[M]r
T.E.T.Я.I.S
- 17/2/10
- 556
- 0
nhìn thấy giống thật mà
bạn đừng có cléo này cléo nọ ,tội mình ::)
Ko phải đé* nhé !
Tôi mà văng tục thì chả có 1 2 dòng như thế đâu
Thấy giống thì nghĩ trong đầu thôi, cái gì thấy cũng phun ra đc à

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhìn thấy giống thật mà
bạn đừng có cléo này cléo nọ ,tội mình ::)







![]()
[Phóng viên Go Kyungmin] Trong chương trình MBC WGM2, với tình yêu mới mẻ, cặp đôi Seohyun-Yonghwa hay Yongseo couple sẽ thử việc lập một tài khoản ngân hàng chung.
Vào ngày 5, WGM2 sẽ được phát sóng và trong tập tuần trước, họ đã ăn mừng ngày 'Two two day' bằng việc hiến máu nhân đạo. Lần này, họ sẽ lập một tài khoản ngân hàng dành cho cặp đôi và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân được hiệu quả. Tuy nhiên, cặp đôi trẻ tuổi này chưa đến ngân hàng nhiều lần nên họ có vẻ hơi lạ lẫm với nó và có chút bối rối.
Khi họ chuẩn bị lập một tài khoản ngân hàng thì đã có một chuyện xảy ra khiến họ khá ngạc nhiên. Đã có một tài khoản ngân hàng đáng ngờ được mở bởi Jung Yonghwa nhưng cậu ấy đã không biết về nó. Mặt khác, những khoản giao dịch gần đây cũng khá lớn đã làm tăng lên số lượng câu hỏi giữa hai người.
Mặt khác, trước khi từ bỏ danh hiệu 'cặp đôi tương lai' và trở thành một cặp đôi chính thức, lịch trình cuối cùng của họ có liên quan đến việc đi du lịch 2 ngày đến Jungdongjin bằng xe lửa, và họ sẽ cùng nhau chia sẻ những dự định, những việc mà họ chưa có cơ hội để thực hiện. Jung Yonghwa đã tiết lộ là cậu ấy cảm thấy buồn và bị tổn thương bởi những nhận xét của Seohyun ở radio.
Jung Yonghwa cảm thấy buồn như thế nào về Seohyun và danh tính của tài khỏan ngân hàng đáng ngờ sẽ được tiết lộ lúc 5h15 ngày 5/6 qua WGM2
Picture credits to: MBC
Article written by: Go Kyungmin reporter
Translated by: [email protected]/forums
Original link: [Click]
Vietnamese translated by [email protected]

mi lượn về box TG đi nhácác bạn phản ứng dữ quá , lâu lâu vào troll tí thôi mà
thôi chào nhé
đừng có nhân dịp war giữa 2 box rồi nhảy vô đây troll rồi tí ra kia kêu là fan kpop hung hãn nhá
mịe ba cái thể loại rảnh đời éo có việc gì làm 
.
[02.06.10][TRANS] Cuộc phỏng vấn thú vị với SNSD trên tạp chí EPOP (Malaysia)
Vâng, thế hệ các thiếu nữ ở thế kỉ 20 , bất cứ nơi nào mà họ từng đến, bạn đều có thể nghe thấy tiếng la hét của các fans nam, sự ghen tị của các fan nữ liên quan đến ngoại hình gần như hoàn hảo của họ, dáng vẻ, giọng hát và điệu nhảy, cộng với phong cách rất riêng của mỗi thành viên tạo nên sức mạnh không thể phá vỡ của con số 9 . Nhưng lý do mọi người yêu thương họ rất nhiều không chỉ vì họ xinh đẹp, mà thực sự rằng, những gì họ thể hiện trên truyền hình là rất chân thực . Có thể kể đến sức mạnh kỳ lạ của Him YoonA, cô gái nông thôn Sunny, cô chúa tóc vàng Jessica, nụ cười cá sấu YoonA. Quan niệm về họ trông như 1 cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ , thân thiện và dễ thương.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên Epop (E) :
(E): Sunny, thực phẩm mà bạn muốn ăn ngay bây giờ là gì ?
Sunny (s): Thực sự các thành viên khác đã nhiều loại thực phẩm mà họ muốn, căn bản các thành viên ăn món gì, tôi sẽ ăn món đấy cùng với họ.
(E): Nếu bạn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, những hoạt động nào mà bạn muốn trãi qua?
Sunny: Tôi đã từng trãi cuộc sống của một ca sĩ, vì vậy tôi muốn trải nghiệm cách sống của một sinh viên đại học bình thường, một cuộc sống bình dị và đơn giản.
(E): YoonA, nếu có cơ hội bạn sẽ tìm hiểu hay học hỏi 1 điều gì ?
