Gặp gỡ Yoona ngoài đời thực
Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần cuối tôi cập nhật tin tức, tôi kô có ý định từ bỏ trang web này, không phải cho đến khi có tin tức liên quan đến Yoona! hihi .. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi đi du lịch LA để được gặp Yoona và sẽ bắt đầu cập nhật sau khi tôi trở về, nhưng mà ngay sau khi được gặp Yoong ở ngoài đời thật ... Tôi không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa!! lol
Oke, hôm nay thực ra ko phải là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy Yoong, mà là hôm qua, ngày 2/9 khi mà các cô gái đến LAX cùng với đại gia đình SM Town. Khi chúng tôi đến sân bay đã có khá nhiều fan đứng đợi các cô gái và cả fan các nhóm nhạc khác nữa. Tôi không nhớ chính xác là chúng tôi đã phải chờ trong bao lâu bởi vì tôi cũng ko thực sự quan tâm , tôi chỉ muốn được nhìn thấy Yoongie của tôi thôi !!

Sau khi chờ một thời gian, đột nhiên mọi người chạy vội về hướng một cửa ra khác, hóa ra là họ sẽ ra theo một cửa khác.. Lúc đầu tôi bị nhầm lẫn và không biết mình phải làm gì, bởi vì thực ra tôi chưa bao giờ đi xa như thế này để gặp một người nổi tiếng cả! lol Vậy nên sau một phút "đóng băng" tại một chỗ, tôi bắt đầu nhận thức ra rằng mình cần phải chạy thật nhanh về hướng cửa ra kia nếu muốn được gặp Yoong. Khi tôi chạy đến nơi, Yoong là người đầu tiên lọt vào tầm mắt của tôi.
Cô ấy đang đứng đó, mặc một chiếc áo rất dễ thương cùng với Taeyeon ( tôi đã nhìn thấy Taeng với điệu cười ahjuma của cô ấy ! lol) , Seobaby, Seohyun và tôi quả thực là ko nhớ ra ai khác nữa cả. Tôi chỉ tập trung vào Yoong…Yoong….YOONG! Không ai khác ngoài Yoong hết! hehe tôi đuổi theo sau Yoong và cả quãng thời gian ấy tôi chỉ đi phía sau Yoong thôi... Tôi đã thất bại trong việc chụp hình cô ấy bởi vì đám đông quá hỗn loạn. Fans ở khắp mọi nơi và mọi người xô đẩy nhau và ngay cả các vệ sĩ to lớn cũng chẳng làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chút nào ! lol . Nhiệm vụ chính của tôi là đưa cho cô ấy món quà nhưng mà tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ bởi vì khi tôi tiếp cận được và định đưa quà cho cô ấy thì vệ sĩ đã ngăn tôi lại = :( (nhưng mà tôi đã được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô ấy) ! *dies* ^^
Tôi đã cảm thấy rất thất vọng và có cảm giác như thế giới đang đến ngày hủy diệt vậy (ko đâu, tôi đang phóng đại đấy

). Sau khi không thể đưa cho cô ấy món quà, tôi đã đứng đó và chỉ muốn quay trở về khách sạn ! lol . Mặc dù là mọi chuyện không diễn ra thành công như tôi mong muốn, tôi vẫn hoàn toàn phấn khích vì cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy Yoong ngoài đời thực và các chàng trai, oh , tôi phải nói là ya,
CÔ ẤY THỰC SỰ TUYỆT ĐẸP!! Không quá cao nhưng cũng cao vừa đủ, làn da trắng hoàn hảo cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương trông như búp bê vậy!
Hôm nay, mùng 3 tháng 9 , 2010
là NGÀY mà tôi được bay thẳng lên thiên đường

... chính xác là thiên đường của Yoona.. hehe..
Chúng tôi đã nghĩ là các cô gái đang ở tại Wilshire Grand nên chúng tôi đến đây từ sáng sớm.. dự định là ăn tại đây, và hi vọng lại được nhìn thoáng qua Yoona thêm lần nữa. Chúng tôi đi bộ xung quanh khách sạn đến 3 lần ! lol .. trước khi cuối cùng quyết định là sẽ đi vào bên trong và đi xem các cửa hàng bán quà tặng.. với hi vọng là chúng tôi có thể gặp may lần này nhưng ko may là chẳng có may mắn nào hết . Chúng tôi liền đi dọc xuống Macy nơi Sheraton town ở đó. Xem xét xung quanh một chút, ko có dấu hiệu gì của các cô gái cả... đã bắt đầu mệt nên chúng tôi cùng ngồi xuống quyết định xem nên làm gì tiếp theo.
Gần như là ngay lập tức, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy 2 cô gái tại cửa hàng quà tặng và tôi tự hỏi mình là đấy có phải là Yoona không vì tôi trông rất giống cô ấy và .. đó thực sự là Yoona! Cô gái còn lại chính là Yuri, họ tách nhau ra, Yoong đi về phía cửa hàng quà tặng nơi mà tôi vừa vào trước đó nên tôi rất nhanh chóng đứng đậy và chạy vào bên trong cửa hàng. Tôi đi theo phía sau ( bây giờ tôi cảm thấy như có cái gì đó đang đánh mình vậy

