Thi kiến trúc
năm nhất trúng đề phụ 8 vẽ 3 toán 3 lý => thiếu điểm => hịu
năm sau quyết tâm thi lại cày toán lý =>4 vẽ ,7 toán 8 lý => thừa điểm liệt vẽ => hịu
năm 3: thôi chót rồi đổi làm sao sang khối khác được,học hành vớ vẩn => 6 vẽ 5 toán 5 lý => thừa nửa điểm => qua
Vào trường:sướng,say mê,nhiệt huyết tràn đầy đâu biết rằng ...
Thi: tự luận + vấn đáp,học 1 quyển sách dày 300 trang thi 1 câu,ai viết nhiều thì lên vấn đáp,viết ít cho tạch;sau khi vấn đáp giáo viên vặn vẹo 1 lúc cũng tạch
Đồ án: 1 năm 2-> 4 cái,mỗi thầy hướng dẫn 1 kiểu không biết đường nào mà lần,bao nhiêu ý tưởng bị vùi dập hết,,trước lúc thi thì chơi bời xả láng,chả đi học cũng được,đến lúc thi hay nộp đồ án thì lụt cho 1 tuần chắc ngủ 8 tiếng
1 thời gian sau: tã,trở thành jumper,chuyên nhảy bài,copy,độ đồ án,thậm chí thuê luôn cho nhanh
sinh viên:toàn đực,em nào trông bt 1 chút vào trường thì như một vị thần.
Vì học kiến trúc không khác các trường nghệ thuật là mấy nên thằng nào cái mồm không được lẻo thì khó mà sống đc,luôn trong tình trạng chê bai thằng này đá đểu thằng khác và đỡ tạ của giáo viên
Tại sao vẫn theo:có cái mác kiến trúc sư ,bọn con gái thì luôn nghĩ:anh ý học kiến trúc vẽ đẹp,đàn hát đủ cả,bạn bè thì: mày ơi ra trường vẽ tao cái nhà nhé,hôm nào thiết kế t cái này cái nọ
toàn sự thật đấy,người trong thì biết,chú thấy thế nào thì nghĩ cho kĩ