YoonA (YA): Vâng, tôi muốn đi đến một học viện nấu ăn để học nấu ăn, bởi vì khi tôi lập gia đình, tôi muốn có những kỹ năng nấu ăn tốt. Nếu nắm bắt được cách nấu những món ăn truyền thống Hàn Quốc thì thực sự rất tuyệt vời . Dù vậy , tôi không cầu kỳ trong việc chọn lựa thực phẩm, tôi ăn gần như tất cả các món nhưng nếu hỏi tôi chọn một trong số đó tôi sẽ chọn món canh kim chi.
(E): Món quà đắt tiền nào mà bạn mong nhận được từ bạn bè của bạn ?
YoonA: Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trao đổi lá thư cho nhau, chỉ cần một lá thư thôi cũng rất tuyệt vời rồi. Nếu đó là 1 quyển photo album để lưu lại kỉ niệm hay 1 quyển nhật kí, cá nhân tôi sẽ thực sự yêu thích nó một cách chân thành.
(E): Sau khi hoàn thành việc quảng bá album, bạn muốn làm những gì?
Tiffany (T): Nếu tôi không có lịch làm việc, tôi sẽ đi khiêu vũ với các thành viên khác. Gần đây chúng tôi đang nghiện Lady GaGa và cũng rất quan tâm đến nền âm nhạc E-Pop.
(E): Tiffany, từ các thành viên, hãy chọn một trong số đó có thể là đối thủ của bạn?
Tiffany: Tôi sẽ chọn HyoYeon, trên thực tế cậu ấy là một người hài hước. Các show gần đây Hyo luôn tham gia rất tích cực. Tôi muốn học hỏi cách gây cười của cậu ấy. Tôi đã bí mật nghiên cứu và nghĩ rằng: "Ồ, thì ra là cách này ..."
(E): Sau khi Repackage album RDR phát hành, hình ảnh black soshi TaeYeon trở nên rất phổ biến? Bạn có nghe tin ấy chưa?
Taeyeon (TY): Tôi ??? Tôi không chắc sự nổi tiếng của tôi sẽ tăng lên nhưng dường như sự cổ vũ của các fans đã ngấm vào trong tôi . Đặc biệt là cách fans hưởng ứng . Họ sẽ vẫy tất cả các lightstick mà họ có thể . Từ trên sân khấu chúng tôi có thể thấy những tình cảm bất ngờ mà họ dành cho chúng tôi . Vì sự cổ vũ của tất cả các Sones, chúng tôi , Girls' Generation, sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn nữa ^^
(E): Taeyeon, những gì bạn muốn học gần đây?
TaeYeon: Gần đây tôi rất đam mê guitar, khi rãnh rỗi tôi sẽ chơi nó. Tôi hy vọng rằng sẽ có một cơ hội được biểu diễn trước người hâm mộ.
(E): Khi tất cả chín thành viên tụ họp lại , chủ đề gì bạn sẽ nói với các cô gái ?
HyoYeon (HY): Dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào , chúng tôi vẫn luôn đề cập đến các món ăn! Có lẽ vì chúng tôi là những cô gái nên chúng tôi rất nhanh nhạy khi nhắc đến thực phẩm . Khi một trong những thành viên biết những nơi phục vụ thức ăn tuyệt vời, chúng tôi cùng nhau đi và dùng thử chúng ngay. Và chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến nhiều người khác.Kể từ khi các thành viên đều đã từ 20 tuổi trở lên, chúng tôi sẽ quan tâm đến phái nam nhiều hơn, nếu chúng tôi xem 1 bộ phim truyền hình thì sẽ có những phản ứng như "Wahhh, XXX thật là đẹp trai ..." và chủ đề của chúng tôi sẽ là bàn tán xung quanh nam diễn viên đó.
(E): Sooyoung, những nơi bạn muốn đi để tận hưởng một kỳ nghỉ?
Sooyoung (SY): Tôi muốn đến New York hay L.A . Tôi muốn đến những nơi có gió biển để thư giãn bản thân .(E): Seohyun, bạn đang đọc những quyển sách gì vậy?
Seohyun (SH): Tôi đang đọc một quyển sách mà mẹ tôi đã yêu cầu đọc , có tên gọi <<Acabar>>, sau khi tôi đọc xong, tôi sẽ giới thiệu với bạn.
(E): Kể từ ngày debut của Girls Generation, các cô gái đã không được nghỉ ngơi dù chỉ một lần, bây h các cô gái cũng đã khoảng 20 tuổi, thời gian cá nhân của các bạn sẽ dành cho việc gì?
TaeYeon: Kể từ khi trở thành ca sĩ - một công việc mang đến những màn biểu diễn cho mọi người . Nếu chúng tôi rãnh rỗi, chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian có thể làm dc nhiều việc thiết thực . Đó sẽ là khoảng thời gian dành cho các lớp học văn hóa , nhưng thời gian chủ yếu của chúng tôi vẫn là hoạt động ở ngành giải trí.
