- 6/8/11
- 5,905
- 2,146
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái duma xong act 1 rồi, may mà đồ vẫn giữ nguyên![]()

Trên reddit có vài đứa phàn nàn thằng Verso này đánh ko não quá nên dev fix lại cái rotation để người chơi cần phải calculate nhiều hơn.Mà giờ chắc 70% player xong game hết rồi, ai cần clear endgame boss thì vẫn Maelle fist pick chứ chày cối Verso làm gì

Một trong ít con game viết kịch bản chắc như bắp, càng đào sâu vào các side quest để hiểu thêm nhân vật càng thấy hợp lý![]()

Thì thân thế lúc đầu của con Maelle là ví dụ đó, vừa sinh nó ra khoảng mấy phút sau bố mẹ nó cùng bay màu đó thôi.nhìu thằng chém lý do sophie và gustave chia tay là vì chuyện con cái. Thằng gustave thì muốn có con, còn sophie thì không. Vì con sophie ko muốn con cái mình sau này sống mồ côi vất vượn ko cha, ko mẹ. Thấy bọn nó chém hơi điêu nhưng ngậm lại thấy có lý vl, nhìu đứa còn ko có ký ức gì về bố mẹ của mình thậm chí còn dek bít bố mẹ mình là ai luôn.![]()

Nói thế chứ đối với những người trong thế giới đó thì cái gia đình đó khác gì thánh thần không? Thích thì tạo ra sự sống, thích thì xoá bỏ mạng sống, cũng giống như truyện các vị thần Hy Lạp thì cũng là drama gia đình của các vị thần thôi còn gì?Giữa - cuối arc 2 đang bánh cuốn, cảm giác thế giới thì epic, bí mật thì chực chờ phía trước. Cảm giác như 1 thiên sử thi đang chờ trước mặt.
Sau đó thì phim truyền hình luân lý gia đình...
Nói thế chứ đối với những người trong thế giới đó thì cái gia đình đó khác gì thánh thần không? Thích thì tạo ra sự sống, thích thì xoá bỏ mạng sống, cũng giống như truyện các vị thần Hy Lạp thì cũng là drama gia đình của các vị thần thôi còn gì?

Dev bảo phải đi explore world map, kiếm con nào vừa sức mà farm, khỏe hơn rồi hẵng đi tiếp story, difficult spike nếu ko phải parry god hay spam skill 1 hit màsao qua act 3 gặp con nào nó cũng đánh mình te đầu hết vậy trong khi act 2 đánh qua nhẹ nhàng![]()

Đi explore rồi mà con nào con nấy đánh cho te mỏ, map thì đỏ rực, mới chỉ đánh đc cái crimson forest sau 45p tập parryDev bảo phải đi explore world map, kiếm con nào vừa sức mà farm, khỏe hơn rồi hẵng đi tiếp story, difficult spike nếu ko phải parry god hay spam skill 1 hit mà![]()
Chém đâu fen, Sophiel nói luôn là ko muốn có con vì nếu có con thì 16-17 đã đi Expedition rồi, Gustave thì ko đồng tình và muốn tập trung vào Expedition 33 nên chia tay luôn.nhìu thằng chém lý do sophie và gustave chia tay là vì chuyện con cái. Thằng gustave thì muốn có con, còn sophie thì không. Vì con sophie ko muốn con cái mình sau này sống mồ côi vất vượn ko cha, ko mẹ. Thấy bọn nó chém hơi điêu nhưng ngậm lại thấy có lý vl, nhìu đứa còn ko có ký ức gì về bố mẹ của mình thậm chí còn dek bít bố mẹ mình là ai luôn.![]()
Chém đâu fen, Sophiel nói luôn là ko muốn có con vì nếu có con thì 16-17 đã đi Expedition rồi, Gustave thì ko đồng tình và muốn tập trung vào Expedition 33 nên chia tay luôn.

Đi đc cái Frozen heart làm side quest rồi đấyĐi explore rồi mà con nào con nấy đánh cho te mỏ, map thì đỏ rực, mới chỉ đánh đc cái crimson forest sau 45p tập parry

Đoạn này có nói trong game, nếu chịu khó đi vòng vòng xem tình hình mọi người. Sophie nó bảo chuyện con cái là một trong những lí do hai đứa chia tay thật, nhưng còn lí do nào khác nữa không thì chịu.nhìu thằng chém lý do sophie và gustave chia tay là vì chuyện con cái. Thằng gustave thì muốn có con, còn sophie thì không. Vì con sophie ko muốn con cái mình sau này sống mồ côi vất vượn ko cha, ko mẹ. Thấy bọn nó chém hơi điêu nhưng ngậm lại thấy có lý vl, nhìu đứa còn ko có ký ức gì về bố mẹ của mình thậm chí còn dek bít bố mẹ mình là ai luôn.![]()
Thì cái ending chọn verso, em Lune chả bất mãn, căm phận tột độ đến bất lực còn gí!? Cả team vào sinh ra tử bao nhìu lần, cuối cùng chả đổi lại được gì ngoài sộ phận mình và cả thế giới bị định đoạn bay màu trong phút chốc.
về camp nói chuyện tăng max relationship là đcSang act 3 đến đoan nào thì nói chuyện với Esquie để nó lặn dc xuống biển ae nhỉ? mình mới sang act 3
Theo như những gì được thể hiện ra thì cái thế giới này tồn tại được nhờ phần hồn còn lại của Verso, bản thân Verso nó cũng không thích vẽ nên vì cái thế giới mà ép nó cặm cụi vẽ ngày này tháng nọ, làm 1 việc mà nó không thích. Chưa kể còn 2 con nghiện đang chực chờ nhảy vô để sống trong ảo mộng nữa. Ngoài ra còn 1 giả thiết là để cái phần hồn đó tồn tại được nhờ năng lực hoạ sư bơm vào để duy trì nó, nên về lâu dài thì rồi thế giới này cũng diệt vong mà thôi...