Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
số là hiện giờ em đang đi làm xa không có điều kiện để về được,thì trong thời gian em đi làm thì ở nhà có 1 người theo đuổi người yêu của em (lúc này không còn là bạn gái nữa,em và nhỏ đã yêu nhau thật rồi và xác định sau này sẽ cưới)
người theo đuổi bạn gái em tên là hoàng.người yêu em tên là tuyết.tuyết kể lúc đầu hoàng gặp tuyết thì cũng coi là bạn bè bt thôi,vì cùng làm chung trong siêu thị nên càng ngày hoàng càng tỏ ra thích tuyết
tình hình là trong thời gian gần đây hoàng theo đuổi tuyết cực kì ác liệt,mặc dù tuyết nói đã rất yêu em nhưng hoàng quyết không bỏ cuộc.đến hômm nay tuyết nhắn cho em 1 tin nhắn là hoàng nói là "em là của anh,anh không cho phép em yêu thằng nào khác,anh mà thấy em đi cùng thằng nào khác thì anh sẽ chém chết nó"
mặc dù tuyết đã nói chuyên với hoàng và thậm chí còn chửi hoàng nữa nhưng vẫn không ăn thua.các bác giúp em với,thằng này chắc nó si tình mất rồi
em đọc báo thấy nhiều vụ giết người hiếp dâm ghê lắm chỉ vì yêu như kiểu của nó thôi,giờ bạn gái em sợ lắm nhỡ đâu xảy ra sự việc gì thì nguy mất em lại đang làm xa không có điều kiện,mong các bác cho em thật nhiều lời khuyên bổ ích
người theo đuổi bạn gái em tên là hoàng.người yêu em tên là tuyết.tuyết kể lúc đầu hoàng gặp tuyết thì cũng coi là bạn bè bt thôi,vì cùng làm chung trong siêu thị nên càng ngày hoàng càng tỏ ra thích tuyết
tình hình là trong thời gian gần đây hoàng theo đuổi tuyết cực kì ác liệt,mặc dù tuyết nói đã rất yêu em nhưng hoàng quyết không bỏ cuộc.đến hômm nay tuyết nhắn cho em 1 tin nhắn là hoàng nói là "em là của anh,anh không cho phép em yêu thằng nào khác,anh mà thấy em đi cùng thằng nào khác thì anh sẽ chém chết nó"
mặc dù tuyết đã nói chuyên với hoàng và thậm chí còn chửi hoàng nữa nhưng vẫn không ăn thua.các bác giúp em với,thằng này chắc nó si tình mất rồi
em đọc báo thấy nhiều vụ giết người hiếp dâm ghê lắm chỉ vì yêu như kiểu của nó thôi,giờ bạn gái em sợ lắm nhỡ đâu xảy ra sự việc gì thì nguy mất em lại đang làm xa không có điều kiện,mong các bác cho em thật nhiều lời khuyên bổ ích

Cần thì nhờ bố mẹ giúp dùm. Thằng kia quá đáng quá nữa thì chuyển chỗ làm, nhờ công an can thiệp tội quấy rối.






