miuw
T.E.T.Я.I.S
Nói đến thế mà còn kêu là "n~ cái shiet Phú vừa ghi ở trên " thì ko còn gì để nói,những cái đang định reply thì Tuấn đã nói trước trong post trước rồi. Mọi người đều chỉ trích mèo thế mà mèo vẫn còn lớn giọng thì cũng ko muốn nói hơn nữa. Phú sẽ stop here,ko tranh cãi về vụ này
còn n~ cái shiet phú vừa ghi ở trên sẽ trả lời sau luôn
Mọi ng chưa chắc đã đúng, mìh chưa chắc đã sai, đang nói chuyện, đưa ra wan điểm của mỗi bên để tranh luận cơ mà, làm j` có cái lí cứ đa số là thắng thiểu số :(
Nếu ko cãi lại đc thỳ cứ nói thẳng 1 câu là mìh sai rồi cc hộ pls, ko fải tỏ vẻ mìh là ng có học, biết rút lui để stop war đâu, bạn là ng`như thế nào thỳ mìh và 1 vài ng`đọc n~ j`mìh viết có thể tg? tg ra đc - cái đứa ks trước, gây ra tất cả chuyện này vì bạn-đang-4x-card đấy, nếu có học và biết đúng sai thỳ sao lúc đầu bạn ko stop lại để nói chuyện (hay là bạn đừng có phủ định 1 cách bs lúc xem mấy cái ss proff lanh found anego) thỳ chuyện làm j`đã đến mức ntn
Tóm lại nhé, bạn chỉ là 1 đống bs, dựa vào cái lí do 2x card vớ vẩn để ignore talk sau khi đã ks anego và kill mìh, chả khác j`gây chuyện, đánh chết ng`khác rồi lấy lí do đợi ăn cơm với đi du lịch xong để nói chuyện. Thấy mìh chưa ks ngay hôm đấy thỳ nghĩ là mìh ko dám ks bạn, nghĩ rằng bạn đúng, rồi khi bị c/m bạn sai, ko cãi lại đc nên bạn cố cù nhầy dây dưa làm to chuyện, talk shiet...bla bla... để rồi có ng khác vào bảo vệ. BS! Ít nhất có gan làm có gan chịu, lúc bị mìh ks thỳ bảo aS với aTA tránh xa ra, đừng lôi vigour vào
Bonus cái ảnh hôm đầu tiên bạn bị mìh ks sau khi phủ nhận cái ss-that-proff-lanh-found-anego, chả biết ai là ng` mới bị ks ở anego đã fải chạy sang Gallopera để leech rồi luôn mồm chửi rủa, khích đểu "ks đc ko kưng?" và "thích chơi ko?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Learn2read please, e nói là "ks a ko fải lo, war hồi trc fần lớn do e start mà" lúc a bảo e sợ bị tụi Villains ks í, làm j` có chỗ nào "anego deal đc phần lớn là do em", e chả bao h có cái thói kể công như vậy nhé, ko tin thỳ a cứ hỏi lại aS với mọi ng xem có đúng lúc đấy e nói "anego deal đc phần lớn là do em" ko?Khoe khoang ko trực tiếp nhưng cái câu nói sau khi nói về make rusher là: anego deal đc phần lớn là do em, câu nói này theo ý hiểu ở thời điểm nhạy cảm là: em có công lớn thì em thích làm gì thì làm, mà cũng chả có thói quen SS lại giống mèo sorry :( có mọi người ở đó làm chứng thôi :)

E ko nhớ lúc đấy lắm, mà cũg ko ss lúc đấy nên cũg ko nói n`làm j`, đơn giản là từ lúc aZin bảo thiếu int đến lúc e đưa aZin int stuff là bao lâu, và nó có miss lvl từ con anego ngay đấy ko? A còn thắc mắc hay khó chịu j chuyện này thỳ để e nhờ aZin vào comment 1 câu luôn nhé- Tú chả kêu là thiếu equip còn gì, chẳng lẽ ko đọc đc tiếng việt lúc đó?
Khó hiểu cái j`, e đã nói là ks phú rồi, mọi ng vẫn để gabeo với ongvuavalour vào vigour, rồi thỳ lúc phú anego em start ks (đã nói trc với aS là ks phú, join phú = bị ks also cơ mà), có fải tự nhiên e lao vào ks đâu mà khó hiểu hay cố-tình-tỏ-ra-ko-hiểu?- Công nhận lúc đó có nói bậy thật, nhưng trc kia chưa hề nói thế trong game thật sự, cái cách của mèo làm thật là khó hiểu, đến đứa trẻ con biết suy nghĩ cũng sẽ ko làm như thế :(, mà cũng đừng có dùng cái mặt cười kia, thích thì hôm nào offline nói chuyện đàng hoàng ok? chỉ sợ lại ko dám đi :(

