Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Doume Lôi Thần của Hoàng Phi Hồng truyền lại cho mập hồi nào vậy :4cool_oh:
 
sao sau khi hoá chaos thì trông anh bớt mập hơn nhỉ
 
Các ông cứ vớ vẩn, Hoàng Phi Hồng hậu bối sau học lỏm dc tuyệt kĩ của anh mập đấy.
sao sau khi hoá chaos thì trông anh bớt mập hơn nhỉ
Hoá chaos lên tốn nhiều calories nên ốm đi thôi.
 
Đã thông kinh mạch.
74a03.jpg


lý thuyết và thực tiễn đây, chắc sư phụ a béo có 1 khóa chuyên tu bên Thiếu Lâm :1cool_byebye:

hoangphihong_vol22-182.png


sinte13_040.jpg


sinte13_041.jpg
 
trong truyện có giải thích nó điểm huyệt gì và tác dụng thế nào ko vậy?
 
2 truyện đều xài rồi, chắc có thiệt đó, triển thôi ae \m/\m/\m/
 
Làm phải xem lại trận Bao Lỗ vs HPH hay vc.
 
Công nhận kỳ tài võ học như Bao Lủng mà chết quá uổng.
 
Mấy ông thần nhai raw à ? Bản Eng cũng mới tới 71 thôi mà =.=
 
Cháp mới
2 bên lần này chơi khô máu rồi.
z2sRx2P.jpg

gpoWzSj.jpg

OAOnDgu.jpg

0o571k4.jpg


1HvaNnj.jpg

pwDSEp8.jpg
 
Đoạn này là trc hay sau khi lão già mất tay vậy.
 
Chap mới . Éo biết nói gì hơn :4onion30: quit luôn , éo theo nữa , main như ccc .

http://kissmanga.com/Manga/Gosu-The-Master/Ch-073--Wild-Dogs--015-?id=345288
nhiều khi main nó hứa với ông sư phụ là dek giết chứ ko phải con nhỏ kia thì sao. Ông sư phụ hồi xưa từng đánh nhau với thằng này ko thua cơ mà thằng già này vẫn sống tức có khi là ông già nó đek có cai killing code, hoặc chỉ phá cái code khi cần thiết :)).
 
Nó chưa bật ulti mà.
 
Theo như chap này thì sư phụ main bật cái skill gì đó để lão này sợ chứ ko giết. Đến main cũng bật ngay lại cái skill đó -> lão sợ luôn. Main chưa gục thì cứ hóng tiếp
 
cái ulti blackhole của nó ấy mà
 
Đệt a main hóa ra a vẫn nương tay đánh kiểu không giết nên thành ra thế =))
 
Back
Top