marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
Đầu tiên, cái nào nên thật cái nào nên giả thì bản thân mỗi người nên tự biết rồi. Bạn bè quen nhau lâu ngày, chúng nó có nói dối mình một câu thì cũng chả có chết ai. Vấn đề là lời nói dối đó ở mức độ chấp nhận được hay không.theo bạn thì cái gì là giả tạo và cái gì là thật tạo ? Mấy bạn đã lôi vào topic chát để nói rồi, mà vẫn chưa hả hê phải tạo riêng 1 topic để túm tụm vô dây sóng gió cho chó mèo ko yên thì mới đc à ?
Đối bạn ghét ai đó là nhảy dựng lên và chửi bới or là kéo cả đám vào anti 1 ng là thật với lòng con lơ thì là giả tạo ?
Tui ko yêu cầu mọi ng lơ đi sự thật, nhưng đừng có dựa hơi sự thật để làm to chuyện lên
Thứ 2, mình chả có nhảy dựng lên và đi chửi bới lung tung. Mình đang nói chuyện một cách rất là đường hoàng và lịch sự, ít ra thì mình cũng không kêu người khác là chó.
Và! Xin nói một câu với bạn, mình chả có kéo ai đi anti ai hết. Người ta có mắt nhìn, khi lắng nghe một sự việc nào đó thì sẽ có cách suy nghĩ và phán xét của riêng bản thân.
Một lần nữa, mình xin lặp lại câu “Words can’t prove anything. Just prove through action.”
Nếu một con người không có bất cứ hành động nào bất minh thì làm gì có chuyện bản thân mình có cảm giác bị quay lưng?
Thứ 3, sự thật là cái mọi người nên biết, ở đây chả có gì là làm to chuyện lên cả. Cái mọi người cần ở đây là một câu trả lời thích đáng, lý do, tại sao, vì sao… lại nói những chuyện như vậy.
Cái thân thế, nhà cửa, chuyện học hành, cảm xúc, tâm trạng… cái nào là thật, cái nào là giả? Thật hết thì chắc không có rồi. Vậy thì bao nhiêu phần trăm trong đó là giả? Hay toàn bộ là giả?
Kể và chia sẻ cho nhau nghe hoàn cảnh của nhau, đồng cảm, thông cảm cho nhau, để rồi sau đó phát hiện những chuyện đó toàn được dựng nên. For fun??? Cái này có thể gọi là chơi đùa với tình cảm của người khác không nhỉ. ^^
Mọi người trong forum này, ít ra là trong box này, từng quen biết Shou, thiết nghĩ, cũng nên được quyền biết cái gọi là sự thật này.Tui đã nói ko yêu cầu mọi ng la liếm, che giấu cái sự thật gì cả. Nhưng dựa hơi sự thật mà làm rùm ben lên thì đc gì ? Nói ra sự thật và làm rùm lên rồi xiên qua xỏ lại là cái việc nó khác nhau. Mọi người có quyền biết sự thật và giữ cái sự thật đó nhưng đừng cò dùng nó như vũ khí để chi chiết xỏ xiên nhau như vậy. Cũng ko có ai xa lạ đâu kẻ đó từng ở đây làm bạn và thân thiết support cho cái box này. Mọi ng không thể cư xử cho yên ổn một chút à
- - - Updated - - -
Cái việc mọi ng làm thì ai cũng thấy ko cần phải miệng lưỡi lái qua lái lại làm gì cho mệt
Chả ai xiên xỏ ai, ít ra là cho đến hiện tại, trong topic này. Và cũng chả ai phủ nhận công lao và những đóng góp của người đó đã đóng góp cho box. Như đã nói, sự thật thì mọi người cần được biết, bạn muốn mọi người cư xử yên ổn là yên ổn thế nào? Im lặng? Và lơ nó đi? Như nó chưa từng tồn tại?
Mình hy vọng là sẽ sớm nhận được một lời giải thích từ người đó.



ăn hiếp ta hoài nhá
Sẵn đá luôn sang 1 tí là do ko quan tâm nữa chứ chẳng phải việc SB bị cạch mặt là đúng đâu nhé 