(E): Trong nhóm SNSD , ai là thành viên có những chỉ số tốt nhất ?
Tiffany: Đó là Sooyoung. Khi lần đầu tôi gặp gỡ cậu ấy, cậu ấy có dáng người rất cao và có mái tóc dài màu đen. Nó khiến tôi liên tưởng đến những nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc.
Gần đây cậu ấy có vẻ không quá quân tâm về cân nặng của mình , thậm chí còn muốn tăng thêm vài cân ~~
SooYoung: Thực sự ko dễ dàng để tăng thêm 3Kg, và đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện chế độ tăng cân ^^
(E): Jessica, những gì bạn muốn học gần đây?
Jesscia (J): Tôi muốn học chơi tennis. Không phải vì nó là một môn thể thao mà khi một cô gái biết chơi tennis , họ sẽ trở nên quyến rũ hơn <333
(E): Thời gian ngủ trong ngày của Girls' Generation ước tính là bao nhiêu h ?
Yuri (Y): Khoảng 4 giờ, thông thường chúng tôi sẽ ngủ ngay trong xe hơi để bổ sung lại năng lượng . Nó cũng rất tốt ^^
(E): Yuri, nơi hẹn hò đáng nhớ nhất của bạn ?
Y: Ngày đáng nhớ nhất ?? Trong xe hơi ?? Tôi đã không được đi chính thức vào ngày trước. Nhưng nếu có thể tôi muốn đi dạo ở công viên .
(E): Girls' Generation cũng khá nổi tiếng ở nước ngoài, bạn biết không ?
HyoYeon: Chúng tôi biết dc rằng các fans đã bắt chước làm theo chúng tôi , ko chỉ là những động tác dance mà còn cả những biểu hiện ... Thực sự rất tuyệt vời <333
YoonA: Ngay cả những đất nước mà chúng tôi chưa từng đến, chúng tôi vẫn có thể xem những video họ đã dance theo phong cách của Girls' Generation. Thật tuyệt vời và chúng tôi muốn được tổ chức concert ở đó.
(E): Sau khi được biết đến ở nhiều quốc gia, bạn nghĩ fans ơi đâu cuồng nhiệt nhất ?
Sunny: Đó là fans ở Đông Nam Á , có thể do thời tiết nóng bức và cả niềm đam mê. Đặc biệt, khi chúng tôi dance, họ đã dance cùng chúng tôi . Thực sự cám ơn các bạn rất nhiều ^^
YooNa: Sau khi nhận thấy được sự đam mê và cổ vũ cuồng nhiệt của các fans nước ngoài dành cho Girls' Generation, chúng tôi thực sự rất buồn . Bởi chúng tôi vẫn chưa tích cực quảng bá nhiều ở nước ngoài nhưng vẫn nhận dc rất nhiều tình cảm từ các fans . Vì thế chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và chăm chỉ hơn nữa .
(E): Hình ảnh của Girls' Generation đã thay đổi so với hồi debut ?
Taeyeon: Vâng, bài hát mới <<Run devil Run>> với concept Black Soshi , mang lại 1 cảm giác hơi âm u, đáng sợ . Một vài lúc chúng tôi phải mang những chiếc tất dài ... (hiệu ứng sexy ~~)
Tiffany: Dù gì phong cách và vũ đạo của first album vẫn là những bước di chuyển đẹp nhất .
HyoYeon: Đặc biệt là album <<into the new world> điểm chính là động tác đá chân . Khi chúng tôi đá chân các fans nam sẽ la to: "Wowww!!!"
Tiffany: Khi <<Gee>> phát hành, điểm nhấn của điệu nhảy sẽ là ageyo (kute) và điệu nhảy càng cua ...
---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Wên cái này :(
Source : E-Pop may 2010 release
Etrans by : Vincent.Chua@SoShiFied
Vtrans by : Kid Leader@360kpop

mi lượn về box TG đi nhá đừng có nhân dịp war giữa 2 box rồi nhảy vô đây troll rồi tí ra kia kêu là fan kpop hung hãn nhá mịe ba cái thể loại rảnh đời éo có việc gì làm
Off của ssvn trên KBS World bản đẹp nha.
Mấy bạn chẻ down về để ngắm mấy anh S1 GVN đẹp trai nha ( mấy anh áo đen ở tầng 2, lướt qua có 2s nên cố gắng lắm mới nhìn được)
Down đời nào mới xong 
:

SNSD vừa được chọn ở vị trí số 1 dành cho nhóm nhạc nữ mà fan muốn tặng hoa hồng bằng vàng để làm quà nhất.
