Giúp em với

hx xem cái hình rồi thêm câu " em muốn lái máy bay bà già " làm phun hết cả vào màn hình :-w
 
Đến nản, bác post nhanh 50 bài rồi edit đê, chứ ko "các bác ấy" chém cho tật nguyền bây h.
Có mỗi câu phi công trẻ nói máy bay bà già mà bác cứ úp mở, cho cái ảnh làm mọi người ko nghĩ ko dc.
Mà e thấy thế hơi khó đấy. Tìm hiểu kĩ về đối tượng chưa? Có chị làm bạn thân đối tượng có thể là tốt nhưng cũng có thể chưa chắc đâu, bác cẩn thận đấy.
 
Anh không hiểu gì à ? EM muốn ............. Nhưng nói ra ngại quá . Anh cứ nhìn kỹ cái hình rồi tư vấn giùm em

Chú này chả hiểu từ "bị chém" gì rồi !!
Vô tư thế là tốt, mỗi tội khó sống lâu thôi =))
 
Nhìn hình cứ tưởng nó định hỏi kinh nghiệm phòng the chứ :-w
Thì cứ xưng tên làm wen trước đã rồi tính tiếp.
 
Ôi mẹ ơi buồn cười quá =))
Muốn quen người lớn tuổi hơn mà cứ ám ảnh "phi công trẻ lái máy bay bà già" rồi lại tìm cái hình 2 người trần trường như nhộng cưỡi nhau bay =)). Thật là có khiếu hài hước.
Thôi vào vấn đề chính, quan trọng là tuổi của 2 người thế nào. Tình trạng người đó và chủ topic ra sao, tức là có bạn trai, bạn gái gì chưa. Người đó coi chủ topic thế nào, là em của bạn mình, là 1 người con trai mạnh mẽ hay sao đó. Và người đó có ý gì với mình không đã.
 
tưởng câu gậy ông đập lưng ông chứ.
Mà bác mấy tuổi zồi còn sợ lên sợ xưống thế.tầm 20 trở lên thì bé con tới bô lão cũng quất tất.Đừng quá câu nệ tuổi tác
 
Cái hình cho lên đuổi hình bắt chữ thì Xuân Bắc cũng phải ấp úng. :))
Mà sao phải lái máy bay bà già nhỉ?
 
có nhiều người có sở thích bệnh hoạn ... có hỏi cũng ko có câu trả lời
 
Thật lòng ko thể nhịn được cười.=))=))=))=))=))
Thôi thì, đã có nhu cầu và ham muốn thì vẫn phải hẹn hò thôi. Cố gắng lên
 
Thật lòng ko thể nhịn được cười.=))=))=))=))=))
Thôi thì, đã có nhu cầu và ham muốn thì vẫn phải hẹn hò thôi. Cố gắng lên

Từ bài viết của Hong Su Vuong
Bạn cho rằng tôi "khinh mem như khinh chó,đuổi mem như đuổi tà",tôi chấp nhận!Và bây giờ nói thẳng là tôi khinh bạn như khinh chó,tôi muốn đuổi bạn biến khỏi forum này,tôi khóa nick bạn vĩnh viễn(vì tôi có quyền admin)

Bây giờ mình đã hơi hơi hiểu tại sao Hồng Lão Bang Chủ nổi tiếng cả forum rồi !!!!
 
Sao mấy ngày chả thấy chủ topic lên gì nhể?
Bác chủ topic ơi\m/

:)) bị mấy pác làm cho 1 hơi lặn là thượng sách chứ sao :D
mà hơn có 1t sao lại cuống quýt lên zữ zạ :D thường tâm lí hơn tuổi bên phía con gái mới bị áp lực nặng hơn mới đúng chứ ( lo mình sẽ già hơn , mau xấu hơn khi có con cái .... )
:-$ mama mình lớn hơn papa mình 5t ấy ( nhưng nhìn bề ngoài chẳng ai biết đc vì pà trông rất trẻ hơn ông ) ,họ vẫn sống hạnh phúc suốt 20+ năm nay đó thôi :D
theo mình thì thoải mái đi , thích thì yêu ,yêu thì cưới , đơn giản mà :P
 
tớ thường nghĩ lái bà già thừong là đàn cháu 16 - 25 tuổi lái 3x trở lên (fụ nữ cống chò)
 
Hix , tình hình là em thích bà chị này cực nhưng giờ mới thỉnh thoảng gặp ở nhà bà chị gái thôi . NHư này , bà chị kia hơn em 1 tuổi , dịu dàng giản dị dễ thương xinh gái . Cấp 3 giờ đang học cao đẳng năm 2 và vẫn chưa có người yêu , ke ke ke . Khổ nỗi tính em thì trẻ con thật , giờ phải làm sao cho nó đứng đắn hơn à . Em 20 tuổi :(( , sinh năm 90
 
Hix , tình hình là em thích bà chị này cực nhưng giờ mới thỉnh thoảng gặp ở nhà bà chị gái thôi . NHư này , bà chị kia hơn em 1 tuổi , dịu dàng giản dị dễ thương xinh gái . Cấp 3 giờ đang học cao đẳng năm 2 và vẫn chưa có người yêu , ke ke ke . Khổ nỗi tính em thì trẻ con thật , giờ phải làm sao cho nó đứng đắn hơn à . Em 20 tuổi , sinh năm 90
Vấn đề ở đây không phải là chênh lệch về tuổi tác. Mà rào cản lớn nhất lại là việc nó là bạn của chị gái em. So ra về vai vế thì hơn em 1 bậc. Con gái k0 thể tránh khỏi suy nghĩ: Ôi mình đang là bạn của chị nó, giờ quen với nó thì hơi rắc rối trong cách xưng hô đây... (đại loại thế).
(Giả sử mình định quen con em gái thằng bạn mình cũng sẽ nghĩ thế. Đang bạn bè tự nhiên tụt xuống làm em nó. K0 ổn. Thôi dẹp, khỏi quen nữa :)))

Em tâm sự chuyện này cho con chị em biết chưa? Kể ra định quen bạn của em gái thì tiện hơn vì có 1 tay trong là cả một lợi thế. Bạn của chị gái đôi khi lợi bất cập hại. Vì ít có con chị nào ủng hộ em trong trường hợp này.

Khổ nỗi tính em thì trẻ con thật , giờ phải làm sao cho nó đứng đắn hơn à .
Tự biết ntn là trẻ con thì đừng làm những chuyện đó nữa sẽ thành người lớn ;))
 
Back
Top