elwing
Mr & Ms Pac-Man
- 17/1/06
- 203
- 0
Nhân dịp Grand Chase US ra season 3 act 2, tui làm lại cái topic giới thiệu game cho người chơi mới lẫn người chơi cũ vào bàn luận.
Game Title : Grand Chase US
Phát Hành : KOG studios
Phát Triển : Ntreev
Thể Loại : Fantasy, Action, Fighting.
Tình Trạng : Season 3 - Act 2
Trang Chủ :http://grandchase.ntreev.net/
Đăng Ký : Nút Sign Up ngay trang chủ
Download : http://grandchase.ntreev.net/Download/GameClient.aspx (Nhấn nút download nó sẽ downa1 file downloader xuống, chạy file đó để tải game, hoặc có thể chọn down bằng cách Segment download tuỳ thích)
K, xong phần cơ bản, giờ tới vấn đề chính. GrandChase: có gì mới ở Season 3?
+ Hệ thống stat thay đổi, đi dungeon giờ tương đối dễ hơn Season 2
+ Add thêm hệ thống Quest từ lvl 1 tới 69 (hơn 1000 quest), lên lvl dễ hơn hùi trước rất nhiều
+ Hệ thống đồ phân ra theo cấp độ và kèm theo các thuộc tính: Common < Rare (2 op) < Epic (3 op) < Relic (4 op)
+ Sự xuất hiện của Critical Attack Chance trong các thuộc tính của trang bị. Khi crit dam tăng lên gấp đôi hoặc gấp 3 tuỳ theo vị trí trước sau so với quái.
+ Số lượng pet tăng đáng kể cùng với sự xuất hiện của Continent Boss Pets, hiện đã có cả thảy tổng cộng 44 loại pet khác nhau cũng chia ra theo cấp độ common<rare<epic<relic Trong đó có chừng 8-9 loại lấy được mà ko cần dùng đến cash
+ Những loại đồ có thời gian cũ (Ancient Relic, Wildforce, Vanessa,...) giờ thành permanent khi lượm được, thuộc cấp độ rare và có 2 thuộc tính random khi lượm.
+ Hệ thống rèn đồ và phân giải đồ.
+ Monster Card System với 199 tấm card chia ra 3 loại common < rare < epic (quái thường < sub-boss < Boss) và sẽ mở rộng thêm khi các dungeon xuất hiện:
Những tấm card này sẽ rớt ra khi bạn đánh đúng loại quái vật trên card ở cấp độ 3 sao hoặc Champion với tỉ lệ là rare <-- do đó việc sở hữu 1 bộ đủ 177 tấm card gần như là chuyện bất khả thi. Cards được dùng để gắn vào socket trên đồ để tăng chỉ số cho đồ [Common(0 socket) < Rare(1 socket) < Epic(2 socket) < Relic(3 socket)] Có những thuộc tính rất thú vị như hút máu, hút mp, crit, chống mp mất khi bị counter,...
Giới thiệu Game nói chung:
+ Hệ thống nhân vật phong phú, có 11 nhân vật, mỗi nhân vật có 4 job khác nhau và mỗi job sẽ có skill tree riêng biệt của mình (tuy nhiên hiện giờ mới chỉ có 8 Skill tree cho các job 1 của các nhân vật, sẽ được update dần dần trong tương lai), tổng cộng sẽ có 40 cách đánh khác nhau tuỳ theo bạn chọn, và sẽ được mở rộng thêm nữa khi các nhân vật mới và hệ thống Job 5 xuất hiện.
Các nhân vật của GrandChase
[SPOIL]
Elesis
Nhân vật cận chiến cơ bản của game. Không có khuyết điểm gì đáng nói, nhưng cũng chả có ưu điểm gì nổi bật.
Tuổi: 15
Sở Thích: Những trận chiến kịch liệt
Ghét: Những trận chiến mà đối thủ yếu đuối
- Elesis là con của một chiến binh trong biệt đội tìm kiếm Kaze’aze đã biến mất không tung tích. Cô bé là một kiếm sĩ xuất chúng đã được luyện tập với người cha từ nhỏ. Giấu đi thân phận của mình Elesis, gia nhập vào đội ngũ Grand Chase với hy vọng tìm thấy được người cha của cô.
- Với khả năng tấn công và phòng thủ gần như là toàn diện nhất đội ngũ Grand Chase, Elesis luôn dẫn đầu trong trận chiến bảo vệ đồng đội phía sau đồng thời dùng những kỹ năng tấn công mạnh mẽ hạ gục nhanh gọn tất cả quái vật trong tầm đánh.
Elesis có 80% phòng thủ đối với cung tên, cùng với khả năng Berserk trong pvp hất tung tất cả đối thủ trong màn hình lên trời khi bị các cung thủ tấn công từ xa. Và khi bị quái vật đánh trúng, Elesis cũng là người phục hồi nhanh nhất trong trong đội ngũ, dễ dàng thoát khỏi các combo tiếp theo của quái vật.
Lire
Nhân vật duy nhất có thể tấn công liên tục từ xa, hoàn toàn có thể đứng tại chỗ mà clear nguyên map.
