Happy birthday Fany fany tiffany 
[spoil]
Get to know the REAL Tiffany.
Birth Name: Stephanie Hwang
Stage Name: Tiffany Hwang
Korean Name: Hwang Mi Young
Band: So Nyeoh Shi Dae / Girls' Generation
Position: Supporting vocalist
Date of Birth: August 1, 1989
The American girl.
Tiffany sinh tại San Francisco, California và lớn lên ở Diamond Bar, California. Năm 2004, Fany đạt giải I cuộc thi CJ/KMTV sau khi hát trong SM Casting System rồi cô ấy được SM Entertainment tuyển chọn. 3 tuần sau, cô ấy đến Hàn Quốc mà ko có gia đình mình để bắt đầu quá trình training của mình.
“Cậu ấy thật sự rất dũng cảm. Em có cả 1 gia đình ủng hộ mình, họ luôn bên cạnh em trong khi đó cậu ấy thì lại chẳng có ai ở đây (Korea).Và bây giờ, cậu ấy đã trở nên nổi tiếng nên em nghĩ gia đình cậu ấy sẽ rất vui.”- Jessica.
1 trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Tiffany là sự làm việc chăm chỉ của cô ấy.
Trong Variety show Champagne, SNSD’s manager đã chọn Tiffany là người sẽ thành công trong tương lai bởi cô ấy luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc mà cô ấy làm.
Bất chấp những trở ngại, cô ấy luôn đặt 100% năng lực của mình vào mọi việc.
“Tiffany có thể ko giỏi dancing hay bất cứ cái gì khác, nhưng cậu ấy luôn biết những điểm yếu của mình để cải thiện nó… ví như nếu chúng em hoàn thành bài nhảy của mình trong 1 giờ thì cậu ấy sẽ bỏ ra thêm 2 giờ nữa để luyện tập. Vì vậy, em rất ganh tị với tinh thần làm việc chăm chỉ của cậu ấy.”- Yuri.
“Chị ấy học rất chăm. Khi được làm MC cho Music Core, chị ấy đã tự hào và càng học hỏi nhiều hơn nữa. Mỗi ngày chị ấy đều đọc lại kịch bản, ghi chú lại những điều ko biết, hỏi lại những từ chưa hiểu rồi ghi lại nghĩa của chúng.”- Yoona on Strong Heart nói về việc nâng cao vốn tiếng Hàn của Tiffany.
“Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu bạn cố gắng hết mình bởi khi đó bạn sẽ ko cảm thấy hối tiếc.”- Tiffany.
Sự cống hiến của cô ấy.
Sau buổi diễn ở Baeksang Arts Award, Fany bị ngã nên đã bị thương ở chân. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn lên sân khấu để tặng hoa cho Yoona khi em ấy đạt giải.
Khi cô ấy ko thể nhảy cùng các thành viên của mình trên sân khấu, cô ấy đã đứng bên hông sân khấu để biểu diễn cùng họ với cái chân bị bó bột trong chương trình Music Bank.
Vào tháng 1 năm 2009, 1 nhân viên đã gặp Tiffany và HyoYeon trước phòng chờ MBC'S Music Core và Tiffany đã nói với cô ấy rằng : “Unnie, em rất phấn khởi vì sắp được biểu diễn. Hôm qua, em phải vào bệnh viện (Fany bị sốt 102°F) , nhưng bây giờ thì em rất vui vì được trở lại sân khấu.”
Trái Tim của cô ấy.
Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về cô ấy chứ ko chỉ qua những trang đầu của Google, bạn sẽ thấy rằng Tiffany có 1 “trái tim vàng”.
“Tất cả các unnie đều chăm sóc tốt cho em, nhưng Tiffany unnie là người quan tâm em nhiều nhất.”- SeoHyun.
“Có vẻ Tiffany là người chăm sóc cho các thành viên của mình tốt nhất.”- Maybee.
“Đó là vì chúng em là 1 gia đình.”- Tiffany.
Khi Yoona được mời tham gia trong show Manwon Happiness , em ấy ko được ăn bất kì thứ gì trừ đồ ăn thừa, Tiffany đã cố ý để lại toàn bộ phần cơm của mình cho Yoona. Tuy đó chỉ là 1 cử chỉ đơn giản nhưng nó đã làm tôi thật sự cảm động vì tấm lòng tốt bụng của cô ấy.
Trong 1 hoạt động tình nguyện cùng fan, Tiffany đã khuyến khích nhóm của mình làm việc chăm chỉ thế nên nhóm của cô đã hoàn thành đầu tiên. Sau đó, cô ấy còn đề nghị họ giúp đỡ các nhóm khác .
Khi tham gia 1 buổi chụp ảnh cho 1 tổ chức bảo vệ các chú chó bị bỏ rơi, Tiffany đã khóc khi gặp Sergeant – tên mà Fany đã đặt cho nó. Sergeant là 1 chú chó bị bỏ rơi, ko đi được vì bị thương ở chân trước bên phải do 1 tai nạn ô tô. Sau buổi chụp ảnh, Fany muốn đem chú chó về nuôi nhưng anh quản lí đã ko cho phép.
