leskderwin
Youtube Master Race
- 4/1/08
- 52
- 0
đúng là trên gokgs sướng thật, bàn cờ với quân cờ đẹp mê ly
. Lại có hiệu ứng quân cờ mờ, dễ tưởng tượng ^^! Bàn cờ lại to nữa. Ở đây có thể kiếm được nhiều đối thủ vừa tầm với mình... ^^
chứ sang Yahoo toàn gì đâu, nhiều đứa còn chơi xỏ lá, Thua trắng mắt rồi còn đánh dai, cứ điểm vào đất của chính mình, chờ khi nào Mình quên hết Giờ để mình bỏ thì Thắng... Ăn gian quá trời!! Tui gặp xui hay sao ấy mà gặp hơn 5, 6 đứa chơi kiểu đó rồi >"< . Bực tổ !!
Mà đánh trên kgs đâu cần down gì đâu? chỉ cần cái JAVA là đủ.. giờ trên Y! cũng tự dưng phải down cái Java mới chơi được. Mà cần cái đó cũng chẳng chịu chịu báo gì cả... làm mấy lần bắt đợi cả tiếng đồng hồ chả thấy động tĩnh gì >"<.
. Lại có hiệu ứng quân cờ mờ, dễ tưởng tượng ^^! Bàn cờ lại to nữa. Ở đây có thể kiếm được nhiều đối thủ vừa tầm với mình... ^^chứ sang Yahoo toàn gì đâu, nhiều đứa còn chơi xỏ lá, Thua trắng mắt rồi còn đánh dai, cứ điểm vào đất của chính mình, chờ khi nào Mình quên hết Giờ để mình bỏ thì Thắng... Ăn gian quá trời!! Tui gặp xui hay sao ấy mà gặp hơn 5, 6 đứa chơi kiểu đó rồi >"< . Bực tổ !!
Mà đánh trên kgs đâu cần down gì đâu? chỉ cần cái JAVA là đủ.. giờ trên Y! cũng tự dưng phải down cái Java mới chơi được. Mà cần cái đó cũng chẳng chịu chịu báo gì cả... làm mấy lần bắt đợi cả tiếng đồng hồ chả thấy động tĩnh gì >"<.

. Có cần chấp không 

, mới đầu vào chơi thì còn bỡ ngỡ vì trước đó chỉ biết về lý thuyết T_T , dần dà thì cũng tương đối , từ cáp độ 23Kyu mình dần dà cải thiện được cấp bậc và từ từ lên Kyu 1 cách đều đều ( hiện giờ là 13k , nhưng chẳng thể nào lên được thêm được ) , nhưng rồi 1 cú vấp ngã tới , mình mắc 1 chứng bệnh không biết có thể xem là tâm lý không nữa , cứ vào đánh 1 hồi mà thấy đối phương mạnh quá thì đâm ra sợ sệt , đầu óc lùng bùng
chẳng tập trung được gì cả , kết quả = thua