Goemon - Một phim ko thể bỏ qua nếu ai là fan của Samurai worriors, Tenchu

phim này đúng là kĩ xảo nhìn vào biết ngay là xạo rồi, ngay cả người ít xem cũng biết, nhưng đây là dạng phim xem theo giải trí nên nội dung nó như vậy là hay rồi cũng khoái cách tạo hình Nobunaga nhìn hơi giống thật, xem phim này xong thấy tội nobunaga nhỉ :)). Coi xong phim này tớ chỉ biết là tình cảm tớ dành cho female ninja ngày càng lớn hơn ôi cái dáng vẻ lạnh lùng ít nói, đôi mắt hoang dại nhưng đầy chất quyến rũ trong bộ quần áo ninja thích thật, xem mấy phim ninja khoái nhất là mấy em ninja nữ xem thích cái cách silent của mấy ẻm lắm =)).
 
sao GOEMON là Shinobi mà lại ngại dùng Suriken cho thằng kia 1 phát từ xa nhỉ, thời đấy chơi sniper thế có phát ra âm thanh đâu mà sợ :))

nó đang giả làm nobunaga, nếu mà phóng shuriken thì chẳng khác nào sỉ nhục nobunaga.:-w
 
Phim này ảo quá đâm ra xem mất cả hay :-w. Làm mình đợi từ hè đến h
 
phim dở đừng hỏi,chỉ được cái một số đoạn phối màu sắc rất đẹp,diễn viên diễn dở khỏi nói,nhân vật hầu như không có kiểu cảm xúc nào ngoài bố láo,buồn,lại bố láo và nổi điên.:|
xin hết
 
nó đang giả làm nobunaga, nếu mà phóng shuriken thì chẳng khác nào sỉ nhục nobunaga.:-w

không, đoạn cứu senzou kìa, saizou vốn cũng là 1 Shinobi, phóng 2 cái liên tiếp, 1 cái vào lão già Hide, 1 cái ngay dây... để đứt dây trói của saizou...
cái đoạn thằng già đấy được cứu, trên tay Mitsunari đang cầm khẩu súng định giết cha cha, tự nhiên thấy Hide ngồi dậy nó xảm mịa mất... :-o, sao ko làm cho chú nó 1 phát lun cho gòi....:-"
 
không, đoạn cứu senzou kìa, saizou vốn cũng là 1 Shinobi, phóng 2 cái liên tiếp, 1 cái vào lão già Hide, 1 cái ngay dây... để đứt dây trói của saizou...
cái đoạn thằng già đấy được cứu, trên tay Mitsunari đang cầm khẩu súng định giết cha cha, tự nhiên thấy Hide ngồi dậy nó xảm mịa mất... :-o, sao ko làm cho chú nó 1 phát lun cho gòi....:-"
saizou đang bị trói như vậy, nếu phóng trúng dây là nó rớt thẳng vô chảo dầu luôn á, còn lão hide thì đang bồng đứa bé, thằng goemon đang hoảng loạn vậy thì sao dám chắc 100% sẽ phóng trúng lão, lỡ trúng đứa bé thì sao.
Tui thấy điểm dở ở đây là ko cho công chúa chacha chết khúc goemon giết hide, tự nhiên để nhỏ sống cho đã rồi thằng goemon lên đường hi sinh để nhỏ chờ suốt đời, thà cho nhỏ chết luôn để goemon có động cơ sẵn sàng chết, thế hợp lý hơn.
 
Nên nhớ Hideyoshi từng là bộ tướng của Nobunaga, võ công cũng không phải loại tầm thường. Từ tay trắng thân phận dân đen mà lập nên chiến công trở thành cánh tay phải đắc lực của Nobunaga thì hắn thừa khả năng khống chế đại cục khi có con tin trong tay. Nếu Goemon ra tay, phản xạ đơn giản nhất là lấy con của Saizou ra đỡ. Lúc này Goemon có hối cũng không kịp. Ngoài ra, từ khi hành nghề đạo tặc, Goemon đã không có thói quen mang theo vũ khí của Shinobi rồi, có mỗi cái tẩu thuốc thôi, đến sau này có chuyện cũng chỉ mang theo cây kiếm của Nobunaga tặng chứ đâu có sẵn vũ khí gì, thế thì đào đâu ra phi tiêu để phóng :)).
 
trên wiki nhiều truyền thuyết về Goemon nhỉ :D , dù sao em ChaCha cũng rất xinh :D
 
Dạo này mediafire cứ khìn khìn, down toàn 20-30kb/s, nhiều film hay quá mà chẳng down đc, buồn :(
 
phim này tớ chỉ thích nhất ca khúc lúc hết phim thôi, mà search hoài k dc, ai biết chỉ tớ với T___T.
 
