Buno ơi! Nhận hàng! Trùi ui! Cái địa đạo lớn khủng khiếp! 80 map tròn! Làm teleport suýt ngất! Cái Liana này chỉ có phần vẽ! Còn một vài vấn đề về Program thì Ken sẽ tiếp quản. Đã nói chuyện với ổng rồi!
Bây giờ papa and mama của tui tự dưng khó tính quá nên thời gian của tui rất hạn hẹp! Vì thế tui nghĩ tạm thời trong thời gian gần đây đừng giao cho tui những phần quá lớn. Tui sợ bị ảnh hưởng tới tiến trình của nhóm. Những điạ điểm nhỏ tui có thể lo được.
Chúc bà con làm việc tốt nha. (giờ tui online ít lắm! T_T Nếu cần liên lạc gì với tui cứ bảo lão Alone nhé! Điện thoại nhà tui sửa rồi! Không hỏng nữa đâu!)
Bây giờ papa and mama của tui tự dưng khó tính quá nên thời gian của tui rất hạn hẹp! Vì thế tui nghĩ tạm thời trong thời gian gần đây đừng giao cho tui những phần quá lớn. Tui sợ bị ảnh hưởng tới tiến trình của nhóm. Những điạ điểm nhỏ tui có thể lo được.
Chúc bà con làm việc tốt nha. (giờ tui online ít lắm! T_T Nếu cần liên lạc gì với tui cứ bảo lão Alone nhé! Điện thoại nhà tui sửa rồi! Không hỏng nữa đâu!)

) Chắc là phải vác ổ qua nhà Alone quá!
Còn nếu ko thì phải cắt bớt cái địa đạo đó đi cho đỡ phức tạp và loãng game (nhưng chắc chẳng đời nào ai lại đi làm thế)