Vào tháng 6 năm 2010, Tiffany đã cùng HyoYeon và SooYoung hoạt động tình nguyện trong 1 nhà bếp nấu soup.
Khi SNSD ở Nhật Bản để chụp ảnh, Tiffany nhận thấy 1 nhân viên ko có gì ăn cho bữa sáng nên cô ấy đã đưa phần ăn trưa của mình cho anh ấy và còn mua thêm 1 phần ăn nhẹ cho anh.
Sulli from F(x) kể trong 1 buổi phỏng vấn rằng Tiffany nói với em ấy nếu muốn mua gì thì có thể dùng credit card của Fany thay vì dùng tiền của em ấy.
Trong 1 lần, 1 fan mang snacks và 1 lá thư đến sân bay cho Fany nhưng bị trễ 15 phút nên đã gửi cho 1 nhân viên. Khi nghe được điều đó, Fany đã tặng cho fan đó 1 tấm autograph.
Trong 1 lần, Tiffany đã nói với fan rằng hãy quyên góp tiền cho từ thiện thay vì tặng cô những món quà đắt tiền. Riêng bản thân mình, Fany cũng đã đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện khác nhau.
“Chúa ko giúp đỡ tôi để tôi có thể sống tốt cho riêng bản thân mình. Tôi muốn là 1 tấm gương cho các fan nhỏ tuổi hơn.”- Tiffany.
Ấn tượng của các nhân viên về cô ấy.
“Mỗi lần ánh mắt tôi chạm cô ấy, cô ấy sẽ cười với tôi bằng đôi mắt cười của mình. Mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy, tôi càng thấy mình vui hơn. Nó khiến tôi cười cùng cô ấy, cười nhiều đến nỗi muốn đau quai hàm. “ ^_^ - biên kịch Inkigayo.
"Aegyoful cute Tiffany. Cô ấy cho tôi chocolate sau buổi chụp ảnh. Cô ấy ngồi kế tôi trên sàn . Không hiểu sao cô ấy lại cười khi nhìn thấy nét mặt lo sợ của tôi. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, tôi chụp 1 cái khác bằng điện thoại của mình. Cô ấy thật đáng yêu và tốt bụng. Có thể đó là do 1 phần trong quá trình training… nhưng rất khó để tìm được 1 người cư xử tốt như cô ấy thời nay. Tôi cảm thấy thật vinh dự vì có 1 buổi trò chuyện dài với cô ấy.”- Arena staff member.
“Cánh cửa mở ra, Tiffany bước vào đầu tiên với đôi chân thon thả cùng 1 nụ cười sáng rỡ. Cô ấy trở thành 1 phụ nữ từ 1 cô gái. Thế nhưng mặt đất như rung chuyển vì âm thanh “Hello” của cô ấy, 1 giọng chào thật đặt biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiffany có 1 kiểu chào chân thực nhất mà tôi từng gặp trong các ca sĩ thần tượng. Không chỉ vậy, cô ấy còn thật sự rất sôi nổi trong cuộc phỏng vấn. Well, phân nửa những gì cô ấy nói là về mình, nhưng phân nửa còn lại , cô ấy luôn nói về những điều tốt đẹp của các thành viên khác trước bất kì người nào.”- Interviewer from 10 Asia.
“Những thành viên của SNSD đều rất tốt. Đặc biệt là Tiffany và Sunny, họ là ví dụ điển hình của những người trẻ tốt bụng, những người mà rất khó tìm thời nay. Họ như những thiên thần. Tôi biết điều đó là nhờ buổi chụp hình gần đây với họ. 2 em ấy đều chào 45 nhân viên của chúng tôi. Thật sự điều đó chưa bao giờ diễn ra trước đây, tôi gần như cảm thấy thật kì hoặc trong tình huống đó.
Tiffany thật sự rất khác biệt. Suốt buổi chụp ảnh, cô ấy luôn quảng cáo cho chúng tôi. Tôi đoán là cô ấy có 1 cuộc điện thoại kéo dài gần 1 tiếng khi nghỉ ăn trưa. Cô ấy cứ lặp lại trong điện thoại rằng mọi người ở đây đều rất tốt và vui khi làm việc. Điều đó làm tôi rất biết ơn, ko những thế cô ấy còn mang coffee cho các nhân viên. Thường thì nhân viên là người đem coffee cho idols, vì thế cô ấy thật tuyệt biết bao… Thợ chụp hình Kim Dongchul đang ăn sandwick, cô ấy tới gần để cảm ơn và còn massage 1chút cho anh ấy. Sau khi chụp hình, Kim Dongchul đã nói rằng: “ Họ thực sự là những người tốt, tôi ước con trai mình sẽ cưới được 1 trong họ”, và còn rất nhiều những lời khen ngợi khác nữa.
