ, và đằng sau nụ cười giả tạo của hắn, tất cả ai nấy đều thấy được 1 trái tim đang khóc.
Hãy cùng bước vào thế giới Old Flower mưa gió và lạnh lẽo, theo bước chân của Ren đi đến tận cùng con đường số phận của hắn, con đường để đến được dòng cuối cùng trên tờ giấy nhàu nát mà Rena đã để lại, con đường mà Ren cho là mục đích sống còn lại duy nhất trên cuộc đời này.
----------
Cảm nhận của mình: đây một câu chuyện buồn rất ấn tượng,đi theo phong cách kể đếm lùi tới ngày tận thế. Với mỗi chương, ta lại được chứng kiến một số phận khác nhau của những nhân vật đang sinh sống hoặc cố gắng tồn tại bên trong Old Flower u buồn. Mỗi người trong họ lại có 1 câu chuyện thương tâm của riêng mình, con mèo nhớ chủ, cô bé mãi cô đơn, cặp đôi vô vọng...nhưng họ không chịu đựng một mình khi có một gã hay tọc mạch vào chuyện buồn của người khác :-D

...Tác giả đã lồng ghép rất nhiều triết lý sống khác nhau vào truyện, và cùng lúc cũng song song với việc giới thiệu một Old Flower đẹp cổ kính mà buồn phát kinh, phải nói là ấn tượng bậc nhất trong tất cả cả 3 topic liên quan đến OF.
Ngoài việc dẫn dắt câu chuyện thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi từ độc giả, forgiuse còn kể chuyện với một phong cách khác hẳn, lúc thì không khí truyện u ám đọc đến nao ruột, lúc lại đùa giỡn đến mức bạn không biết thực ra là mình đang đọc truyện hài hay truyện buồn.
----------
Vì câu chuyện này là một parallel world có sẵn, nên sẽ gây bỡ ngỡ nhiều cho những bạn chưa đọc qua topic nối truyện hay chưa biết qua tính cách của Ren. Hơn nữa với cốt truyện rối rắm,quá khứ lẫn lộn hiện tại, giới tính nam nữ không rõ ràng, nhân vật lại có quan hệ dây mơ rễ má với nhiều parallel world khác cho nên không lạ là truyện sẽ kén chọn độc giả nếu như có ai đó thực sự muốn hiểu được tường tận "rút cuộc mọi chuyện là như thế quái nào vậy?"

Một vài khuyết điểm khác, trong đó có một khuyết điểm thường thấy, đó là tác giả ưu ái nhân vật của mình quá nhiều. Tất nhiên, bạn forgiuse không ưu ái Ren cái phòng trọ bẩn thỉu hay cái tính tình bá dơ của hắn, mà là ưu ái về vị trí của Ren trong lòng mọi người. Ngoài Froxi ra, mọi nhân vật khác nhau khi gặp Ren đều cư xử không cool bằng hắn, và thường niềm nở với hắn như gặp được tổng thống. Các nhân vật đau khổ thì tụm năm tụm ba bu vùi mặt vô áo Ren mà khóc lóc rồi thèm thuồng nhõ dãi nghe tiếng kèn của hắn.

Có thể thấy hầu hết các nv của các parallel world khác sẽ trở thành một kiểu nv "hạng C" để Ren tha hồ vùng vẫy trong parallel world của hắn, và mọi người thi nhau rơi nước mắt sau mỗi lần Ren "biểu diễn" trò gạch 1 dòng của mình.
Cái kết cũng hơi kỳ quặc và chưa gây được sự thoả mãn trong lòng độc giả, các nv dần thụt lùi xuống rất nhanh cho nv chủ đạo mới xuất hiện. Nhưng không nên nói nữa vì có lẽ sẽ spoil hết ra mất :-p
----------
Nhìn chung, "cuộc hành quân của những đóa hoa tàn" là một truyện ngắn thể loại kỳ ảo có phong cách mới lạ và ấn tượng. Tuy chỉ có 7 chương với 7 dòng định mệnh diễn ra trong một thời gian khá ngắn nhưng đọc nó ta có cảm giác đã đi qua được một chặng đường rất dài trong lịch sử phát triển của Old Flower. Giúp ta chiêm nghiệm được sức mạnh thật sự của tình yêu, tình bạn, lúc này đã vượt qua cả giới hạn con người, để rồi đến và sưởi ấm thế giới OF lạnh giá này.

Once upon a time, there was a doppelganger and his sister...
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Endless-Những kẻ lạc loài


Tác giả: AloneWolf/ alonewolf6767/ MiaWaless

Thể loại :Epic Fantasy, Adventure.


Giới thiệu sơ lược:

Là ai? Là giống loài gì? Xung quanh một cậu bé vô danh, một chiến binh và một cô gái, những bánh xe định mệnh bắt đầu dịch chuyển...
 
Chỉnh sửa cuối:
MAK


Tác giả: med :D

Thể loại :Epic Fantasy, Adventure.


Giới thiệu sơ lược:

Một câu chuyện phiêu lưu. Một cuộc tình trái ngang. Một sự thay đổi thế giới. Dòng chảy sẽ ra sao. Số phận nhân vật Mak sẽ như thế nào
 
Chỉnh sửa cuối:
Sự phán xét


Tác giả: Kẹo Bông, Phan Thiếu Gia.