Theo cửa hàng phân phối hoa Yoon Jongshin (www.flower365.com), 755 người đã thực hiện một cuộc khảo sát từ ngày 7.5 đến ngày 3.6. Cuộc khảo sát có chủ đề, "Nhóm nhạc nữ đặc biệt nào mà bạn muốn tặng hoa hồng bằng vàng?" và kết quả SNSD dẫn đầu với 329 bình chọn (43,5%). Theo sau SNSD, Wondergirls đứng ở vị trí số 2 với 238 bình chọn (31,5%) và T-ara giành vị trí thứ 3 với 148 bình chọn (19,6%).
Jung Jichul, một đại diện của cửa hàng phân phối hoa Yoon Jongshin - Flower365, cho biết, "Tặng một cành hoa hồng bằng vàng làm quà cho một người nào đó có ý nghĩa rằng tình cảm của họ đối với người được tặng quà là không hề thay đổi. Đối với cuộc khảo sát, ta có thể nói rằng SNSD đã là một nhóm nhạc quốc dân, nhóm nhạc đang bùng nổ sự nổi tiếng và có một sự ảnh hưởng lớn đối với xã hội của chúng ta, bởi vì họ không chỉ có fan trong độ tuổi teen và 20, mà còn có fan trong độ tuổi 30 và 40", ông ấy tiếp tục chia sẽ, "Những người bình chọn cho SNSD đã trả lời rằng họ yêu SNSD là vì tất cả các cô gái trong nhóm nhạc đều là những người dễ thương và đặc biệt".
Người đại diện này nói thêm, "Wonder Girls và T-ara ở vị trí thứ 2 và 3 cũng có một cộng đồng fan rất rộng rãi và lớn. Mặc dù đây chỉ là một cuộc khảo sát, các fan đã bình chọn cho biết nếu điều này được đem ra ngòai cuộc sống thực, họ cũng sẽ gửi những cành hoa hồng mạ vàng 24 kara đến SNSD, Wonder Girls, và T-ara. Làn sống nổi tiếng của các nhóm nhạc nữ có vẻ như sẽ chưa thể nào kết thúc trong nay mai".
quả thật là so sánh SNSD với JAV là 1 sự sỉ nhục to lớn nhưng ae cũng nên góp ý nhẹ nhàng thôi, nếu nhớ ko lầm thì cậu Kira này cũng là fan SNSD mà, chắc do lỡ lời
--
btw, vừa đọc dc bức e-mail của 1 em gái gửi đến cho KC, khá là cảm động :(
* cho những ai ko biết KC: KC sống ở Canada, hiện đang là mod của SSF, KC thường hay mua rất nhiều món đồ liên quan đến SNSD và tổ chức các event để tặng lại cho các Sone khác
“Dear KC oppa, my name is Natalie García de la Cruz from the Philippines and I am thirteen years old. You probably do not know me but I am one of the many SONEs that visit your wonderful site every day from school. Many months ago I read your helpful SNSD Star Guide on Soshified.com and private messaged you to say thank you for writing it. I also mentioned I was missing a holo card of Seohyun, my favorite member, but I did not think you would read my message as you probably get so many. The next day I was so surprised to log into my SSF account and find you had not only replied to me but also asked for my address. You had an extra copy of the Seohyun holo card I needed and wanted to send it to me for free. I gave you my address in disbelief, not expecting at all you’d send it but the next week, the card arrived at my doorstep. It has since become my most cherished and only SNSD item to this day.
I write to you not only to thank you for the star card but to tell you why it has meant so much to me. Earlier this year, my father passed away from lung cancer after many many years spent working in a mill. My mother was forced to take 2-3 jobs just to raise my two brothers and me so money has been very very hard to come by. We had to sell our home, car, bicycles and anything of value and move to my aunt’s apartment many miles away. With my mother always at work, I’ve had to look after my two baby brothers all day so can no longer attend school. It is my dream to become a writer one day so not being able to go school made me very sad. This was around the time I messaged you from my aunt’s computer and you sent me the star card.
To you, the single Star Card you sent may not have meant anything but, to me, it has meant the world. I carefully wrapped it in clear plastic and it is one of my only possessions resting in the tiny room I share with my brothers and mother. Every day when things seem too tough or I just want to give up and cry, I look at that card and I feel stronger.
Anyway, I am not sure you will even read this email but if by chance you do, thank you from the bottom of my heart. The things you do, I do not even think you know how it can change lives. To close, when I was very young my father would come home from the mill and read the same storybook to my brothers and I before we slept. It was about a daring fox that stole gold from the rich and gave to the poor, a hero of the people… someone that cared. The fox’s name was Robin Hood. Please know to me and my family, you are like a SONE Robin Hood. Thank you again for making my little dreams come true. – Natalie"
link gốc: http://soshidreams.com/2010/05/sone-robin-hood/