Princess Jancy :trong tình yêu ko nên đòi hỏi bất cứ điều j cả
Princess Jancy : Cho dù mình có chịu thiệt thế nào thì cũng ko than vãn
Nhầm...
Princess Jancy : Cho dù mình có chịu thiệt thế nào thì cũng ko than vãn
Nhầm...
tôi thấy tất cả những chuyện cậu đã làm từ topic trước như nt giận dỗi, đứng đợi trước cửa nhà, chạy theo xe quấy rối...., cho đến topic này là những bài hát vớ vẫn nhửng món quà handmade etc.. tất cả đều nói lên cậu là 1 thằng trẻ con so với em nó, ngay cả tuổi tác củng chứng minh rõ chuyện này. Cậu có hỉu đc 1 cô gái ở tuổi 22 cần những ỳi và họ có những dự định nào ko ?
, ko đợi trước cửa thì kêu nó ra gặp = nt à ... bây h tớ đang tìm cách quay lại chứ ko phải đang kua gái @.@đừng cố tỏ ra mình thích người ta làm gì càng tỏ ra như vậy họ lại cho rằng mình yếu đuối. mà hãy tìm cách cho họ thấy những khả năng và sự cuốn hút của bản thân bạn họ sẽ tự đến với bạn.
cám ơn cậu nhiều lắm , tớ cũng muốn làm thế nhưng bản thân cứ như tự muốn làm khổ , bây h thì tớ ăn còn ko vô tớ chả muốn làm gì cả :(thế này thì nó giống như mẹ trẻ đang dạy dỗ đứa con í
chả thấy có 1 tí gì tôn trọng, hay tình cảm dành cho cậu cả, nếu có chỉ là khó chịu vì người ta cố chấp ko chịu dừng lại
thôi vậy lái xe đi đâu đó thật xa, ngồi 1 mình lặng ngắm hoàng hôn cho lòng thanh thản, rồi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cơm nứoc hẳn hoi, lại ra đường ngắm gái có khi lại xanh
tớ cũng chả hiểu tại sao em ấy lại nói như thế mặc dù khi tớ vặn hỏi lại ko tl đc 
[XS]-Minhtan;16918025 nói:Mệt cậu càng làm nó càng bỏ. Bỏ nó đi có khi nó còn quay lại![]()


rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi 
tớ có nt giận dỗi cái gì đâu , ko đợi trước cửa thì kêu nó ra gặp = nt à ...
hôm qua thì tớ có vặn hỏi lại mấy điều ẻm nói mà ẻm ko trả lời đc . Thật sự thì cậu ở ngoài cuộc nên ko hiểu rõ = tớ đâu
Rừng bây giờ ít lắm, bị lâm tặc chặt phá không thương tiếc rồi .tại sao thế nhỉ :( nhà cậu ở đâu, khu cậu ở có nhiều gái đẹp ko, cậu có hay ra đường ngắm gái ko :(
cậu phải tăng cường gặp gỡ giao lưu với gái đẹp thì mới thấy nhỏ kia chả là cái đinh gì cảrừng xanh còn đó lo gì thiếu củi
![]()
ghét thì cafe ^a ngắn gọn xúc tích, yêu màu tím, thủy chung
e có ghét hem
ghét thì cafe
![]()
năn nỉ thôi chứ khóc với nhõng nhẽo bao h :-llàm thằng đàn ông thì phải biết chấp nhận sự thật chứ ko phải đụng chuyện rồi khóc tu tu nhõng nhẽo năn nỉ ỉ ôi như con nít thế

Châm ngôn của tớ là ko yêu thì you can cook ko có bạn bè gì hếtNó còn mún xem cậu là bạn thì nên nghĩ lại , đừng để nó ghét thì còn nghe những lời khó nghe hơn , khi đó sang TQ cũng hok đủ tim cho cậu nhói đau đâu

nhà em ấy ở q3 , nhà mình cũng ở q3 nốt nên mình chạy xe wa nhà em ý tầm 2' ... khu tớ thì chắc có nhưng mà tớ ko có rảnh làm quentại sao thế nhỉ nhà cậu ở đâu, khu cậu ở có nhiều gái đẹp ko, cậu có hay ra đường ngắm gái ko
cậu phải tăng cường gặp gỡ giao lưu với gái đẹp thì mới thấy nhỏ kia chả là cái đinh gì cả rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi
, tớ ra đường ngắm suốt tớ cũng sẽ làm như cậu nhưng có lẽ để tuần sau :Ptớ đang ở tình trạng gần giống cậu khoảng 90%, có điều tớ và ng yêu = tuổi đều 22, chứ ko chênh lệch thôi, tin hay ko tùy cậu. Và tớ củng ko làm quá nhìu hđ trẻ con như cậu. Vừa tối t2 tuần này, ng yêu tớ đã nói những câu y như bạn gái cậu nói bây h với tớ. Và tớ đã quyết tâm tìm 1 việc làm tốt để chứng tỏ cho em thấy, những điều em nó nói tớ đều có thể làm đc, chứ ko phải làm quà handmade như cậu.
cậu ko hiểu đâu , tớ làm nhiều thứ cho em ấy lắm mà chả hiểu sao em ấy lại nói thế @.@ cậu ko tin thì quen tớ thử đi rồi biếtMột câu thôi : " ghét con trai dài dòng và nhu nhược "
Con gái cần ng che chở đc mình chứ k cần ng mình phải luôn che chở.
Nếu tớ là cô ấy thì tớ cũng chạy.
năn nỉ thôi chứ khóc với nhõng nhẽo bao h :-l
Đây thành topic giao lưu hồi nào thế
Châm ngôn của tớ là ko yêu thì you can cook ko có bạn bè gì hết
nhà em ấy ở q3 , nhà mình cũng ở q3 nốt nên mình chạy xe wa nhà em ý tầm 2' ... khu tớ thì chắc có nhưng mà tớ ko có rảnh làm quen, tớ ra đường ngắm suốt
gái đẹp thì tớ ko sợ kiếm ko ra cái chính là tớ thích cái tính
tớ cũng sẽ làm như cậu nhưng có lẽ để tuần sau :P
cậu ko hiểu đâu , tớ làm nhiều thứ cho em ấy lắm mà chả hiểu sao em ấy lại nói thế @.@ cậu ko tin thì quen tớ thử đi rồi biết
@ MMike : rồi có 1 ngày mình cũng sẽ từ bỏ
@ Triệu Mẫn : sao nick die rồi ko post vào profile đc nên post ở đây luôn . Tình hình là e ấy toàn coi disney chanel với HBO thì yêu cầu âm nhạc tặng em ấy kiểu gì
Đêm nay lại qua và vẫn hi vọng em ấy ra ... và mọi chuyện vẫn vậy , mai lại qua tiếp \:d/ . Nếu hết tuần này mà vẫn như thế thì tớ sẽ chấp nhận sự thật và buông luôn ko theo nữa , có thể tớ làm điều ngu ngốc nhưng mọi người chờ hết tuần này xem saoThật sự thì cũng có nhiều người khuyên tớ đi ra đường ngắm gái kua đại em nào đi để quên em kia nhưng tớ vẫn cố chấp ~.~ thôi thì chờ vài ngày sau đã ....
