Giúp e với ạ.

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi

Me Xanh

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
11/2/08
Bài viết
283
Reaction score
7
Tình hình là dạo này buồn chán quá muốn tìm người yêu để đổi gió 1 chút và cũng là để theo kịp thời đại các bác ạ
Khổ nỗi là sau vài năm ko đc ai yêu thì giờ e thấy tán gái nó khó khăn muôn trùng :((
A e vào giúp e đường đi nước bước phát này với
Tình hình là e sắp sẵn 2 đối tượng rồi
1-Bạn học cùng cấp 2 nhìn cũng bt dễ nhìn,thấy ngoan ngoãn hiền lành...nhà cửa chưa cả biết,chưa người yêu.
Khổ nỗi ngày xưa học cùng thì ko chuyện trò mấy thỉng thoảng đi đâu cùng lớp thì mới nói chuyện
Hôm lâu lâu tình cờ đi hút thuốc lào gặp ở quán nước cũng ngồi cùng 1 lúc xin đc cái số phone
Mấy hôm sau e đt hỏi tí việc sau khi hỏi xong thì bảo là hôm nào tớ đến rủ đi chơi nhé :'>
Sau e ấy nói lại là "ừ lúc nào rỗi thì đt cho tớ mà tớ cũng sắp đi thực tập rồi"(đại khái câu nói nó là như thế)
Giờ rủ đi chơi thì đi đâu,làm những gì,(đi khoảng 19h-22h)
2-Bạn học cùng lớp cấp 3 cũng bt ko đc xinh mấy,ngoan ngoãn hiền lành,nhà giàu vãi chưởng,chưa yêu lần nào nữa chứ
E này thì 1 năm xuống nhà chơi mấy lần
Số đt chưa có nhưng hỏi cái là đc,bây giờ tự nhiên đt hỏi này nọ thấy nó cứ thế nào ấy
Giờ nếu đt thì nói gì rủ đi đâu...

E cũng biết là tán gái thì nó ko thể theo khuôn mẫu đc nhưng các bác cứ cho em 1 vài cách để phòng khi dùng đến

Nói chung quy lại để diễn đạt ra hết thì lằng nhằng lắm
Các bác cứ cần cái thông tin gì để mà "giúp bạn vượt khó" thì cứ nói e sẽ post
 
còn cái em "xin lỗi em chỉ là con..." đâu bác
 
Chán lao động đường phố rồi à :-?:-?
30charrrrrrrr​
 
À lại nhắc đến e H.A :(
hôm nay lịch âm là 28 vậy chắc 3 4 ngày nữa là đám cưới rồi :((
éo hiểu sao mình vẫn thấy thích,bây giờ vẫn thích :(
Mua cái áo để tặng từ hôm 30 tết,hẹn mùng 2 xuống đi chơi cùng mình 1 hôm mà giờ vẫn chưa xuống,cái áo vẫn vứt trong cốp xe tẹo phải bỏ ra ko nó mốc

Tiện thể hỏi luôn
mấy hôm nữa đám cưới e này e ấy mời tớ đi,nhưng thật sự là ko muốn đi,định gửi đứa bạn e này cái phong bì nhưng con điên đấy nó bảo "a ko đi thì ko phải mừng đâu,hôm nào nó xuống mua gì tặng là đc"
Vậy tặng quà đám cưới thì mua gì ạ

Quay lại chủ đề dùm e với mấy bác ơi
 
Ngưỡng mộ chồng tương lai của em H.A :>
Còn mình thì thấy chọn em số 1 đi. Gái giàu hay tiểu thư oải lắm
 
làm phát cả 2,lúc nào lặng em này thì quay sang đong em kia, em kia lặng thì quay sang em này
 
"a ko đi thì ko phải mừng đâu,hôm nào nó xuống mua gì tặng là đc"

- Sai [-x ....... Không đi nhưng tiền mừng cưới là phải có :-w ....... ( nếu có thiệp mời đàng hoàn nha :-" ) ........
 
đi đi, em nó có quá khứ như thế với mình thì sau này chán chồng hay có cơ hội gặp lại sao ấy, mình củng có thể "ăn" tiếp ;)). Đi bao thư tầm 200k là đc, quà cáp làm ỳi cho vẽ chuyện.

--Còn vụ đi chơi thì thường có vài địa điểm thôi. Thường thì hẹn em nó tầm 6h tối, qua chở đi ăn tối đến tầm 7h, thì có những hướng tiếp theo là 1 đi xem flim còn 2 thì đi vào cafe, tâm sự các kỉu với em, ko thík nửa thì đi dạo lòng vòng như, quận 7, Nguyễn trãi, cầu Thủ thiêm. Đến tầm 10h hoặc 10h30 chở em nó về là vừa.
 
Phải cố gắng để lại ấn tượng trong lòng con nhỏ học cùng cấp 2 nha, đi thực tập là dễ bị đứa khác tán mất lắm :-w
 
#6:Thằng chồng sắp cưới này nó khổ rồi bác ạ
E ấy ngồi tâm sự với e bảo là ko yêu thằng này yêu 1 thằng khác cơ nhưng vẫn chấp nhận cưới,còn về phía thằng chồng thì làm gì biết đc là e H.A đi làm mấy cái chuyện kia.

