Update tiếp :)
#1 Daum music
#2 Cyworld
#3 Soribada
#3 Mnet
-----------------------
Công nhận là với bài hát này, không còn thấy độ dày trong giọng hát của Tae với "Can You Hear Me" và làn hơi dài với "If" nữa, nhưng cảm xúc của 1 người ca sĩ truyền vào bài hát thì với mình Tae là số 1, nó không quá rên rỉ - sầu não như các giọng hát ballad đằng cấp khác (như Baek Ji Young - hát hay lắm nhưng nghe nhiều thì hơi mệt đầu, nhả chữ và nhả hơi nặng quá) [P/s: Giảm đi 1 tí thôi à

]
Dễ nghe, dễ cảm, nhưng rất khó chán, điểm mạnh nhất của Tae, ngay cả các nhà chuyên môn cũng nhận định là Tae có kỹ thuật rất tốt, nhưng trên hết là khà năng cảm bài hát và truyền nó cho người nghe
Lúc hát nốt cao thì thanh, nốt trầm thì rất vững và dùng kỹ thuật vibrato của ballad rất điêu luyện

. Kiểm soát âm vực rất tốt. Giọng mũi vẫn rất nhẹ và cao
À, bài này nghe giọng Tae nghe trẻ hơn hẳn

, với lại bài này không show-off hết khả năng của Tae, mà thôi, rất hài lòng rồi - với cái schedule điên loạn của S9 mà Tae vẫn phong độ phết
Hơi tham khi vẫn mong đoạn high-note dành cho Tae, dù rằng nó khá nặng lúc này, vì khi nghe high-note của Tae thấy tự hào và lâng lâng lắm
À giờ nhận ra cái này, những cô gái trẻ như Tae hát những bản ballad này với tâm trạng của 1 cô gái đang buồn chứ không sầu não như cách mà các đàn chị khác xử lý bài hát (nó cũng liên quan đến tuổi đời và cái gọi là sự từng trải), có lẽ nó phù hợp với Tae và với đối tượng hiện nay mà Tae nói riêng và SNSD đang hướng tới, 1 vài năm nữa sẽ khác
Vẫn mong cách xử lý trong trẻo - nhẹ nhàng như thế này còn kéo dài lâu nữa, vì khi đổi nó đi, tức là con người cũng đã có chuyển biến rồi
Tae à, như thế lâu lâu đi nhé, 8 bé còn lại nữa nhé.