Tuổi: 15
Sở thích: tất cả những thứ gì liên quan tới tinh linh, linh hồn.
Ghét: quái vật (đặc biệt là những con xấu xí) (bí mật: Lire còn ghét cả những người con gái xinh đẹp hơn mình, đặc biệt là Amy :-“)
- Lire thuộc chủng tộc Elf trên đảo Eryuell, nổi tiếng với kỹ năng bắn cung thiện xạ và phản xạ tự nhiên nhanh nhạy, tuy nhiên họ chỉ luôn sinh sống hoà bình, không màn tới những cuộc chiến tranh của loài người. Nhưng trong những năm gần đây, cuộc chiến tranh khốc liệt của của loài người và việc quái vật tràn vào lục địa Bermesiah cũng khiến họ không khỏi chịu ảnh hưởng. Khi biết được Kaze’aze chính là nguyên nhân đằng sau mọi việc, tộc Elf quyết định hợp tác với loài người, cử Lire đại diện cả bộ tộc tham gia vào đội ngũ Grand Chase.
- Lire có khả năng đánh từ xa và gây ra sát thương rất mạnh, khiến cho cô ta dễ dàng trở thành đối tượng tấn công đầu tiên của những job đánh gần. Tuy nhiên với khả năng di chuyển nhanh nhạy linh hoạt, Lire có thể dễ dàng lợi dụng địa thế, tình huống để dễ dàng hạ gục những kẻ đeo bám cô ta bằng những nhát bắn chí mạng. Lire được thiết kế dành cho những người chơi chuyên sâu hơn, có kỹ năng điều khiển nhân vật cao, và khả năng nhắm bắn từ xa một cách chính xác. Nếu được bảo vệ bởi 1 class đánh gần, Lire sẽ cho đối thủ nhận ra chúng đã ngu xuẩn thế nào khi dám đối đầu với cô ta.
Arme
Nhân vật sở hữu sức công phá khủng khiếp nhất game.
Tuổi: 15
Thích: Nghiên cứu phép thuật
Ghét: Tất cả những ai/ những gì làm phiền khi đang nghiên cứu phép thuật.
- Arme là 1 pháp sư vui vẻ, tinh nghịch, đáng yêu của đất nước Serdin. Cô bé là thành viên trong Tổ chức Ma Thuật Violet, và ngay từ nhỏ đã thể hiện thiên khiếu về pháp thuật khi tinh thông cả phép thuật huỷ diệt lẫn phép thuật hỗ trợ. Tuy nhiên, đam mê nghiên cứu phép thuật của cô bé dường như vẫn chưa thoả mãn. Sau khi nghe được Kaze’aze có khả năng sử dụng những phép thuật mạnh mẽ, Arme quyết định gia nhập đội ngũ Grand Chase với hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được chứng kiến phép thuật của Kaze’aze.
- Arme là 1 pháp sư lý tưởng có thể dễ dàng dùng cả phép thuật bóng tối, ánh sáng và các thuộc tính tự nhiên để tấn công, cũng như là hỗ trợ. Khả năng tấn công vật lý của Arme yếu đến nực cười, nhưng khi mp của cô bé đã được nạp đầy thì đó là một nỗi kinh hoàng đối với những ai dám đối đầu. Chuyển sử dụng những kỹ năng tấn công diện rộng, đánh khắp 1 khu vực rộng lớn, và phantom dash: khả năng di chuyển xuyên qua đối thủ và đòn tấn công, khi đang trong trạng thái phantom dash, Arme hoàn toàn dc xem là bất tử.
Ronan
Lai giữa Kiếm thuật và Ma thuật, những kỹ năng của Ronan rất là hoành tráng, trước khi có sự xuất hiện của Skill Tree, thì Ronan là người sở hữu bộ skill đẹp nhất game.
Tuổi: 19
Thích: Bảo vệ dân lành (thích Kanavan nữa, cái gì cũng Kanavan, Kanavan fanboy )
Ghét: Shadow Orb (do 1 lần bị Kaze’aze dùng nó điều khiển làm mất tự chủ bản thân)
- Ronan là người kế thừa của gia tộc Erudon, một gia tộc truyền thuyết với những chiến binh tinh thông cả kiếm thuật lẫn phép thuật của đế quốc Kanavan. Anh ta là đội trưởng đội cận về hoàng tộc bảo vệ trực tiếp các thành viên của hoàng tộc Kanavan. Tuy nhiên trong lần xăm lăng trước của Kaze’aze, vì e ngại sức mạnh của dòng tộc Erudon nổi tiếng, Kaze’aze đã dùng Shadow Orb khống chế và điều khiển Ronan trước tiên. Cho tới khi đội ngũ Grand Chase đến phá huỷ Shadow Orb. Ronan quyết định tham gia và đội ngũ GrandChase hy vọng tiêu diệt được Kaze’aze và đem lại hoà bình cho Kanavan.
