Sự tình là thế này.

Hôm nay em đến chỗ nhỏ tập

Em vừa đến cửa thì nhỏ kêu lên vẻ rất là ngạc nhiên

Sau đó nhỏ quay là nói chuyện tiếp với mấy người bạn đồng môn, tỏ vẻ chẳng để ý gì đến em

Còn em thì cũng ko phải môn sinh của đạo đường nên cũng ko dám léng phéng lượn lờ lung tung, chỉ ngồi một góc

Nhưng nhỏ cũng chẳng đến nói chuyện với em

6h30' em rời đi, cúi đầu chào sư phụ đàng hoàng.

Còn chuyện này nữa: lúc đang tập có một ai đó(tạm gọi là ai đó vì chưa biết bạn hay thù

) đi vào đạo đường

Nhỏ chào người đó

Sau đó anh ta ra ngồi ở hàng ghế dành cho người xem

Được một lúc thì ra ngoài ngồi lên xe

Lúc em đi học thì ai đó vẫn ngồi đó

Có lẽ là ngồi hết cả buổi học