"Đứa trẻ con biết suy nghĩ cũng sẽ ko làm như thế :(" thỳ QFT, a-người-lớn-hơn-đứa-trẻ-con-biết-suy-nghĩ thỳ có thể talk shiet chỉ vì 1 xích mích trên game online
- Mèo thật sự ko ganh tị hay thù dai thì thật buồn cười, cái việc thằng deorax nó chiếm time anego hôm gì đó của mèo, mèo đã bực nó và nói sẽ make rusher bí mật để rush nó => thế là ko ganh ti hay thù dai?
V nó chiếm anego thỳ mọi ng có anego đc ko? Ko right? Nói thật rush nó 1 fần cũg vì mọi ng đấy, mọi ng nhận ra đc hay ko thỳ tùy :)- Anh make Bucc là main # với cái cách em make rush mule em à, anh bỏ tiền hp washing # với em chỉ dám + vào hp ko wash, con Bucc đó cũng chả phải anh chơi mà do Trí chơi và sẽ add vào guild chứ ko làm cái trò lẩn lẩn tránh tránh, làm trò bẩn thỉu đi make rush đi rush tui nó, tụi nó đã bẩn, em làm thế có khác gì tụi nó? Game mà thù tụi nó dai vậy, ra ngoài đời mà thù dai anh nè => offline? ok? Xin nhắc lại là con của em chỉ là mule, con của Trí là main nhé, main # mule làm ơn hiểu 1 tí, sợ em ko hiểu lại vu cho anh là make rusher giống em :)
Lại lí lẽ main với mule
Cả LovesFisting với Nusn ra anego ks là chính hay rush là chính? A có hứa rằng make bucc main ra anego chỉ để ks ko? hay mục đích chính là rush, attack là fụ? Chính vì tụi nó chơi bẩn vời mìh nên e chơi bẩn lại thôi. Ganh tị, thù dai, công nhận là có chút đấy
Cái "ko thèm nói gì luôn" này thỳ fải đợi chính aS lên tiếng, ko thỳ a đừng dựa vào việc aS ko nói j` mà cho rằng a đúng nhé- ko phải là Phúc ko nói gì, mà là ko thèm nói gì luôn, Phúc bảo chỉ cần hành động là đủ :), em làm gì shyt với mọi người hôm đó thì gây tiếng xấu cho em thôi :)
Anh muốn peace thật, nhưng làm j`có cái nào dễ break hơn là peace ? A cứ ngồi đấy ko động chạm đến tụi nó thỳ nó sẽ ko động j`đến a? Có lúc nào bọn Villains đấy thấy vigour anego mà ko thấy chướng mắt ? thấy ghét Vigour? Sao a ko tự hỏi xem ablackdk là ai đi? A biết nó là ai ko? đến từ đâu ko? và a đã làm đc cái j với ablackdk để mọi ng đc chơi vui vẻ? A tg? cứ thế này, chưa có chuyện j` thỳ sẽ peace mãi ah? Ngây thơ wá- Lý thuyết bảo vệ mọi người à? chỉ cần mọi người chơi vui vẻ, chả bị sao or ks là thì ko anego cũng chả sao, đằng này đi đâu tụi nó cũng ks, vì sao? 1 phần lớn là nhờ mèo, btw thx

E make rusher để rush V, còn để echo, si ... etc, back up sau này tốt chán
Make rusher là chuyện xấu ah? Nếu tụi villains ko í kiến thỳ nó có xấu hay ko? Thế lúc tụi villains make rusher a ko vào mà khuyên với cảnh báo bọn nó?- Em cứ nói đổ lỗi cho em về make rusher như kiểu mọi người có lỗi rồi đổ cho em vậy, ai làm ra chuyện đó, chuyện đó đã đc cảnh báo trc chưa? hay là não bé ko biết suy nghĩ?
Và thử đổi vị trí villains với vigour, vigour ks villains vì villains make rusher thỳ tụi nó sẽ làm j`, có expell cái ng`make rusher để giữ thể diện của villains ko? hay là tụi nó sẽ gọi cả guild để fight lại? Đến n~ đứa jerk như mike, derek, craig, carlos ... nó còn biết bảo vệ nhau, bảo vệ guild, sẵn sàng fight lại nhé. Ôi cái lí thuyết "ng việt bảo vệ ng việt"