- Ronan sử dụng kiến thức pháp thuật và kỹ năng kiếm thuật của mình cùng lúc có thể tiêu diệt quái vật trong nháy mắt. Ngoài ra Ronan còn có thể sử dụng một số phép thuật thần thánh để hỗ trợ bản thân và đồng đội (tăng sức tấn công, tăng tốc độ hồi máu, tạo vòng bảo vệ)
- Tuy kiếm thuật không bằng Elesis, phép thuật không bằng Arme, nhưng Ronan với khả năng kết hợp hài hoà tấn công từ xa bằng phép thuật và đánh cận chiến bằng kiếm thuật, khiến cho anh ta có thể thích ứng với nhiều tình huống và cực kỳ hữu dụng trong các trận chiến.
- Các skill của Ronan, không cần phải bàn cãi, đều nằm trong danh sách những skill đẹp nhất game, về hiệu ứng, cách thể hiện,...
Lass
Lass là một nhân vật thú vị, rất khó chơi đối với người mới, tuy nhiên lại trở nên cực kỳ đáng sợ khi vô tay pro, những người biết tận dụng tốc độ và khả năng ẩn mình của Lass.
Tuổi: ko hay
Sở thích: ko biết
Ghét: Quá khứ của chính mình
- Thân xác và ý thức của Lass được giải thoát khỏi Kaze’aze khi đội ngũ Grand Chase tiêu diệt được Kaze’aze. Mặc dù Lass đã đã bị Kaze’aze điều khiển, nhưng anh ta vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhận ra chính tay mình đã tàn phá lục địa Bermesiah và giết vô số người dân vô tội. Các thành viên trong nhóm Grand Chase đều nhận ra quyết tâm đền bù lại tội lỗi mà anh ta đã gây ra, đồng ý cho Lass gia nhập nhóm để tiếp tục bảo vệ hoà bình cho lục địa Bermesiah.
- Lass không dựa vào sức công phá, anh ta tấn công chủ yếu bằng tốc độ.
Ryan
Nhân vật duy nhất có khả năng biến hình của game. Những dạng biến hình của Ryan đều rất mạnh, nhất là Nephilim, một mình có thể quét sạch bản đồ nhanh bằng thời gian của 2-3 người.
Tuổi: 15
- Ryan cũng thuộc tộc elf giống Lire, nhưng tốt bụng và vui vẻ hoà đồng. Ryan rất yêu thích thiên nhiên, và sẵn sàng giúp đỡ hết sức những người yêu thiên nhiên, tuy nhiên đằng sau vẻ mặt vui vẻ tinh nghịch của cậu ta là nỗi căm phẩn đối với lũ quái vật tàn phá thiên nhiên. Khi Kaza’aze phá huỷ vùng biển Partusay, Ryan đã nổi điên và quyết tâm tiêu diệt Kaze’aze bằng mọi giá.
- Ryan yêu thích tự nhiên và đồng thời cũng sử dụng sức mạnh của tự nhiên để chiến đấu, hỗ trợ đồng đội, giúp họ phát huy hết những sức mạnh tiềm ẩn. Tuy nhiên sức mạnh của tự nhiên vốn không phải là thiên về chiến tranh, nên Ryan có khả năng biến hình những sinh vật mạnh mẽ thuộc về tự nhiên, để gia tăng sức tấn công của bản thân.
Amy
Siêu sao âm nhạc và fanservice của GrandChase, xinh đẹp nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng cũng rất mạnh, hỗ trợ đông đội tốt.
Tuổi: 14
Sở thích: Nhảy
Ghét: các kiểu nhảy quê mùa, bị dắt mũi
Jin
Vua quyền thuật của GrandChase, không phải bàn cãi, trong khi Ronan là người sở hữu hiệu ứng skill đẹp nhất game, Jin lại là nhân vật có chuyển động uyển chuyển, linh hoạt và bắt mắt nhất game với những chiêu thức võ thuật được làm rất chi tiết. Sử dụng Ki để thực hiện những chiêu thức đặc trưng như trong những game song đấu.
Tuổi: 17
Sở thích: Võ thuật, Amy
Ghét: đậu, tiêu, và Thanatos
Thành viên sống sót cuối cùng của nhóm Silver Knight, và cũng là người mạnh nhất.
Sieghart
Mr. Popular của GrandChase, ko hiểu vì sao, Sieghart rất được hâm mộ đến mức trở thành con cưng của cả NAGC và KGC. Hiện đang được xem như là nhân vật đại diện của NAGC, "đâu đâu cũng thấy mặt Sieg". Sieg được ví như phiên bản cải tiến của Elesis, với các chuyển động mượt mà hơn, chiêu thức uyển chuyển hơn, hiệu ứng bắt mắt hơn và kỹ năng linh hoạt hơn. Tuy nhiên đó ko có nghĩa là Sieg mạnh hơn Elesis, dù là trong pvp hay dungeon
Tuổi: 600 hơn
Sở thích: nghỉ ngơi thư giản, có kẻ hầu người hạ (hmm giống mình ghê)
Ghét: ghét luyện tập, ghét chạy, ghét nhảy, nói chung là ghét vận động
Sieghart là một kiếm sĩ thiên tài vào 600 năm về trước. Tên tuổi của Sieghart đã trở thành một huyền thoại, và những chiến tích vĩ đại của anh ta đã lưu danh vào sử sách. Ngay cả ở một làng quê hẻo lánh nhất lục địa, trẻ em vẫn thường được kể những câu truyện về sự dũng mãnh của Sieghart, một mình chống lại hàng ngàn quỷ dữ. Tuy nhiên theo sử sách, Sieg đã từ bỏ tất cả quyền cao chức trọng và tài sản nhà vua ban, Sieghart rời khỏi lục địa và bắt đầu chuyến hành trình riêng của anh ta, cho tới khi anh ta đến khu phế tích của 1 thành phố cổ và biến mất. Sau 1 năm tìm kiếm không thấy tin tức của Sieg, mọi người cho là anh ta đã mất và cả vương quốc khóc thương người anh hùng huyền thoại.
