Giúp mình gỡ rối

Đùa chứ có việc cúp học chơi net thôi cũng làm quá vậy.Tưởng tội nào nặng hơn chứ :-o
 
Cúp học để chơi game thì gf bác giận thì đúng đấy :-"

Nhưng mà còn vụ đụng xe kia, sau này mà lòi ra thì hậu quả khôn lường
 
giận là giận e nói xạo quài ấy...lúc trước có bảo rất gek bị nói xạo =.="
muh tính nhỏ đa nghi lắm cái gì cũng nghĩ cho dc hết...e cũng sợ lun ...
hjx vụ đụng xe mà bị lòi ra thì k bit đường nào đỡ nổi :|
 

Tình hình là mình và v đang tạm ct ... vì mình 3 lần nói xạo v cúp học đi chơi net...lần t2 thì v tha thứ cho mình rồi...lần đó mình bảo là nếu 1 lần nữa là ct hjx mà hw mình có lỡ cúp.... >"< và bị v biết...nên v mình k tha thứ cho mình nữa kiu mình lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác ....k tin mình nữa nên k thể đi tiếp...đêm qua mình năn nhỉ quá trời ...mà vẫn k chịu....
Mình thấy hối hận quá...đêm qua thức trắng đêm...
Ai đó giúp mình đế có thể có 1 cơ hội.....

Kệ, để vài bữa nữa cho nguội bớt rồi mua bó hoa qua xin lỗi, lo nghĩ làm gì. Hối hận thì lo mà sửa đổi đi, quá tam ba bận rồi thì trách sao người ta ko đòi chia tay.
 
uk cũng hối hận lắm ùi ....
mà mới 18t thoy cũng tính tặng hoa xl mà thấy hơi sến....mà nếu tặng hoa thì nên tặng hoa gì nhể...tính mua 1 bông thui=))
 
Tặng hoa có gì mà sến đâu, cậu nghĩ gì vậy :-o
 
Thôi thì cứ vui vẻ đi, còn trẻ mà lo gì, chứ ty kiểu này nói thật trc sau gì chả .... ;))
 
Back
Top