Ối, lại già mồm. mở to mắt ra mà nhìn ko người ta lại bảo mù
. Lolz, ở đây chưa ai ca ngợi cá nhân vSRO, mà là có người khơi mào về chuyện giữa : Offical và Private thì nick vSRO lên nói chính kiến của mình, nếu không phải mù mà đeo kính "Dâm" nên ếu đọc đc thì gỡ nó ra mà soi cho rõ :hug: Hay cái đầu chỉ chăm chăm soi mói, khích bác nên đéu hiểu nổi vấn đề ở đây là j
Nếu hỏi danh tính, thì nói mẹ nó toẹt ra là :Anh nào, thằng nào là chủ cái Nick vSRO đó thế, sao lại phải chơi chữ bảo người ta Clone, nick của nó nó phải clone clg nữaSẽ có người vả ngay vào mõm cho biết nó là thằng nào
Đuối lí rồi lại xoay ra la làng, kêu nguời khác ca ngợi vSRO ở trong đây, vậy Dãi rớt làm ơn cho xin cái dẫn chứng ấy nhểHay chỉ có Dãi rớt phá thối trong này, muợn gió bẻ măng để bêu xấu nó (Mặc dù Dãi rớt cũng chả biết cái mẹ j`) hòng từ đó đề cao 1 cái khác. Vậy đứa sai ở đây là Dãi rớt, chứ lại ếu phải chúng bé rồi.
Văn của Dãi rớt xưa lắm rồi Diễm ơiĐứa nào chơi đc đứa ấy chơi, ko chơi đc đứa ấy luợn, ko ai tiễn, thậm chí cả cái SV ấy còn chả biết cái con ấy là con bỏ mẹ nào mà với T/Y gái ếu nào chả là bé
Lại trạngrồi. Vâng, chỉ mình Anh cao siêu, nên chỉ mình anh hiểu, đi đâu anh chả khoe mẽ, chả này nọ kia, cơ mà Dãi ơi, T/Y chỉ là cái vế thứ 2 trong cái chữ Dãi đưa ra ấy thôi
Gặm nhấm đi, tự sướng đi. Và hãy cứ sính ngoại như Dãi thick nhé, chúc sớm lấy đc Vợ Tây, 1 giấc mơ nơiiii.... Trời Tây. Lolz
Mềnh chỉ sính mỗi nước hoa ngoại :'> Ngoài ra chả thick mẹ jề ngoạiLolz
Mà nói thật mình éo hiểu bạn nói gi hết lols
Mình thấy người ta đặt nick đó thì hỏi thì vclgt bạn phải ý kiến nhỉ. Tớ hỏi éo được ah? Bạn là cha tôi ah?
Đến cha tôi còn éo có cửa cấm tôi hỏi chứ đừng nói tới bạn 
Khi bạn nói :) liệu bạn có tự hỏi mình đang nói gì ko? Trời tây nào?
Tớ chỉ biết cái thế giới nhỏ bé này thì con người đều có tiếng gọi chung là con người :) Tớ chả phân biệt đâu là trời Tây cả :)Bạn nói tớ khoe mẽ :) vậy bạn trích lời đó ra đi :)
Chả phải các bạn mỗi ngày đều đang tự sướng rồi kêu người khác giống minh :) ôi xin lỗi ... giữa cái gọi là niềm vui và sự khoe mẽ chỉ cách nhau chưa đầy 1 ly
chính vì điều đó .. mới có cái câu : ko có gì gọi là tốt xấu ; chỉ có suy nghĩ con người tạo ra :)Tớ nói ồi
tớ có nói thật thì tớ cũng biết chả ai tin mình . Vì vậy tớ thấy chả cần thiết phải nói. Câu chuyện về con bé Garnet là dẫn chứng :) Bạn nghĩ tôi bịa để làm gì? Phá sever các bạn ah :) OH! ko :)Còn cái câu " Stalker vẫn mãi là Stalker " :) Nó chả khác gì cái câu " ko có gì gọi là tốt xấu ; chỉ có suy nghĩ con người tạo ra :) " 2 câu nói khác nhau nhưng cùng chung 1 diễn đạt. Việc tớ giúp người khác hiểu ý mình hơn :) cũng là sai ah?
Stalker : Là kẻ xấu và cũng là kẻ tốt :) vậy ai cũng chả phải đều giống nhau đó thôi sao :)?
@ Nếu bạn thích chửi mình thì cứ việc :) Chúc bạn vui vẻ sau khi thỏa mãn cơn chửi :)
P/s : Có lẽ bạn chưa bao giờ biết cái câu : " Lòng tốt của bạn ko phải là 1 con cá :) mà là 1 cái cần câu "
. mở to mắt ra mà nhìn ko người ta lại bảo mù

Đứa nào chơi đc đứa ấy chơi, ko chơi đc đứa ấy luợn, ko ai tiễn, thậm chí cả cái SV ấy còn chả biết cái con ấy là con bỏ mẹ nào mà với T/Y gái ếu nào chả là bé 
rồi. Vâng, chỉ mình Anh cao siêu, nên chỉ mình anh hiểu, đi đâu anh chả khoe mẽ, chả này nọ kia, cơ mà Dãi ơi, T/Y chỉ là cái vế thứ 2 trong cái chữ Dãi đưa ra ấy thôi