600 năm sau đó, tin đồn về một kiếm sĩ xuất chúng xuất hiện lan rộng ở khắp mọi miền Lục địa Bermeshiah. Anh ta tự nhận là vị anh hùng huyền thoại đã mất tích 600 về trước, Sieghart.
Trong lúc, khám phá khu di tích của một đế quốc cũ, Sieghart bị tấn công bất ngờ bởi một ác quỷ hùng mạnh. Trong tình huống tuyệt vọng chỉ còn chờ chết, Sieg được cứu bởi các vị Thần của tộc người du mục, và trở thành bất tử. Khi nghe tin lục địa Bermesiah sắp sửa bị tấn công bởi Ascendant God Thanatos. Sieg quyết định ra tay tiêu diệt Thanatos và gia nhập GrandChase.
Mari
Nhân vật mới nhất của GC, bí ẩn và vô cảm, Mari kết hợp phép thuật và kỹ thuật máy móc để tấn công. Với khả năng triệu hồi kiếm bay, robot, lắp ráp trụ cannon, Mari có khả năng tạo ra sức công phá không kém bất cứ nhân vật nào khác trong GrandChase, và với kỹ năng Mana Shield đặc trưng, việc giết 1 Mari lvl cao hoàn toàn không dễ dàng.
Tuổi: Không biết (có lẽ là 15)
Sở thích: Đọc sách, những thứ "thú vị" (như Sieghart chẳng hạn
)
Ghét: Sự lộn xộn, không trật tự, sự nhàm chán.
Mari là người sống sót cuối cùng của một đế quốc cổ xưa tên là “Kounat”. Bị mất đi một phần ký ức, Mari cũng không rõ bản thân mình thật sự là ai, và tại sao lại xuất hiện ở thời gian này. Tò mò về thân thế của mình, Mari quyết định sử dụng khả năng đọc ký tự cổ, kết hợp ma thuật với máy móc mà không một người nào trên thế giới còn biết đến, để đi đến các khu tàn tích nghiên cứu. Trong một lần nghiên cứu cổ ngữ và quái vật ở Temple of Destruction, Mari vô tình gặp được nhóm GrandChase. Cảm thấy hứng thú với kỹ năng kiếm thuật lục địa lai với du mục và sự bất tử của Sieghart, Mari quyết định theo nhóm GrandChase (đặng mà mổ xẻ Sieg nghiên cứu cho dễ
)
Dio
Vào thời kỳ suy vong của đế quốc Kounat, những lỗ hổng không gian xuất hiện kết nối với thế giới của ác quỷ, và bọn chúng thừa cơ hội tấn công người dân Kounat. Tuy Dio cũng là 1 demon, nhưng Dio tỏ ra không đồng tình với cuộc chiến tranh này và lãnh đạo 1 nhóm demon khác hỗ trợ đế quốc Kounat.
Sau cuộc chiến, Dio phát hiện một vết nứt không gian và quyết định đi vào đó để điều tra. Và quyết định này sẽ 1 ngày dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa anh và nhóm GrandChase
Dio vó mối quan hệ bí ẩn với Void, 1 Demon cực mạnh dưới trướng Astaroth
Hình Void và Dio
[/SPOIL]
+ Hiện đã có 6 lục địa trong Grand Chase với hơn 40 dungeons đặc trưng tha hồ cho bạn khám phá. Dĩ nhiên là sẽ được update thêm lâu dài về sau.
+ Hệ thống pvp thú vị như những game fighting, tuy nhiên đánh với người nước ngoài thì sẽ bị lag nếu đường truyền không tốt, đánh với vn thì ok.
Đi sâu vào hệ thống game - các hướng dẫn chi tiết:
Hệ thống pet trong GrandChase
Các thuật ngữ viết tắt thường gặp trong GC (cũng như là các game online nước ngoài khác)
So sánh damage pet trong dungeon
[SPOIL]
[/SPOIL]
---- Under Construction ----
Mấy hướng dẫn khác đã quá cũ, không còn đúng nữa, để từ từ rảnh tui viết lại XD
***Các mem hiện đang chơi và đăng ký vô Guild ở đây***
***Mọi chi tiết thắc mắc trong game vui lòng liên hệ mấy bác ở trong link trên hoặc các nick online thường xuyên như: ShukoSP, Philophrosyn, Hyo, LeGendChaser, AsheSu...***
Game Title : Grand Chase US
Phát Hành : KOG studios
Phát Triển : Ntreev
Thể Loại : Fantasy, Action, Fighting.
