Góp ý, đánh giá về fic "Eyes on me"!

Bạn thích fic này không?

  • Thích

    Votes: 13 59.1%
  • Bình thường

    Votes: 4 18.2%
  • Chán

    Votes: 0 0.0%
  • Tệ

    Votes: 5 22.7%

  • Total voters
    22
Cuối tháng 11 fic sẽ trở lại với 23 chap cuối cùng, tiến độ dự kiến trước tết Âm lịch 2012 (cuối tháng 1) sẽ xong.

Hiện tác giả đang ôn thi.
 
ngồi đọc chương đầu của truyện này , rất thích cách kể truyện của bạn leon , có những câu hỏi đặt ra để người ta phải suy nghĩ một lúc , rồi thấy chạnh lòng ,vd như khi squall kể lại về mẹ mình vậy .
 
tiếp đi bạn, truyện hay lắm, nhưng đọc cảm thấy bùn bùn sao ấy
 
ngồi đọc chương đầu của truyện này , rất thích cách kể truyện của bạn leon , có những câu hỏi đặt ra để người ta phải suy nghĩ một lúc , rồi thấy chạnh lòng ,vd như khi squall kể lại về mẹ mình vậy .

tiếp đi bạn, truyện hay lắm, nhưng đọc cảm thấy bùn bùn sao ấy

Trọng tâm của fic là cuộc hành trình tìm kiếm bản thân và giải quyết những ràng buộc trong quá khứ nên truyện thiên về nội tâm nhiều :d.

Trọng tâm của fic cũng giống như game gốc là tình cảm giữa 2 cặp Squall - Rinoa và Laguna - Julia, nhưng được đặt trong một bối cảnh khác và hoàn cảnh khác :d.
 
Sau thời gian không ngắn tạm dừng thì fic sẽ trở lại trong những ngày tới với chap 24 và 25, mở đầu cho phần cuối của fic.

Nếu 23 chap đầu là những dằn vặt đau khổ của các nhân vật về quá khứ thì ở 23 chap còn lại sẽ là chuộc lỗi và xây dựng tương lai từ quá khứ đó. Những bí mật dần sáng tỏ...

Chap 24 - Hồi ức của Laguna (2)
Chap 25 - Con đường mê dại
 
Chap 25 hoàn tất.

Chap 26, 27 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chap 26: Hồi ức của Laguna (3)
Chap 27: Có gì đó kỳ lạ
 
Cảm giác như dính gì đó của Twilight.
Tuy chưa đọc đến chap gần đây nhất nhưng cảm nhận của mình đó là câu truyện thiên về lối suy nghĩ nội tâm quá. Các chi tiết, các mẩu đối thoại và các sự kiện còn gì đó rời rạc (có thể bởi đó là những mảng kí ức ? )
Vẫn đang đọc.
PS: Điều mà Chụt cảm dc nhiều nhất đó là câu truyện dc viết bởi 1 người có tâm huyết !
 
Thanks Chụt đã nhận xét :d, đây là lần đầu tiên mình viết fic theo thể loại quá khứ xen hiện tại và gần như mình cho mở rất nhiều vấn đề cũng như xen lẫn các vấn đề mới mà phải theo dõi đầy đủ người đọc mới nắm được, nên fic khá là kén người đọc.

Nếu sau này fic full trọn vẹn thì người xem khi đọc một mạch không bị gián đoạn, họ sẽ dễ hiểu hơn (điểm hạn chế khi mình không thể viết một lèo rồi post thẳng lên được).

Dù sao thì với thể loại mới này mình hy vọng sẽ mang lại không khí mới cho người đọc cũng như fan của FF, thay vì đi theo lối kể và dẫn như các fic thông thường.
 
Chap 28, 29 và 30 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chap 28: Hồi ức của Laguna (4)
Chap 29: Còn rất nhiều chuyện để nói
Chap 30: Cơn đau
 
Chap 31, 32 và 33 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chap 31: Những giấc mơ ám ảnh
Chap 32: Laguna và Raine
Chap 33: Lăn lộn
 
Chap 34, 35 và 36 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chap 34: Laguna và Raine
Chap 35: Trở về
Chap 36: Điểm cuối
 
Mình thấy cách bạn miêu tả suy nghĩ nội tâm nhân vật rất hay. Tiếp đi bạn ~^o^~
 
Vì tuần rồi mình khá bận nên chap 33, 34, 35 của fic sẽ được ra mắt trong tuần này.
 
Chap 37, 38 và 39 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Chap 37: Tạm biệt Rinoa
Chap 38: Chào Laguna
Chap 39: Sự xuất hiện của quỷ
 
9 chap cuối của fic sẽ được post trong tháng 2 này, ngoài ra có thể kèm thêm 2 chap phụ. Như vậy sau chặng đường dài hơi 7 tháng, fic này cũng sắp tới hồi kết thúc.
 
2 chương phụ sẽ xen kẽ vào 6 chương chính còn lại, sẽ được post trong thời gian tới:

Chap 41

Chap 42

Side Chap 3

Chap 43

Chap 44

Side Chap 4

Chap 45 (Squall's route end)

Chap 46 (Celes's route end)
 
Chap 41 sẽ được post vào ngày mai.
 
Chap 42 sẽ được post vào ngày mai.

2 side-chap gồm:

Side-chap 3: chuyện anh chàng thích sưu tập vũ khí

Side-chap 4: thăm lại 7th Heaven Bar và câu chuyện về cô chủ
 
Thanks bạn . viết hay quá :D . thich nhất vẫn là game FFVIII . xem xong muốn kiếm con Ps2 chơi lại quá :D
 
Back
Top