Góc cười - Nơi thư giãn sau những trận chiến căng thẳng!

Thấy chai rượu kế bên thằng gọi điện không. Chắc vừa uống vừa lái tập bo cua 90 độ nên nó lật đó =))
 
Su-100 dài thế lật thế qué đc tài thật =.="
 
Xin mời ăn tối = món đuông dừa !! :->~~
[video=youtube;aNUT3K7dP8Y]http://www.youtube.com/watch?v=aNUT3K7dP8Y[/video]
 
:puke! đang cầm bánh mì, coi clip này hết nuốt nổi luôn
 
Oái , sao mà nhìn tửm quá :puke!:puke! , từ nay em cạch ăn cà ri lun , tại có màu vàng vàng giống mí con này we :-(||>
 
Nhát thế......
Đặc sản Nam bộ đó , mấy con này từ nhỏ chỉ sống trong đọt dừa nên nó ko có bẩn , trái lại rất là béo ngậy và thơm mùi sữa
Tất nhiên ko phải ai cũng nghĩ vậy khi xem nó bơi trong chén mắm =))
 
sắp ăn cơm nghe các bác "còm mên" thế e hết dám bấm play :)
 
Chưa bao giờ được ăn, rất thích và muốn ăn thử :(
 
=.= muốn nghe tả thử ko, nó thế này: khá là mềm nhưng lớp vỏ dai ơi là dai, dai cỡ da gà sau khi luộc vậy, sau khi cắn 1 miếng, vị đầu tiên cảm nhận được trên đầu lưỡi là vị lờ lợ, nếm kỹ 1 chút nữa sẽ cảm thấy bùi bùi pha vị ngọt, sau khi nuốt xuống sẽ có 1 cảm giác nhớt nhớt nhưng béo ngậy. >:) nói chung là tuy ngon nhưng gớm, thà là nó nằm chung với trứng chiên (đã cắt bỏ đầu) thì còn ăn dc, đằng này....lổm ngổm thế kia thì bó tay
 
"đuông nó đang bơi sải ông ơi":puke!
 
Nhìn ngon đấy ko biết có giống món nhộng rang mình hay ăn ko :)
 
=.= muốn nghe tả thử ko, nó thế này: khá là mềm nhưng lớp vỏ dai ơi là dai, dai cỡ da gà sau khi luộc vậy, sau khi cắn 1 miếng, vị đầu tiên cảm nhận được trên đầu lưỡi là vị lờ lợ, nếm kỹ 1 chút nữa sẽ cảm thấy bùi bùi pha vị ngọt, sau khi nuốt xuống sẽ có 1 cảm giác nhớt nhớt nhưng béo ngậy. >:) nói chung là tuy ngon nhưng gớm, thà là nó nằm chung với trứng chiên (đã cắt bỏ đầu) thì còn ăn dc, đằng này....lổm ngổm thế kia thì bó tay

vãi lọ . bác miêu tả + trí tưởng tượng e = :puke!
 
Nghe mấy ông trong clip bình loạn hài vãi =))
 
quán này quán nào mà tiếp viên ngon hơn đuông các cụ ơi =))

---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:53 ----------

còn con Su100 e dự là e nó đang leo lên 1 con tank-kit nào đấy thì lệch lái, 1 bên xích rơi khỏi bệ rồi lật luôn, chứ vừa lùn vừa nặng, lật thế quái nào được :D
 
Xin mời ăn tối = món đuông dừa !! :->~~
[video=youtube;aNUT3K7dP8Y]http://www.youtube.com/watch?v=aNUT3K7dP8Y[/video]

Ôi vãi cái clip......

Từ bé tới giờ mới biết mặt con đuông là thế nào. Lần đầu tiên biết mặt nó mà thấy nó "ngọ ngoạy" trong bát nước mắm nhìn hết muốn ăn món gì luôn.

Nhớ có lần coi ở đâu ăn món óc khỉ, người ta đặt con khỉ sống vào cái hộp có cái khe đủ để 1/4 đầu con khỉ nhô lên, thế rồi "phặt" 1 phát, nắp hộp sọ con khỉ bị chặt đi như chặt cái miệng trái dừa, rồi đưa muỗng vào múc óc khỉ ăn như mình đang múc cùi dừa.....

Nói chung là gớm không thể tả hết......

Hình như ở VN mình còn món kinh dị nữa là trứng vịt lộn đó. Món khoái khẩu của cả nước VN mình thế mà tụi nước ngoài nhìn vào chắc cũng giống như mình hiện giờ đang nhìn đám đuông dừa ngọ ngoạy trong bát nước mắm kia. Cho vàng cũng chả dám thử.... =))

Hic, coi cái clip xong cười từ nãy giờ vẫn chưa hết....
 
Chỉnh sửa cuối:
coi man vs wild nhiều nên cái này không xi nhê lắm chỉ hơi tởm thôi chứ ăn thì chắc vẫn ok
 
Hồi đó giờ toàn nghe con Đuông chứ chưa thấy mặt ,giờ thấy mới biết con này mình thấy rồi =]]
 
có 2 loại đuông
đuông trong clip là dừa
còn đuông chà là nữa

chà là thì to béo gấp 2 con dừa
 
Back
Top