Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

^
^
Mấy cái clip hài quá, nửa đêm cười như thằng điên :)), công nhận bọn Nga cũng vui tính thật :D
 
[video=youtube;nxZ_VvB-Wzo]http://www.youtube.com/watch?v=nxZ_VvB-Wzo[/video]​
 
Này thì lần đầu tiên "chào đời" =))
[SPOIL]
394799_342436899102165_100000075720883_1532804_1798178208_n.jpg
[/SPOIL]
 
Này thì lần đầu tiên "chào đời" =))
[SPOIL]
394799_342436899102165_100000075720883_1532804_1798178208_n.jpg
[/SPOIL]

Raisins_Face.jpg


Cái vụ này chắc ai cũng từng trải qua 1 lần rồi nhỉ
tumblr_llia2tVGtR1qa6cx6o1_500.jpg
 
rồi ngày xưa bỏng mất nửa mu trên bàn tay nó rộng quá nên không lành hết đc
ham hố bóc sớm còn tới 2/3 ở giữa nó chảy máu tươi luôn X_X(bác thông cảm hồi đó em lớp 4 chả nhớ đc nhiều mà kể)

rồi hồi năm kia tay vung 1 hit phang thẳng vào cái kính vỡ trên tầng 4
vẫn điềm nhiên đi xuống nhà xuống tầng 2 thấy tay mình lạnh lạnh mát mát (?)
giờ tay lên thấy có 1 cục da với ít thịt ở chỗ mu trên nơi nối bàn tay với ngón đeo nhẫn rách ra sắp đứt lìa máu thì chảy tới tận cùi chỏ(oh shit)
tá hỏa chạy đi tìm ergo dán vô
lúc đầu còn cố giữ cái da với tí thịt bị rách có điều là thấy nó vướng với cả nó cứ nhầy nhầy sợ nó không lành mà nhiễm trùng thì toi nên cầm cái bấm móng tay bấm đi luôn cho rảnh nợ @@(đau đấy chứ không phải không đâu vì nó vẫn còn dính da vào tay nên vẫn còn cảm giác >"<)
 
Chỉnh sửa cuối:
^ bác vietanh đóng phim kinh dị từ năm lớp 4 cơ àh :->~~
 
rồi ngày xưa bỏng mất nửa mu trên bàn tay nó rộng quá nên không lành hết đc
ham hố bóc sớm còn tới 2/3 ở giữa nó chảy máu tươi luôn X_X(bác thông cảm hồi đó em lớp 4 chả nhớ đc nhiều mà kể)

rồi hồi năm kia tay vung 1 hit phang thẳng vào cái kính vỡ trên tầng 4
vẫn điềm nhiên đi xuống nhà xuống tầng 2 thấy tay mình lạnh lạnh mát mát (?)
giờ tay lên thấy có 1 cục da với ít thịt ở chỗ mu trên nơi nối bàn tay với ngón đeo nhẫn rách ra sắp đứt lìa máu thì chảy tới tận cùi chỏ(oh shit)
tá hỏa chạy đi tìm ergo dán vô
lúc đầu còn cố giữ cái da với tí thịt bị rách có điều là thấy nó vướng với cả nó cứ nhầy nhầy sợ nó không lành mà nhiễm trùng thì toi nên cầm cái bấm móng tay bấm đi luôn cho rảnh nợ @@(đau đấy chứ không phải không đâu vì nó vẫn còn dính da vào tay nên vẫn còn cảm giác >"<)

Đọc giống kiểu truyện kinh dị quá =.=
 
cái đấy thì bác VA làm đúng rồi, đoạn da với thịt đấy nó ko nối vào lại được đâu
hồi trước e cũng bị như thế, đắp đoạn da thịt đã đứt 1 nửa đấy, băng vào, lúc đầu thì liền nhưng sau đấy máu nó đọng 1 cục dứoi da, đẩy đoạn thịt lên thành 1 cục rồi bong dần ra.
rút kinh nghiệm lần sau cắt phéng đi, bác là con văn minh lấy bấm móng tay, e ghé răng vào cắn cắn vài cái cho nó đứt rồi nhổ cái toẹt :))
vết thương hở thì chỉ dán ergo lúc ra đường để tránh bụi, về nhà là e bỏ ra rửa sạch để khô thoáng, liền nhanh hơn nhiều.
 
Toàn máu me, nghe rợn vãi lúa, đổi chủ đề giùm con!!
 