- Anh chả rảnh như em mà suốt ngày thù dai ai, lên game là lại track người ta để ks or phá ai mình ghét, thực sự đó ko là nhỏ mọn?
Cái từ não bé chui ra từ "mouth" của a, e xoắn lại thôi, a đừng lấy cái đấy để xoắn e. Chuyện a bop thỳ e cũg thừa nhận lúc đấy có hơi nhỏ mọn thật, nhưng e còn dám thừa nhận rằng e nhỏ mọn, ko như chính a lúc đấy, đc e ủng hộ nói là "a cứ anego đi, đừng để carlos nhìn thấy" rồi sau lại kêu phú vào leech để bị ks, rồi từ đấy talk shiet, hô hoán rằng mìh chính nghĩa, mìh đúng, rồi lôi ra mọi chuyện từ trc đến nay để blame với vặn vẹo, a đúng là ng`ko nhỏ mọn, ko thù dai và cư xử cao thượng wá- Em bảo anh não bé, uh có thể anh bé, nhưng bé còn hơn to mà loãng của em thực sự ko bi nhiều người ko thích như em, đã bao h hỏi tại sao chưa, nhưng người từ xưa nói tốt cho em còn bị em nhỏ mọn, cư xử bẩn tính, điển hình tôi nhất bop
Nhắc lại 1 lần nữa: Lành chỉ door 1 lần duy nhất, ngay door bên trái parlor và nó thông với cái door ở town, most right, chỗ storage. Bạn phú làm ntn mà ko thấy, cố í hay cố tình thỳ e ko biết, có 1 điều là lúc lanh door e vào trên char RinRingRin thỳ chỉ có 1 mình gabeo trong đấy, và gabeo còn chưa hề door- Còn chuyện của Lanh door nó cứ khăng khăng là door bên trái, anh hỏi nó có door bên phải ko em? Lanh bảo ko chắc như đinh đóng cột, nên Phúc vs Phú vào ko thấy door, Lanh thì nói có door nên anh cũng chả muốn nói gì thêm cho sinh chuyện :)
=> Chuyện chỉ có thể, chỉ vì cách suy nghĩ ngắn của 1 người làm sinh ra nhiều chuyện, rồi cái này lây sang cái khác, mà cứ nói kiểu: mọi người cứ đổ hết lỗi cho em là đc ... này nọ như kiểu mình ko làm gì sai => nhiều chuyện xảy ra
Ko muốn sinh chuyện mà mấy post rồi vẫn cố bào chữa là ss fake, có thể làm giả... bla bla để bảo vệ rằng đấy là anego của phú cơ đấy, chính a lúc đó ko onl, chỉ nghe kể laị, a thử hỏi aS và a bop có mặt lúc đấy xem có ai chắc chắn đc đấy là anego của phú ko hay 2 ng` đấy chỉ đến sau khi phú door và ở trong parlor có cả e và phú? rồi để chuyện giữa e với phú trở thành giữa e với Vigour khi a join ks war? rồi lây hết chuyện này sang chuyện khác? a đừng có nói nhiều làm j` để rồi ra cái vẻ rằng a suy nghĩ dài và lâu lắm rồi
Cái a nghĩ là "mèo là 1 đứa ích kỉ đáng ghét, bị expell khỏi guild, để cho mình và mọi ng`bị ks, rush và đủ thứ chuyện khác, h lại dám ks mình", tiêu cực thế nào, dựa trên quan điểm đúng sai ntn thỳ chính a là ng`biết rõ nhất chứ ko fải ai khác
"em ko đụng đến ai chả ai đụng đến em thế cho nó ngắn" <~ câu này đúng lắm anh ạ, tiếc là 2 ng`cãi nhau, 1 ng`stop rồi còn 1 ng vấn ấm ức cay cú, nói xấu sau lưng và cố tìm đủ mọi cách để gây chuyện* Góp ý cũng rồi, nói cũng rồi, nói nhiều lại bảo nói lắm, sau bài này anh sẽ chả nói về vấn đề này nữa, em thích nói gì thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, tốt nhất là h ko ai đụng đến ai, cứ vào game như ko quen biết là xong, chơi game cho vui vẻ, chứ kiểu lẽo đẽo track hay theo sau 1 người đó cũng mệt lắm (chắc chỉ em chịu đc thôi) anh thì ko, em ko đụng đến ai chả ai đụng đến em thế cho nó ngắn. Chấm hết!
Kết lại:
- Việc ai muốn gây chuyện trc chỉ cần nhớ lại việc e đợi phú finish 2x card, đi du lịch 4 ngày về để xem ss rồi e mới ks, khác với ng`cố tình gây chuyện rồi dựa trên cái lí do bs là 2x card để ignore talk
- Chuyện e với phú là giữa riêng e với phú, "idc who join him", a muốn kéo cả Vigour vào chuyện này là việc của riêng a, e ko có í kiến. Ko cãi lại đc thỳ đừng có dài dòng làm j`, chấp nhận mìh sai mà rút lui thui, ko cần lấy lí do "tired", "nói nhiều lại bảo nói lắm" hay j`j`để ra vẻ mình rút lui 1 cách cao thượng, mìh ko sai, mìh ko thèm chấp đứa não bé

- Tất cả n~ cái trên đều có thể c/m đc đấy là anego lành FOUND, not phú. Vì thế chuyện e ks phú chả có cái j sai cả, ko bắt bẻ đc chuyện này thỳ đừng lôi chuyện khác vào để đánh trống lảng. E post bài trên này cũg chả muốn a stop mà muốn a xem lại chính a, biết mìh sai mà còn mở cái giọng shiet đấy trc mặt e (dm mày ok, mình là đ*éo khoái chửi bậy với ng ngoài ko đánh, đi đánh ng`mìh), hay cố mà gào lên đấy là anego của phú để cho rằng a đúng là đc, nhảm lắm
- Btw cái "
Chỉnh sửa cuối:
