Tớ hoàn toàn không muốn thửcậu ko hiểu đâu , tớ làm nhiều thứ cho em ấy lắm mà chả hiểu sao em ấy lại nói thế @.@ cậu ko tin thì quen tớ thử đi rồi biết

Làm nhiều thứ không có nghĩa là cậu làm cho cô ấy vui mà đôi khi là mang lại cho cô ta sự phiền toái muốn phát điên
Đừng nói tớ hiểu hay không hiểu vì tớ có gặp trường hợp này rồi, và cảm giác nhất định khi mỗi lần thấy ng đó là " thôi xong, lại trò gì nữa đây "
Cưa gái chứ không phải là việc đi mua hàng giảm giá, chen lấn xô đẩy làm mọi các để có bằng được. Kết quả sẽ chẳng như mong muốn đâu !


xong e ấy ra nc vài câu , sau đấy mình hỏi đồng ý quay lại rồi à thì e ấy bảo cần tg để suy nghĩ
ko uổng công mình chuẩn bị sẵn hợp quà
.Cơ mà cái kiểu sáng nt,chiều dt,tối cắm hoa dại ngồi trước cửa nhà như chủ thớt thì nó gọi là vừa "man"(man mát nhé) vừa "lì"(lì lợm ấy).Quất cái "man và lì" đấy vào gương đi có thể bạn sẽ biết làm thế nào để trở thành người mà ít nhất còn chưa làm cô ấy thấy thất vọng (may rủi á,có khi phăng teo luôn không biết đâu... )
, mà toàn các bô lão dính trap của newbie mới đau chứ 