, lẽ ra tôi nên ghi hình Yoong khi cô ấy đi xung quanh bởi vì tôi ở NGAY BÊN PHẢI sau cô ấy..
CHỈ CÓ MÌNH TÔI VÀ CÔ ẤY !!
well, thực ra là có một cô gái khác nữa :P trong khi Yoona đi xung quanh cửa hàng , tôi liền gọi rất nhẹ nhàng "Yoona, Yoona" . Tôi không muốn làm cho cô ấy sợ hay là bất cứ điều gì tương tự thế. Cô ấy nghe thấy tiếng tôi gọi , quay đầu lại và ôi lạy chúa! Khoảnh khắc mà cô ấy quay lại với khuôn mặt trắng trẻo, trong sáng, toàn thân tôi , mà cả đầu óc tôi nữa như kiểu lao vào đám mây 999999999 . Dẫu sao thì, tôi liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa cho cô ấy túi quà và nói : "Yoona, this is for you"... Cô ấy mỉm cười và với tông giọng mềm mại và ngọt ngào nhất , cô ấy nói : "thank you"... cúi đầu và rời đi. Người quản lý cũng ở đó nên họ rời đi rất nhanh.
Tôi ước gì mình có thể chụp được một tấm ảnh cô ấy đang mỉm cười nhưng mà tôi không thể nào vừa đưa quà cho cô ấy lại vừa chụp ảnh cô ấy cùng một lúc được.. :( (thật là một phép lạ vì tôi không ngất ở đấy). Vậy nên sau khi nhận món quà , Yoong liền rời đi ~
Đó là Yoong nên thật sự không thể để cô ấy đi được.. chỉ là không thể ! haha Vậy nên tôi đi theo cô ấy ra ngoài và lần này thì Yoong đi bộ qua cửa hàng 'Victoria Secret' , Yuri cũng đang ở đó. Gawdddd nhìn quá hoàn hảo thậm chí chỉ là phía sau lưng!! haha
Yoong nhìn quanh một gian hàng bên trong Victoria Secret một lúc, lại nói chuyện với Yuri gần chỗ người thu tiền rồi rời cửa hàng.
[video]13SEMFnZ-xk&feature[/video]
Đây là lúc mà Yoona rời khỏi cửa hàng, chúng tôi đã nói chào tạm biệt cô ấy, cô ấy liền quay lại vẫy tay và chào tạm biệt một cách cực kì dễ thương đến mức mà bạn cùng khách sạn với tôi bây giờ còn thích Yoong hơn trước rất nhiều
Có thể gặp được Yoong ngoài đời thật , thậm chí là gần đến mức như vậy trước cả khi concert diễn ra... Điều này đã làm cho chuyến du lịch lần này của tôi thực sự giá tri. Nghi ngờ vẻ đẹp của Yoong? Hãy gặp cô ấy ở ngoài đời, bạn sẽ không bao giờ phải nghi ngờ điều này thêm một lần nữa ! Tôi không muốn nhấn mạnh thêm nhưng cô ấy
HOÀN TOÀN TUYỆT ĐẸP! Cũng có những ngôi sao mà khi nhìn thì không có cảm giác của một ngôi sao cho lắm nhưng mà Yoong thì, cô ấy chắc chắn là có ...
Tôi cảm thấy cũng cần phải làm rõ điều này... Tôi đã đọc được trên twitter của một fan elf phàn nàn rằng YoonYul tỏ ra không thân thiện tại cửa hàng Victoria Secret. Người đó nói là Yuri đã nói với cô ấy một cách giận dữ và Yoong nói là không muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi đã ở đó toàn bộ thời gian, và Yoong không bao giờ nói những điều như vậy... Yuri đã nói là không thể chụp ảnh và Yoong cũng vậy nhưng họ rất thân thiện. Họ chỉ nói đơn giản là làm ơn không chụp ảnh. Trước khi Yoong rời khỏi cửa hàng, cô ấy thậm chí còn vẫy tay và chào tạm biệt. Cả hai người họ cũng đã kí tặng khi họ có thể. Nếu như chuyện này xảy ra vào một lần khác và không phải là vào ngày 3/9 khi mà tôi có mặt tại đó... thì tôi xin lỗi bởi vì tôi không hề có ý tưởng gì về chuyện đó nhưng nếu đó là cùng một người với người tôi gặp ở đó , thì điều này là hoàn toàn không đúng sự thật.
cre. miffy@SSF
vtrans by me