Tình Trạng : Season 3 - Act 2
Trang Chủ :http://grandchase.ntreev.net/
Đăng Ký : Nút Sign Up ngay trang chủ
Download : http://grandchase.ntreev.net/Download/GameClient.aspx (Nhấn nút download nó sẽ downa1 file downloader xuống, chạy file đó để tải game, hoặc có thể chọn down bằng cách Segment download tuỳ thích)
K, xong phần cơ bản, giờ tới vấn đề chính. GrandChase: có gì mới ở Season 3?
+ Hệ thống stat thay đổi, đi dungeon giờ tương đối dễ hơn Season 2
+ Add thêm hệ thống Quest từ lvl 1 tới 69 (hơn 1000 quest), lên lvl dễ hơn hùi trước rất nhiều
+ Hệ thống đồ phân ra theo cấp độ và kèm theo các thuộc tính: Common < Rare (2 op) < Epic (3 op) < Relic (4 op)
+ Sự xuất hiện của Critical Attack Chance trong các thuộc tính của trang bị. Khi crit dam tăng lên gấp đôi hoặc gấp 3 tuỳ theo vị trí trước sau so với quái.
+ Số lượng pet tăng đáng kể cùng với sự xuất hiện của Continent Boss Pets, hiện đã có cả thảy tổng cộng 44 loại pet khác nhau cũng chia ra theo cấp độ common<rare<epic<relic Trong đó có chừng 8-9 loại lấy được mà ko cần dùng đến cash
+ Những loại đồ có thời gian cũ (Ancient Relic, Wildforce, Vanessa,...) giờ thành permanent khi lượm được, thuộc cấp độ rare và có 2 thuộc tính random khi lượm.
+ Hệ thống rèn đồ và phân giải đồ.
+ Monster Card System với 199 tấm card chia ra 3 loại common < rare < epic (quái thường < sub-boss < Boss) và sẽ mở rộng thêm khi các dungeon xuất hiện:
Những tấm card này sẽ rớt ra khi bạn đánh đúng loại quái vật trên card ở cấp độ 3 sao hoặc Champion với tỉ lệ là rare <-- do đó việc sở hữu 1 bộ đủ 177 tấm card gần như là chuyện bất khả thi. Cards được dùng để gắn vào socket trên đồ để tăng chỉ số cho đồ [Common(0 socket) < Rare(1 socket) < Epic(2 socket) < Relic(3 socket)] Có những thuộc tính rất thú vị như hút máu, hút mp, crit, chống mp mất khi bị counter,...
Giới thiệu Game nói chung:
+ Hệ thống nhân vật phong phú, có 11 nhân vật, mỗi nhân vật có 4 job khác nhau và mỗi job sẽ có skill tree riêng biệt của mình (tuy nhiên hiện giờ mới chỉ có 8 Skill tree cho các job 1 của các nhân vật, sẽ được update dần dần trong tương lai), tổng cộng sẽ có 40 cách đánh khác nhau tuỳ theo bạn chọn, và sẽ được mở rộng thêm nữa khi các nhân vật mới và hệ thống Job 5 xuất hiện.
Các nhân vật của GrandChase
[SPOIL]
Elesis
Nhân vật cận chiến cơ bản của game. Không có khuyết điểm gì đáng nói, nhưng cũng chả có ưu điểm gì nổi bật.
Tuổi: 15
Sở Thích: Những trận chiến kịch liệt
Ghét: Những trận chiến mà đối thủ yếu đuối
- Elesis là con của một chiến binh trong biệt đội tìm kiếm Kaze’aze đã biến mất không tung tích. Cô bé là một kiếm sĩ xuất chúng đã được luyện tập với người cha từ nhỏ. Giấu đi thân phận của mình Elesis, gia nhập vào đội ngũ Grand Chase với hy vọng tìm thấy được người cha của cô.
- Với khả năng tấn công và phòng thủ gần như là toàn diện nhất đội ngũ Grand Chase, Elesis luôn dẫn đầu trong trận chiến bảo vệ đồng đội phía sau đồng thời dùng những kỹ năng tấn công mạnh mẽ hạ gục nhanh gọn tất cả quái vật trong tầm đánh.
Elesis có 80% phòng thủ đối với cung tên, cùng với khả năng Berserk trong pvp hất tung tất cả đối thủ trong màn hình lên trời khi bị các cung thủ tấn công từ xa. Và khi bị quái vật đánh trúng, Elesis cũng là người phục hồi nhanh nhất trong trong đội ngũ, dễ dàng thoát khỏi các combo tiếp theo của quái vật.
Lire
Nhân vật duy nhất có thể tấn công liên tục từ xa, hoàn toàn có thể đứng tại chỗ mà clear nguyên map.
Tuổi: 15
Sở thích: tất cả những thứ gì liên quan tới tinh linh, linh hồn.