Film hay ... rất hay. Xem xong có cảm giác tiếc nuối gì đấy ...
Thảm nhất vẫn là người bạn thân từ nhỏ của Goemon, ước mơ bị lợi dụng, gia đình phải gánh chịu bi kịch từ ước mơ của cậu ấy... kết cục 2 cha con bị bỏ vào nồi nước sôi... <---- và vô lý nhất cũng là đoạn này.

Sẽ mua đĩa Bluray sưu tầm film này (.^_^.)
 
Down về ngó qua thì phim này kĩ xảo như ...... :(
 
Dạo này mediafire cứ khìn khìn, down toàn 20-30kb/s, nhiều film hay quá mà chẳng down đc, buồn :(
Ông này bị giống tôi huhu , bù lại MU thì lại max speed, thật là khó hiểu =((
Nhưng check mạng vnn của chúng nó down thử thì speed lại bt, chả hiểu sao nữa .
 
Nên nhớ Hideyoshi từng là bộ tướng của Nobunaga, võ công cũng không phải loại tầm thường. Từ tay trắng thân phận dân đen mà lập nên chiến công trở thành cánh tay phải đắc lực của Nobunaga thì hắn thừa khả năng khống chế đại cục khi có con tin trong tay. Nếu Goemon ra tay, phản xạ đơn giản nhất là lấy con của Saizou ra đỡ. Lúc này Goemon có hối cũng không kịp. Ngoài ra, từ khi hành nghề đạo tặc, Goemon đã không có thói quen mang theo vũ khí của Shinobi rồi, có mỗi cái tẩu thuốc thôi, đến sau này có chuyện cũng chỉ mang theo cây kiếm của Nobunaga tặng chứ đâu có sẵn vũ khí gì, thế thì đào đâu ra phi tiêu để phóng :)).

cũng ko hẳn cứ là thân cận hoặc tướng quân thì có thể có võ công...nhiều thằng nham hiểm thủ đoạn vẫn có vị trí cao trong quân đội vì nó rất nham hiểm ,ko từ mọi thủ đoạn kể cả luồn cúi...xem đoạn remember của goemon thì bít ...

xem phim này cái kết thúc vẫn chấp nhận được ...anh hùng phải hi sinh thì mới thành lengend được ...chỉ có mấy chú thích happyending thì ko thích thôi :>:>

tớ down bản brrip ...xem cũng được...phù hợp với cái sub blueray của bác nào up bên trên :D (size có 3g thôi ko như bạn ý tận 5g ..:()
link : http://thepiratebay.org/torrent/5136667/Goemon.2009.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON
 
hideyoshi xuất thân từ nông dân vốn ko phải là 1 samurai --> ko có võ và tinh thần bushido cho nên lên vị trí tối cao nhờ lươn lẹo cũng là điều dễ hiểu
p/s : tớ cũng thấy cái kết của hero là đẹp chẵng nhẽ bị thằng đệ nó đâm trúng xong còn sống thì dở...con chacha mang theo mầm non hi vọng của goemon thì đương nhiên phải cố mà sống thôi ( vì có 1 đoạn thằng này thịt con bé rồi muh :">)
 
Phim link mediafile down về 2 cd 4 part a b c d dùng 7zip và winrar sao không ghép được vậy mấy bác
 
để tớ edit lại mấy link lên đầu topix nhé
 
Phim link mediafile down về 2 cd 4 part a b c d dùng 7zip và winrar sao không ghép được vậy mấy bác
dùng FFSJ mà nối :| .
 
Cám ơn, coi được rồi, tưởng đang coi phim thần thoại :))
Thích Goemon từ hồi đọc truyện tranh xuất bản ở Vn , cũng hơn 10 năm rồi, ai chưa chơi dòng Goemon trên Snes đúng là thiếu sót lớn
 
Back
Top