- 7/12/03
- 2,418
- 40
nói thật, có cần thiết phải là ngay lúc tổ chức trại hè ko?
trại hè là thời điểm đông đúc, ai cũng háo hức vui vẻ, chuyện ko quen biết nhau mà muốn cho đối phương biết dc, thì dù chỉ là gửi 1 bức thư thôi cũng là khó lòng mà qua mắt dc bạn bè của her, nói chi đến chuyện gọi her ra gặp riêng. Mà 1 khi đã có chuyện để chúng bạn làm trò thì cậu biết rồi đó, đủ thứ các lời nói chọc ghẹo, lúc đó she mà có muốn đi gặp riêng cậu cũng khó mà yên thân, chưa kể lũ bạn chọc ghẹo dữ dội thì làm sao her có thể thoải mái suy nghĩ về lời tỏ tình của cậu? Còn gặp nhau riêng àh? Dám cá là cậu có giữ bí mật tới đâu thì lúc 2 người đang trò chuyện cũng có ít nhất 5 đứa bám theo và núp đâu đó quan sát tình hình, và cuối cùng là loan tin đi khắp nơi, cậu thì ai trong trường cũng biết, còn her xinh xắn ko lẽ ít có ai để ý?
Tốt nhất là hãy thăm dò thêm, tìm ai đó thật sự tin cẩn, chuyển thư hay xin số fone, nói chung làm mọi thứ trong âm thầm là hay nhất, trong 1 ngày nào đó rất bình thường, ko ai để ý, tránh dịp nào đông đúc(vd như cái hội hè sắp tới), con trai mặt dày mày dạn, ko sợ bị thiên hạ dèm pha chê cười nhưng tâm lý con gái ko ai muốn chyện mình thích ai đó hay ai đó thích mình lại bị đồn thổi đi khắp nơi như vậy.
đành rằng cậu lúc này đang bức rứt trong lòng, muốn nói ra cho thoải mái, nhưng khuyên cậu nên hoãn lại kế hoạch đi, dục tốc bất đạt, cái quan trọng là phải đúng thời điểm, lúc đó có bị từ chối cũng ko áy náy, và hơn hết là đừng làm mất đi 1 khoảng tg vui vẻ cùng với bạn bè trong lớp.
trại hè là thời điểm đông đúc, ai cũng háo hức vui vẻ, chuyện ko quen biết nhau mà muốn cho đối phương biết dc, thì dù chỉ là gửi 1 bức thư thôi cũng là khó lòng mà qua mắt dc bạn bè của her, nói chi đến chuyện gọi her ra gặp riêng. Mà 1 khi đã có chuyện để chúng bạn làm trò thì cậu biết rồi đó, đủ thứ các lời nói chọc ghẹo, lúc đó she mà có muốn đi gặp riêng cậu cũng khó mà yên thân, chưa kể lũ bạn chọc ghẹo dữ dội thì làm sao her có thể thoải mái suy nghĩ về lời tỏ tình của cậu? Còn gặp nhau riêng àh? Dám cá là cậu có giữ bí mật tới đâu thì lúc 2 người đang trò chuyện cũng có ít nhất 5 đứa bám theo và núp đâu đó quan sát tình hình, và cuối cùng là loan tin đi khắp nơi, cậu thì ai trong trường cũng biết, còn her xinh xắn ko lẽ ít có ai để ý?

Tốt nhất là hãy thăm dò thêm, tìm ai đó thật sự tin cẩn, chuyển thư hay xin số fone, nói chung làm mọi thứ trong âm thầm là hay nhất, trong 1 ngày nào đó rất bình thường, ko ai để ý, tránh dịp nào đông đúc(vd như cái hội hè sắp tới), con trai mặt dày mày dạn, ko sợ bị thiên hạ dèm pha chê cười nhưng tâm lý con gái ko ai muốn chyện mình thích ai đó hay ai đó thích mình lại bị đồn thổi đi khắp nơi như vậy.
đành rằng cậu lúc này đang bức rứt trong lòng, muốn nói ra cho thoải mái, nhưng khuyên cậu nên hoãn lại kế hoạch đi, dục tốc bất đạt, cái quan trọng là phải đúng thời điểm, lúc đó có bị từ chối cũng ko áy náy, và hơn hết là đừng làm mất đi 1 khoảng tg vui vẻ cùng với bạn bè trong lớp.
Chỉnh sửa cuối:
. Hồi trước cũng từng lên kế hoạch cho mấy đứa bạn tỏ tình, làm quen hôm cắm trại rồi nhưng sau vài h ngồi xe đến "hiện trường" thì lắc đầu ngán ngẩm thôi.
.


. GVN dạo này loạn quá.