Ghét: quái vật (đặc biệt là những con xấu xí) (bí mật: Lire còn ghét cả những người con gái xinh đẹp hơn mình, đặc biệt là Amy :-“)
- Lire thuộc chủng tộc Elf trên đảo Eryuell, nổi tiếng với kỹ năng bắn cung thiện xạ và phản xạ tự nhiên nhanh nhạy, tuy nhiên họ chỉ luôn sinh sống hoà bình, không màn tới những cuộc chiến tranh của loài người. Nhưng trong những năm gần đây, cuộc chiến tranh khốc liệt của của loài người và việc quái vật tràn vào lục địa Bermesiah cũng khiến họ không khỏi chịu ảnh hưởng. Khi biết được Kaze’aze chính là nguyên nhân đằng sau mọi việc, tộc Elf quyết định hợp tác với loài người, cử Lire đại diện cả bộ tộc tham gia vào đội ngũ Grand Chase.
- Lire có khả năng đánh từ xa và gây ra sát thương rất mạnh, khiến cho cô ta dễ dàng trở thành đối tượng tấn công đầu tiên của những job đánh gần. Tuy nhiên với khả năng di chuyển nhanh nhạy linh hoạt, Lire có thể dễ dàng lợi dụng địa thế, tình huống để dễ dàng hạ gục những kẻ đeo bám cô ta bằng những nhát bắn chí mạng. Lire được thiết kế dành cho những người chơi chuyên sâu hơn, có kỹ năng điều khiển nhân vật cao, và khả năng nhắm bắn từ xa một cách chính xác. Nếu được bảo vệ bởi 1 class đánh gần, Lire sẽ cho đối thủ nhận ra chúng đã ngu xuẩn thế nào khi dám đối đầu với cô ta.
Arme
Nhân vật sở hữu sức công phá khủng khiếp nhất game.
Tuổi: 15
Thích: Nghiên cứu phép thuật
Ghét: Tất cả những ai/ những gì làm phiền khi đang nghiên cứu phép thuật.
- Arme là 1 pháp sư vui vẻ, tinh nghịch, đáng yêu của đất nước Serdin. Cô bé là thành viên trong Tổ chức Ma Thuật Violet, và ngay từ nhỏ đã thể hiện thiên khiếu về pháp thuật khi tinh thông cả phép thuật huỷ diệt lẫn phép thuật hỗ trợ. Tuy nhiên, đam mê nghiên cứu phép thuật của cô bé dường như vẫn chưa thoả mãn. Sau khi nghe được Kaze’aze có khả năng sử dụng những phép thuật mạnh mẽ, Arme quyết định gia nhập đội ngũ Grand Chase với hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được chứng kiến phép thuật của Kaze’aze.
- Arme là 1 pháp sư lý tưởng có thể dễ dàng dùng cả phép thuật bóng tối, ánh sáng và các thuộc tính tự nhiên để tấn công, cũng như là hỗ trợ. Khả năng tấn công vật lý của Arme yếu đến nực cười, nhưng khi mp của cô bé đã được nạp đầy thì đó là một nỗi kinh hoàng đối với những ai dám đối đầu. Chuyển sử dụng những kỹ năng tấn công diện rộng, đánh khắp 1 khu vực rộng lớn, và phantom dash: khả năng di chuyển xuyên qua đối thủ và đòn tấn công, khi đang trong trạng thái phantom dash, Arme hoàn toàn dc xem là bất tử.
Ronan
Lai giữa Kiếm thuật và Ma thuật, những kỹ năng của Ronan rất là hoành tráng, trước khi có sự xuất hiện của Skill Tree, thì Ronan là người sở hữu bộ skill đẹp nhất game.
Tuổi: 19
Thích: Bảo vệ dân lành (thích Kanavan nữa, cái gì cũng Kanavan, Kanavan fanboy )
Ghét: Shadow Orb (do 1 lần bị Kaze’aze dùng nó điều khiển làm mất tự chủ bản thân)
- Ronan là người kế thừa của gia tộc Erudon, một gia tộc truyền thuyết với những chiến binh tinh thông cả kiếm thuật lẫn phép thuật của đế quốc Kanavan. Anh ta là đội trưởng đội cận về hoàng tộc bảo vệ trực tiếp các thành viên của hoàng tộc Kanavan. Tuy nhiên trong lần xăm lăng trước của Kaze’aze, vì e ngại sức mạnh của dòng tộc Erudon nổi tiếng, Kaze’aze đã dùng Shadow Orb khống chế và điều khiển Ronan trước tiên. Cho tới khi đội ngũ Grand Chase đến phá huỷ Shadow Orb. Ronan quyết định tham gia và đội ngũ GrandChase hy vọng tiêu diệt được Kaze’aze và đem lại hoà bình cho Kanavan.
- Ronan sử dụng kiến thức pháp thuật và kỹ năng kiếm thuật của mình cùng lúc có thể tiêu diệt quái vật trong nháy mắt. Ngoài ra Ronan còn có thể sử dụng một số phép thuật thần thánh để hỗ trợ bản thân và đồng đội (tăng sức tấn công, tăng tốc độ hồi máu, tạo vòng bảo vệ)
- Tuy kiếm thuật không bằng Elesis, phép thuật không bằng Arme, nhưng Ronan với khả năng kết hợp hài hoà tấn công từ xa bằng phép thuật và đánh cận chiến bằng kiếm thuật, khiến cho anh ta có thể thích ứng với nhiều tình huống và cực kỳ hữu dụng trong các trận chiến.
