tất cả đã nói xong chưa? đã nói đúng suy nghĩ của mình chưa?
tôi cần nói với 2 loại đối tượng ở đây:
1. với những người chơi cờ chân chính và những người đang là hoặc đã từng là thành viên của CLB cờ Vây HN:
- Đầu tiên tôi nói về tình cảm, làng cờ Vây VN vẫn còn rất nhỏ bé, mọi người nên quý mến nhau như anh em, ai cũng có lúc sai, đừng vì 1 vài lời nói lúc sai quấy ko làm chủ được mà chấp nhặt lẫn nhau, rồi to tiếng cãi cọ xảy ra những chuyện này khác rất không hay. Xin rút kinh nghiệm, tôi cũng vậy!!!
- Tiếp theo tôi nói về kỉ luật của CLB, tôi không có nhiều thời gian để cùng với các bạn khác quản lí và xây dựng CLB, nên tôi muốn vấn đề kỉ luật phải đặt lên hàng đầu, tôi cho rằng, CLB là ngôi nhà chung của những người yêu cờ Vây, ai coi đó chính xác là nhà mình thì nên đến, ai ko coi là nhà thi nên đi. Đã coi CLB là nhà mình, tất nhiên phải có cách cư xử khác, phải ko nhỉ? vì thế, bất kì ai có hành động vô kỉ luật nào, ảnh hưởng đển uy tín của ngôi nhà chung này, đều cần tự xem lại, xem là bạn đó có cần cái chỗ "rẻ rách" - mà bạn ý sẵn sàng lăng mạ không? nếu không cần đến cái chỗ rẻ rách ý thì có cần rêu rao lên là "tôi bị đuổi khỏi 1 chỗ rẻ rách" không? (nếu bị đuổi khỏi 1 chỗ rẻ rách, cá nhân tôi sẽ huýt sáo nhảy cẫng mà đi, chứ không rêu rao ầm ỹ như vậy)
Trong tất cả các việc về kỉ luật mà tôi làm với CLB, có 1 việc đáng tiếc duy nhất là đã hiểu lầm mathy, nhưng với người hiểu biết, 1 lời xin lỗi của tôi có thể là sáo rỗng.
- tiếp theo là vấn đề nhân tài? một nhân tài thực sự về cờ Vây ở VN, nếu đã có đi chăng nữa, thì bây giờ cũng chưa được phát hiện. Thật lòng! Nhân tài về cờ Vây hả? đó ít ra là những người có thể lên đến 6d nghiệp dư trong 1 năm rưỡi ở lứa tuổi dưởi 13.
- Về vấn đề teaching ở CLB, tôi không phải là người chơi cờ Vây thật sự giỏi, tôi là người chơi cờ vây trước các bạn ít lâu, tôi muốn giúp các bạn có môi truờng tốt để tự học cờ vây-như tôi từng tự học trước kia. Trước kia, tôi tự học chơi với bao thiếu thốn, ko thầy, ko sách, ko internet, ko CLB, ko quân cờ...và tôi ko muốn các bạn phải vất vả như vậy, nên tôi chuẩn bị cho các bạn: 1 CLB đầy đủ dụng cụ, với cách chia tầng bậc để thuận tiện rèn luyện, 1 cuốn sách cờ Vây cơ bản = tiếng việt với ~250trang, đủ để các bạn đọc qua giai đoạn beginner và rất nhiều sách khác sẵn sàng cho các bạn đọc. Thế có đủ không ạ?
Cái CLB đó tôi luôn có ý định làm cho nó trưởng thành, có khuôn phép để ngày càng phục vụ được nhiều người hơn, nếu không có khuôn phép và kỉ luật, thì nó dễ biến thành cái chợ, mà tôi thì cho rằng chơi cờ vây ở trong chợ là điều không hay cho lắm. vì thể, ai ko thích hợp nên ra ngoài, là hợp lý chứ nhỉ?
Thanh cũng là người từng ở CLB, tôi nói với Thanh riêng vài lời: Thanh có cái manner chưa tốt: + trong chơi cờ, Thanh cay cú, thể hiện thái độ ra ngoài - chời cờ là chơi =suy nghĩ, không phải bằng nét mặt, hay câu nói,-tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người như vậy, thua thì tức, đương nhiên phải tức mới tiến bộ, nhưng kiểu bày tỏ thái độ đó ko phải là manner của "nhân tài" cờ vây. + Khi CLB tạo ĐK cho Thanh đi dạy cờ ở Huy Văn (như vậy là CLB chưa quan tâm hay sao?), thì trong lúc làm việc Thanh không bao giờ đến muộn 5 phút (toàn đến muộn hơn nhiều) - điều đó thể hiện gì nhỉ? một người say mê cờ, muốn truyền bá cờ cho mọi người sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng tất cả những cái đó, tôi ko để bụng, cho là em còn nhỏ về tính cách, có thể dần dần mà lớn lên. Thanh ko thể vào đội tuyển HN, là do thành tích bản thân -ko do manner, ko do ai trù dập gì cả, là người tổ chức đội đi thi đấu, ai chẳng mong có những người mạnh nhất để đạt thành tích cao?
Về vòng đấu loại của giải năm nay, tôi đã nói rõ, nếu ko nộp kết quả đấu loại trước 1 tuần thì tôi tự chọn VĐV từ những người đứng đầu danh sách, có gì sai nhỉ?
Ngay cả việc vừa xảy ra, tuy tôi cũng có xấu hổ với các a.Duy, Thành đấy, nhưng ko hề ngạc nhiên với Thanh. Tuy nhiên, Văn đã nói chuyện với Thanh về sự rời khỏi CLB của Thanh, đó thực sự cần thiết để giữ kỉ luật của CLB được nghiêm túc. Mọi vấn đề khác, Thanh có thể gặp anh bất cứ lúc nào để nói cho rõ.
2. Tôi nói với những người không biết chơi và ko yêu cờ Vây:
- xin các bạn đừng quan tâm tới lĩnh vực mà bạn ko có hiểu biết, để mà khích bác đểu cáng - những lời nói thiếu kiến thức, thiếu xây dựng với mục đích xấu sẽ được dễ dàng nhận ra bởi những người hiểu biết.
- nếu có thù hằn cá nhân với tôi thì gặp trực tiếp để giải quyết, tôi sẵn sàng gặp, và có thể tìm các bạn để giải quyết nếu tôi thấy các bạn không ổn. Hà Nội này thì ko lớn, mong các bạn giữ gìn lời nói để lỡ sau này về tới đây còn chẳng may nhìn thấy nhau.