Híc ngồi gặm thời gian mà đợi bàn GTA này sao mà lâu quá trời, tui chơi từ Vice City đến GTAIII rồi San Andreas phá đảo hết các nhiệm vụ đều thấy cuối cùng kết cục là NVC lại trở lại cuộc sồng bình thường nên khi phá đảo xong thì vẫn chơi tiếp được. Lại tiếp tục cướp xe, giết người, chiến đấu với mafia...
những kết cục đó thường làm người chơi cảm giác thiếu thốn và mong đợi những nhiệm vụ tiếp theo ở những bản GTA tiếp theo. Mọi người có biết sau khi giết thằng cảnh sát cáo già thì sẽ làm gì tiếp theo ở San Andreas không???
Bây giờ đang nghịch lại các kiểu cheat, vi dụ như cheat vũ khí, cầm súng 2 tay, cầm kiếm dài, cheat các loại xe xịn kể cả xe tăng hay máy bay, cheat Hot coffee cùng mấy cô người yêu làm chuyện ấy, hi hi những cảnh mát mẻ phết, thậm chí mình phải coi đó là một nhiệm vụ làm cho nó vui và tăng tình củm... Nhưng dù sao làm hết nhiệm vụ rồi thì cũng chán. hic