- Các skill của Ronan, không cần phải bàn cãi, đều nằm trong danh sách những skill đẹp nhất game, về hiệu ứng, cách thể hiện,...
Lass
Lass là một nhân vật thú vị, rất khó chơi đối với người mới, tuy nhiên lại trở nên cực kỳ đáng sợ khi vô tay pro, những người biết tận dụng tốc độ và khả năng ẩn mình của Lass.
Tuổi: ko hay
Sở thích: ko biết
Ghét: Quá khứ của chính mình
- Thân xác và ý thức của Lass được giải thoát khỏi Kaze’aze khi đội ngũ Grand Chase tiêu diệt được Kaze’aze. Mặc dù Lass đã đã bị Kaze’aze điều khiển, nhưng anh ta vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhận ra chính tay mình đã tàn phá lục địa Bermesiah và giết vô số người dân vô tội. Các thành viên trong nhóm Grand Chase đều nhận ra quyết tâm đền bù lại tội lỗi mà anh ta đã gây ra, đồng ý cho Lass gia nhập nhóm để tiếp tục bảo vệ hoà bình cho lục địa Bermesiah.
- Lass không dựa vào sức công phá, anh ta tấn công chủ yếu bằng tốc độ.
Ryan
Nhân vật duy nhất có khả năng biến hình của game. Những dạng biến hình của Ryan đều rất mạnh, nhất là Nephilim, một mình có thể quét sạch bản đồ nhanh bằng thời gian của 2-3 người.
Tuổi: 15
- Ryan cũng thuộc tộc elf giống Lire, nhưng tốt bụng và vui vẻ hoà đồng. Ryan rất yêu thích thiên nhiên, và sẵn sàng giúp đỡ hết sức những người yêu thiên nhiên, tuy nhiên đằng sau vẻ mặt vui vẻ tinh nghịch của cậu ta là nỗi căm phẩn đối với lũ quái vật tàn phá thiên nhiên. Khi Kaza’aze phá huỷ vùng biển Partusay, Ryan đã nổi điên và quyết tâm tiêu diệt Kaze’aze bằng mọi giá.
- Ryan yêu thích tự nhiên và đồng thời cũng sử dụng sức mạnh của tự nhiên để chiến đấu, hỗ trợ đồng đội, giúp họ phát huy hết những sức mạnh tiềm ẩn. Tuy nhiên sức mạnh của tự nhiên vốn không phải là thiên về chiến tranh, nên Ryan có khả năng biến hình những sinh vật mạnh mẽ thuộc về tự nhiên, để gia tăng sức tấn công của bản thân.
Amy
Siêu sao âm nhạc và fanservice của GrandChase, xinh đẹp nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng cũng rất mạnh, hỗ trợ đông đội tốt.
Tuổi: 14
Sở thích: Nhảy
Ghét: các kiểu nhảy quê mùa, bị dắt mũi
Jin
Vua quyền thuật của GrandChase, không phải bàn cãi, trong khi Ronan là người sở hữu hiệu ứng skill đẹp nhất game, Jin lại là nhân vật có chuyển động uyển chuyển, linh hoạt và bắt mắt nhất game với những chiêu thức võ thuật được làm rất chi tiết. Sử dụng Ki để thực hiện những chiêu thức đặc trưng như trong những game song đấu.
Tuổi: 17
Sở thích: Võ thuật, Amy
Ghét: đậu, tiêu, và Thanatos
Thành viên sống sót cuối cùng của nhóm Silver Knight, và cũng là người mạnh nhất.
Sieghart
Mr. Popular của GrandChase, ko hiểu vì sao, Sieghart rất được hâm mộ đến mức trở thành con cưng của cả NAGC và KGC. Hiện đang được xem như là nhân vật đại diện của NAGC, "đâu đâu cũng thấy mặt Sieg". Sieg được ví như phiên bản cải tiến của Elesis, với các chuyển động mượt mà hơn, chiêu thức uyển chuyển hơn, hiệu ứng bắt mắt hơn và kỹ năng linh hoạt hơn. Tuy nhiên đó ko có nghĩa là Sieg mạnh hơn Elesis, dù là trong pvp hay dungeon
Tuổi: 600 hơn
Sở thích: nghỉ ngơi thư giản, có kẻ hầu người hạ (hmm giống mình ghê)
Ghét: ghét luyện tập, ghét chạy, ghét nhảy, nói chung là ghét vận động
Sieghart là một kiếm sĩ thiên tài vào 600 năm về trước. Tên tuổi của Sieghart đã trở thành một huyền thoại, và những chiến tích vĩ đại của anh ta đã lưu danh vào sử sách. Ngay cả ở một làng quê hẻo lánh nhất lục địa, trẻ em vẫn thường được kể những câu truyện về sự dũng mãnh của Sieghart, một mình chống lại hàng ngàn quỷ dữ. Tuy nhiên theo sử sách, Sieg đã từ bỏ tất cả quyền cao chức trọng và tài sản nhà vua ban, Sieghart rời khỏi lục địa và bắt đầu chuyến hành trình riêng của anh ta, cho tới khi anh ta đến khu phế tích của 1 thành phố cổ và biến mất. Sau 1 năm tìm kiếm không thấy tin tức của Sieg, mọi người cho là anh ta đã mất và cả vương quốc khóc thương người anh hùng huyền thoại.