đi đi, em nó có quá khứ như thế với mình thì sau này chán chồng hay có cơ hội gặp lại sao ấy, mình củng có thể "ăn" tiếp . Đi bao thư tầm 200k là đc, quà cáp làm ỳi cho vẽ chuyện.
Lời huynh dạy đệ sẽ ghi vào vạt áo
Phải cố gắng để lại ấn tượng trong lòng con nhỏ học cùng cấp 2 nha, đi thực tập là dễ bị đứa khác tán mất lắm
:D ấn tượng thì có từ ngày xưa rồi
Mình thì hay đc các e ấy bảo là gallant :'>
 
^ Vậy sửa lại thành ngưỡng mộ chị H.A quá :-o
Còn về cái gallant thì kinh nghiệm của em là mấy đứa gallant thì cũng hay bị con gái kiu là đào hoa hoặc là đa tình. Nên cũng chưa biết là trong em cấp 2 thì là ấn tượng tốt hay sao đâu bác
 
Chỉnh sửa cuối:
Ice[bn];14721426 nói:
còn cái em "xin lỗi em chỉ là con..." đâu bác
Chán lao động đường phố rồi à :-?:-?
30charrrrrrrr​
định hỏi y hệt 2 bác :"> hồi xưa cũng theo dõi cái topic đấy của Me Xanh 8->
--Còn vụ đi chơi thì thường có vài địa điểm thôi. Thường thì hẹn em nó tầm 6h tối, qua chở đi ăn tối đến tầm 7h, thì có những hướng tiếp theo là 1 đi xem flim còn 2 thì đi vào cafe, tâm sự các kỉu với em, ko thík nửa thì đi dạo lòng vòng như, quận 7, Nguyễn trãi, cầu Thủ thiêm. Đến tầm 10h hoặc 10h30 chở em nó về là vừa.
nhớ lão Me Xanh ở ngoài bắc mà :-/ làm gì lại cầu Thủ Thiêm với chả Q7
#6:Thằng chồng sắp cưới này nó khổ rồi bác ạ
E ấy ngồi tâm sự với e bảo là ko yêu thằng này yêu 1 thằng khác cơ nhưng vẫn chấp nhận cưới,còn về phía thằng chồng thì làm gì biết đc là e H.A đi làm mấy cái chuyện kia.

ko chừng lại là khổ cho em HA đấy :| về nhà chồng rồi mà vỡ lở thì ko bít thế nào :|
thoai, vấn đề chính, đong đưa cả 2 em đi, như lão TLA ấy :'>
 
mình thấy chọn em thứ 2 hơn
vì dù sao cũng có cơ sở là 1 năm nó xuống nhà chủ thớt chơi vài lần ;))
cơ mà nhà giàu nữa chứ ;;)
 
nhớ lão Me Xanh ở ngoài bắc mà làm gì lại cầu Thủ Thiêm với chả Q7
Ừ mình ở Bắc Giang mà đâu có ở SG đâu :)
ko chừng lại là khổ cho em HA đấy về nhà chồng rồi mà vỡ lở thì ko bít thế nào
Chắc ko sao đâu,làm gì có ai biết

p/s chuyện của H.A đến đây dừng lại nhé hôm nay dựng rạp rồi,mình cũng vừa đi gửi cái áo+cái sim+phong bì mừng rồi :)

Tán cả 2 cùng lúc được sao :P
 
hỏi con hàng TLA thì biết :"> hắn giờ còn đong đưa 2 em đấy ;))
 
câu chuyện 1 cái cốc...
một chiếc cốc rất quen thuộc với bạn bỗng nhiên bị nứt , khiến cho bạn bị chảy máu . Rồi có 1 người tặng bạn một chiếc cốc mới . Bạn sẽ làm gì ? ..

khi có người hỏi tôi câu này ...tôi đã trả lời rằng vẫn sẽ tiếp tục dùng cái cốc bi nứt và sẽ tránh vết nứt đó ra để k bị thương vì đó là vật quen thuộc của tôi :)..đã là quen thuộc rồi thì sẽ không bỏ đâu . Còn chiếc cốc mới sẽ trưng bày để đấy cho đẹp , ai thích thì cho hoặc đem tặng .. không thì để đấy .

Làm trò ! ..

thực sự trong bụng tôi nghĩ là : sẽ vứt chiếc cốc cũ đi , và sử dụng chiếc cốc mới ...rồi cũng đến lúc nó quen thuộc như chiếc cốc mình đã từng vứt . Không phải vì có mới nới cũ , chắc gì cốc mới đã hơn cốc cũ , chỉ đơn giản là ..không muốn bị thương . đơn giản thế thôi ..

...tôi , là một chiếc cốc cũ ..bị nứt !
có một người cho bạn một chiếc cốc mới , bạn sẽ vứt tôi đi chứ ?
như 1 cái cốc thôi bạn...dùng dc thì dùng,ko thì cất :D
hơi lạc đề chút..thông cảm ^^
 
1 câu thôi trong 3 caqis vụ này thì tùy tâm sở dục :)
 
Back
Top