Thể loại :Bí ẩn, viễn tưởng


Giới thiệu sơ lược:

Bất kỳ ai cũng đều có mặt tối của tâm hồn. Bạn đã bao giờ muốn làm việc xấu chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ rằng trở thành nhân vật phản diện là rất oai chưa?

Có bao giờ bạn ghét một ai đó đến mức muốn giết chết người đó chưa? Hay bạn ước rằng người đó không còn tồn tại trên đời này nữa?

Có bao giờ bạn ghen tỵ với một ai đó đến nỗi không từ thủ đoạn gì để làm người đó đau khổ chưa?

Bạn đã bao giờ phân vân rằng “thế nào là chính nghĩa?”, “thế nào là xấu xa?”. Hay là bạn luôn hành động theo chính nghĩa của riêng mình? Bất chấp tất cả, bất chấp hậu quả?

Đây là một câu chuyện được kể theo góc nhìn của những nhân vật phản diện, những người xấu, những người lầm lỡ……..họ cần được giúp đỡ hay phải bị “tẩy rửa”?

Và trên hết, đây là câu chuyện nói về mặt tối của con người……

Lưu ý: - Đoạn bôi đậm chính là những phân đoạn quá khứ.
- Đây là câu chuyện mà một nhân vật là tốt hay xấu tùy thuộc vào sự phán xét của độc giả ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang muốn Med bỏ mấy cái Khúc Hát, Vô Hạn, Ethan Coen và Buffalo Bill xuống Khu Vực Chưa Định Dạng để thêm cái Sự Phán Xét vào đó :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ từ đi ông :-w btw, mỗi lần nhấp edit thì mắt hoa lên nên làm biếng quá :P
 
lâu rồi, med update lại pro5 và tác phẩm của các tác giả đi \m/.
 
uhm sẵn tiện cũng nên add vài dòng cảm nhận về văn phong của các tác giả luôn, nét đặc sắc của họ, để ng` đọc có thể lựa chọn tác phẩm tốt hơn với 1 tác giả có văn phong phù hợp với sở thích của mình.
 
lâu rồi, med update lại pro5 và tác phẩm của các tác giả đi \m/.

Chưa đọc post này à :))
Từ từ đi ông :-w btw, mỗi lần nhấp edit thì mắt hoa lên nên làm biếng quá :P

uhm sẵn tiện cũng nên add vài dòng cảm nhận về văn phong của các tác giả luôn, nét đặc sắc của họ, để ng` đọc có thể lựa chọn tác phẩm tốt hơn với 1 tác giả có văn phong phù hợp với sở thích của mình.

Có review đấy thôi. Nhưng chỉ vài tác giả hay tác phẩm là có. Với lại cái này khách quan mà =((
 
Haley-In-Wonderland


Tác giả: Axetylen

Thể loại :Fantasy, Mystery...
Tóm tắt: Cuộc sống điều tra đầy trải nghiệm của một cô bé loài người tại Old Flower - một thành phố chỉ toàn các sinh vật huyền bí sinh sống.
Ghi chú: Là một truyện được lấy cảm hứng từ topic nối truyện, lấy bối cảnh nền là thành phố Old Flower cùng với toàn bộ dàn nhân vật từ topic đó cùng với các topic khác có liên quan đến topic Nối Truyện.


Giới thiệu sơ lược:

Number Zero


Nếu có một nơi mà mọi việc xảy ra tại đó dù có thể có vẻ bất thường, nhưng khi đem đi xếp loại thì hoá ra cũng chỉ là bình thường so với vô số hầm bà lằng những sự kiện khác xảy ra tại đó, thì ta có thể chỉ ngay đích danh thành phố Old Flower. Đó là một thành phố mang vẻ cổ kính của Châu Âu thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới ra đời, nó nằm trên một lục địa nhân tạo mang tên Ashen cùng với 11 phân khu khác đều được quản lý của hai thế lực là nhà thờ và các bộ máy chính quyền các cấp. Tại đây, lục địa thứ 7 của nhân loại này, có thể dễ dàng nhận ra đa số những kẻ làm hộ khẩu thường trú ở đây đều là những sinh vật không phải là người, cũng không phải là động vật, mà họ là những sinh vật huyền bí.

Bạn có thể tưởng tượng ra nếu phải sống ở một nơi như thế thì cuộc sống của bản thân bạn sẽ trở nên như thế nào không? Và giả sử nếu như bạn xui xẻo lại thuộc về một trong những giống loài yếu ớt nhất đang sống tại thành phố?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng riêng với Haley Hayden, một học sinh nữ đang theo học tại một ngôi trường năng khiếu cấp 3 ở Old Flower, thì câu trả lời rõ ràng của cô bé đã được ghi vào đầu cuốn sổ tay của mình như sau

“Đó sẽ là một cuộc sống vô cùng thú vị ! Tôi sẽ không chịu đánh đổi nó để lấy bất kỳ điều gì khác.”
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ đang mong có ai đó viết review Hậu HP và seri Hy Vọng l Yakumo Hilbert l Shadow Moon :x
 
^Bảo lượng fan của mi ấy =)) .
 
Back
Top