600 năm sau đó, tin đồn về một kiếm sĩ xuất chúng xuất hiện lan rộng ở khắp mọi miền Lục địa Bermeshiah. Anh ta tự nhận là vị anh hùng huyền thoại đã mất tích 600 về trước, Sieghart.
Trong lúc, khám phá khu di tích của một đế quốc cũ, Sieghart bị tấn công bất ngờ bởi một ác quỷ hùng mạnh. Trong tình huống tuyệt vọng chỉ còn chờ chết, Sieg được cứu bởi các vị Thần của tộc người du mục, và trở thành bất tử. Khi nghe tin lục địa Bermesiah sắp sửa bị tấn công bởi Ascendant God Thanatos. Sieg quyết định ra tay tiêu diệt Thanatos và gia nhập GrandChase.
Mari
Nhân vật mới nhất của GC, bí ẩn và vô cảm, Mari kết hợp phép thuật và kỹ thuật máy móc để tấn công. Với khả năng triệu hồi kiếm bay, robot, lắp ráp trụ cannon, Mari có khả năng tạo ra sức công phá không kém bất cứ nhân vật nào khác trong GrandChase, và với kỹ năng Mana Shield đặc trưng, việc giết 1 Mari lvl cao hoàn toàn không dễ dàng.
Tuổi: Không biết (có lẽ là 15)
Sở thích: Đọc sách, những thứ "thú vị" (như Sieghart chẳng hạn
)Ghét: Sự lộn xộn, không trật tự, sự nhàm chán.
Mari là người sống sót cuối cùng của một đế quốc cổ xưa tên là “Kounat”. Bị mất đi một phần ký ức, Mari cũng không rõ bản thân mình thật sự là ai, và tại sao lại xuất hiện ở thời gian này. Tò mò về thân thế của mình, Mari quyết định sử dụng khả năng đọc ký tự cổ, kết hợp ma thuật với máy móc mà không một người nào trên thế giới còn biết đến, để đi đến các khu tàn tích nghiên cứu. Trong một lần nghiên cứu cổ ngữ và quái vật ở Temple of Destruction, Mari vô tình gặp được nhóm GrandChase. Cảm thấy hứng thú với kỹ năng kiếm thuật lục địa lai với du mục và sự bất tử của Sieghart, Mari quyết định theo nhóm GrandChase (đặng mà mổ xẻ Sieg nghiên cứu cho dễ
)
Dio
Vào thời kỳ suy vong của đế quốc Kounat, những lỗ hổng không gian xuất hiện kết nối với thế giới của ác quỷ, và bọn chúng thừa cơ hội tấn công người dân Kounat. Tuy Dio cũng là 1 demon, nhưng Dio tỏ ra không đồng tình với cuộc chiến tranh này và lãnh đạo 1 nhóm demon khác hỗ trợ đế quốc Kounat.
Sau cuộc chiến, Dio phát hiện một vết nứt không gian và quyết định đi vào đó để điều tra. Và quyết định này sẽ 1 ngày dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa anh và nhóm GrandChase
Dio vó mối quan hệ bí ẩn với Void, 1 Demon cực mạnh dưới trướng Astaroth
Hình Void và Dio
[/SPOIL]
+ Hiện đã có 6 lục địa trong Grand Chase với hơn 40 dungeons đặc trưng tha hồ cho bạn khám phá. Dĩ nhiên là sẽ được update thêm lâu dài về sau.
+ Hệ thống pvp thú vị như những game fighting, tuy nhiên đánh với người nước ngoài thì sẽ bị lag nếu đường truyền không tốt, đánh với vn thì ok.
Đi sâu vào hệ thống game - các hướng dẫn chi tiết:
Hệ thống pet trong GrandChase
Các thuật ngữ viết tắt thường gặp trong GC (cũng như là các game online nước ngoài khác)
So sánh damage pet trong dungeon
[SPOIL]
[/SPOIL]
---- Under Construction ----
Mấy hướng dẫn khác đã quá cũ, không còn đúng nữa, để từ từ rảnh tui viết lại XD
***Các mem hiện đang chơi và đăng ký vô Guild ở đây***
***Mọi chi tiết thắc mắc trong game vui lòng liên hệ mấy bác ở trong link trên hoặc các nick online thường xuyên như: ShukoSP, Philophrosyn, Hyo, LeGendChaser, AsheSu...***
Chỉnh sửa cuối:
. Nếu ko rườm rà gì thì sẽ chơi lại 
)


là sao? ko hỉu? Là vẫn còn chơi Grand Chase ấy à? Nếu là thế thì trc h có bỏ bao h đâu.