Greek, choson, Cathar, Macxe. Đời 3 Thằng nào ngon nhất.

  • Thread starter Thread starter hungivu
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì cũng chỉ còn cách đó thôi nhưng tớ sợ nhất là bị thằng còn lại nó quây :-<
 
Thì 1vs1 với nó,sợ gì :>
 
phụ thuộc vào 2 thằng đầu cánh thằng nào thủng trước thì thằng còn lại sẽ bị quây:devil:
 
cái đó thì tất nhiên rồi :-j đầu sóng ngọn gió mà lại :))
 
Thiệt thòi nhỉ:( mà thằng đầu cánh đánh kém không đi đánh bọn kia sớm thì làm hại cả team=((
 
nó đầu cách đãng nhẽ phải đỡ cho team nhưng lại đánh kém lên cũng đành chịu chứ biết sao hả cậu :(
 
Thế mới biết đánh team đều quân nó quan trọng,mà đánh team cùng mấy thằng không chơi cùng bao giờ thì còn chán nữa:-<
 
thì lên garena đánh thì phải chấp nhận thôi :-< chứ lúc nào cũng solo thì chán chết #-o
 
Solo cùng mấy thằng hay đánh cùng mới khó chứ,nó biết cách mình điều quân rồi=((
 
đánh solo với mấy thằng hay đánh cùng nhất là ngồi cạnh nhau thì đừng hỏi tại sao ko bao giờ móc lốp được =))
 
Ngồi cạnh thì phải kiếm cái gì mà chắn vào,không sau lại như để reveamap:))
 
thật ra nếu nhanh tay thì vẫn móc được chỉ tội hơi khó tí thôi :))
 
thì cứ ngoái đầu sang mà nhìn chứ cậu , thế mới có câu nhanh tay nhanh mắt mà :))
 
Liếc mắt còn đc chứ ngoái cả đầu sang thì lộ liễu quá=((
 
thì nó lấy cái bảng ra che rồi thì mình đành phải ngoái thôi :))
 
soi máy thần chưởng \m/ soi bóng ở máy bên cạnh nếu ko có ai ngồi ý ;)) thuận lợi ra phết :))
 
cái đó thì mắt phải 10/10 thì may ra mới soi được chứ bt` thì khó lắm :-j
 
^ nhìn cũng dễ mà ;)) em toàn nhìn cái bản đồ của nó :)) hoặc ko lúc nào nó ko để ý quay sang tơ luôn :))
 
thì anh cũng toàn chơi kiểu đó mà , mà nó bị anh giết dân tức quá có khi còn quay sang đấm anh ấy chứ :(
 
Back
Top