[video=youtube;nxZ_VvB-Wzo]http://www.youtube.com/watch?v=nxZ_VvB-Wzo[/video]​

Ai chưa đủ 18 tuổi thì có thể chờ hết cái video này rồi rồi xem cái video được recommend đầu tiên trên cùng bên trái.
 
ơ cái lớp 4 còn nhẹ chán, chẳng qua cới chỗ đấy nó lớn lại nằm ở mu trên bàn tay
mà ai cũng biết da non nó ngứa nên gãi nhiều và muốn bóc nó ra cho đỡ sần sùi

còn vụ hồi năm kia thì đúng bó tay không đỡ đc với cảm giác lành lạnh mát mát=)) Tấm kính nó sắc nên cắt cũng ngọt không thấy đau đớn @@
chợt nghĩ liệu bị chặt đầu ngày xưa có tên nào cảm thấy mát mát không =.="
 
rồi ngày xưa bỏng mất nửa mu trên bàn tay nó rộng quá nên không lành hết đc
ham hố bóc sớm còn tới 2/3 ở giữa nó chảy máu tươi luôn X_X(bác thông cảm hồi đó em lớp 4 chả nhớ đc nhiều mà kể)

rồi hồi năm kia tay vung 1 hit phang thẳng vào cái kính vỡ trên tầng 4
vẫn điềm nhiên đi xuống nhà xuống tầng 2 thấy tay mình lạnh lạnh mát mát (?)
giờ tay lên thấy có 1 cục da với ít thịt ở chỗ mu trên nơi nối bàn tay với ngón đeo nhẫn rách ra sắp đứt lìa máu thì chảy tới tận cùi chỏ(oh shit)
tá hỏa chạy đi tìm ergo dán vô
lúc đầu còn cố giữ cái da với tí thịt bị rách có điều là thấy nó vướng với cả nó cứ nhầy nhầy sợ nó không lành mà nhiễm trùng thì toi nên cầm cái bấm móng tay bấm đi luôn cho rảnh nợ @@(đau đấy chứ không phải không đâu vì nó vẫn còn dính da vào tay nên vẫn còn cảm giác >"<)
omg.jpg
 
ơ cái lớp 4 còn nhẹ chán, chẳng qua cới chỗ đấy nó lớn lại nằm ở mu trên bàn tay
mà ai cũng biết da non nó ngứa nên gãi nhiều và muốn bóc nó ra cho đỡ sần sùi

còn vụ hồi năm kia thì đúng bó tay không đỡ đc với cảm giác lành lạnh mát mát=)) Tấm kính nó sắc nên cắt cũng ngọt không thấy đau đớn @@
chợt nghĩ liệu bị chặt đầu ngày xưa có tên nào cảm thấy mát mát không =.="

Cái này chẳng thấy thư giản tí nào cả, gớm ghiếc quá @@
 
ta kể toàn chuyện thật đấy
tên nào thích xem dấu vết khi nào off HN hẹn ta đi ta cho coi =.="
những vết lớn kiểu này rất khó lành hẳn không còn sẹo nên khỏi làm mặt như ta kể chuyện bịa ;))
 
Ôi tự hào quá :x
v02_00000F20.jpg

Một xe tăng M41 của quân đội miền Nam Việt Nam tiến vào Sài Gòn, Việt Nam tháng 05/1960. Ảnh: Bộ quốc phòng Mỹ.
110410Huongmut61.jpg

Xe tăng quân giải phóng trên đường phố Sài Gòn ngày 30-4-1975- Ảnh tư liệu

P/S: làm sao để avatar to ra đc thế ???
 
:) chiếc trong hình như M48 ấy nhỉ nhưng mà chắc được cải tiến rồi, còn Avatar to là đặc quyền của Mod rồi =))
;)) giờ nếu 1 TankCOmpany toàn T54 đấu với TC toàn Patton thì thế nào nhỉ, mường tượng như xe T54 Vn đấu với M48 của US
 
Ai chưa đủ 18 tuổi thì có thể chờ hết cái video này rồi rồi xem cái video được recommend đầu tiên trên cùng bên trái.
Youtube nó cho up mấy cái video ấy à '+_+
 
Bựa =))
[video=youtube;uSZUpfPB33M]http://www.youtube.com/watch?v=uSZUpfPB33M&feature=related[/video]
 
Back
Top