Tiffany đã mang 1 cái ghế cho biên tập ngồi khi thấy anh phải đứng để sắp xếp lại các bảng biểu, còn Sunny thì mang cho tất cả nhân viên sandwick trước khi ngồi xuống ăn phần của mình.
Tôi thực sự muốn cảm ơn 2 em ấy và nói với họ rằng họ đã trưởng thành rất tốt. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên vài tuần trước khi trong chương trình Kim Jungeun’s Chcolate, Tiffany đã nói rằng mẹ cô ấy …ko còn bên cô ấy nữa. Tôi nghĩ rằng Tiffany đã được nuôi dạy rất tốt mặc cho điều đó và tôi muốn con gái mình cũng sẽ giống Fany khi lớn lên.”- Ceci Fashion Editor.
“Tiffany là nhất, cô ấy và Yuri thực sự làm chúng tôi rất vui. Tôi đang giữ 1 tấm gương phản xạ cách 3 bước chân cho cô ấy, lúc đó đã rất mệt nên tôi lầm bầm rằng “ chết tiệt..thật là mệt quá đi…”, bỗng Fany nhìn tôi và nói “Nó thực sự rất mệt? Cố lên nào!!!” vì thế nên sau đó tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy là người tôi thích và cô ấy đã cười lớn lên..”- LG Chocolate Assistant.
Những người khác nói về Tiffany.
“Cái cách mà Tiffany Unnie suy nghĩ…nó rất chín chắn. Chị ấy luôn nghĩ đến trách nhiệm của mình. Có rất nhiều điều mà em muốn học từ chị ấy.”- SeoHyun.
“Em muốn có tính cách sôi nổi và tươi sáng của Fany. Em rất thích sự mạnh mẽ và kiên định của cậu ấy, nó giúp cậu ấy vượt qua mọi khó khăn.”- Sunny.
“Khi Tiffany cười, nó rất hồn nhiên như 1 đứa trẻ vậy. Nhưng cậu ấy thật sự chín chắn và trưởng thành. Cậu ấy rất sâu sắc, em nghĩ có rất nhiều điều cần học tập từ cậu ấy.”- SooYoung.
“Cô ấy có thể che giấu nước mắt của mình vì cô ấy đã trải qua rất nhiều nỗi đau mà mọi người ko biết được.”- Kang Dong Ho đã nói như vậy trong Strong Heart về thời gian pre-debut của Fany.
“Vì tôi là 1 người hướng nội, nên lúc đầu thực sự là rất khó khăn nhưng Fany luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi. Mặc dù em ấy nhỏ hơn tôi nhưng tôi đã học được nhiều điều từ em ấy. Em ấy rất chăm chỉ, tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên em ấy.” – Kim Hyesung.
“Tiffany có khả năng bắt giữ trái tim người khác.”- Sung Sikyung.
“Tiff luôn là 1 người mạnh mẽ, đó là điều mà tôi yêu quý nhất ở em ấy. Em ấy luôn lạc quan, Fany là đứa em gái đẹp nhất mà tôi chưa từng có.”- DJ Isak Simmon.
“Cô ấy thực sự là 1 người bạn vị tha và đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Cô ấy quan tâm rất nhiều về các bạn, cô ấy đã cầu nguyện cho các bạn- các fan của cô ấy, đôi lúc còn hơn cho bản thân cô ấy nữa. Cô ấy là một walking angel.”- Jaeson Ma.
“Em ấy là 1 cô gái đầy quyến rũ.”- Kara’s Gyuri.
Những câu nói của Tiffany.
“Tôi nghĩ rằng giấc mơ đó là ko xa khi mà tôi còn sự đam mê, niềm đam mê mang cho bạn trách nhiệm.”
"We weren't afraid like, oh what if we loose to someone, it was we didn't want to loose to ourselves." --> thực sự câu này mình ko biết trans sao hết, có ai bik thì chỉ mình. Thanks.
“Có rất nhiều điều xảy ra mang chúng ta đến đây, nhưng cuối cùng chúng ta đã đến được đây bằng tình yêu và lòng tin đối với nhau.”
("There were many things that happened for us to get here, but we were able to finally get here with trust and love for each other.")
“Khi tập luyện, chúng tôi tiếp thu ưu và khuyết điểm của nhau. Để cuối cùng, khi bước lên sân khấu, chúng tôi trở thành một.”
“Trong 1 gia đình, chúng ta nói cho nhau nghe niềm vui cũng như nỗi buồn, điều tốt cũng như điều xấu. Hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé.”
“Mom, mẹ đã rời xa thế giới này, nhưng mẹ đã cho con 8 người chị em. Cám ơn mẹ và Chúa.”
“Tôi muốn được tiếp tục hát. Khi tôi lớn lên, tôi muốn trở thành 1 ca sĩ với niềm đam mê vô tận dành cho ca hát và sân khấu.”
When it comes to describing Tiffany, TaeYeon said it best.
Tiffany's jjang!
Cre: http://stephaniehwang.blogspot.com/
Translator: [email protected]
Happy Birthday Tiffany - My Angel :X
[/spoil]