{Guild} BanCoHoi - Chân lý thuộc về chúng ta

[A]tlantis;9618394 nói:
Hỏi khí không phải chứ DM hình như là dân kinh tế :D
Trước đây cứ tửong dân KT hay nghệ thuật j cơ :D
Anh học kỹ thuật, nhưng làm về mảng marketing. Chẳng có luật nào cấm người học trường kỹ thuật ra làm kinh tế cả.

đối với những hạng người tình nguyện đưa đầu ra cho thằng khác nó chém thì chỉ tổ phí nhời.
hoặc đó là những người này chưa bao h ra chợ mua scroll 60% để mà add 1 item nào đó.
cái này thì còn có thể thông cảm được
ngu dốt không phải là cái tội mà.
.
___________Auto Merge________________

.


sai 1 chữ srr
mà gửi anh DM
trước đây em cũng từng ở guild royal
em nhớ như in 1 câu anh nói
" cái này mình có đầu tiên thì mình chém bao nhiêu chẳng được"
điều này có liên quan gì đến quy luật kinh tế thị trường mà anh giảng giải từ nãy giờ không?

Nó là quy luật cung cầu. Nếu chỉ có 1 nguồn cung duy nhất, trong khi đó nguồn cầu lớn thì giá cả có thể bị đội lên cao. Nhưng mức độ đội giá cũng bị ràng buộc bởi công dụng của sản phẩm, do đó không phải muốn tăng lên bao nhiêu cũng được.
Nếu em ở trong Royal đủ lâu, chắc em cũng biết anh sử dụng 2 văn phong khác nhau đi kèm với 2 thái độ khác nhau, nghiêm túc và thoải mái. Khi anh nói nghiêm túc, anh sẽ không dùng từ "chém"
 
Bạn không cần đưa link wiki lên, dân kinh doanh dùng tài liệu chuyên nghiệp cứ không lấy đồ chùa từ wiki làm dẫn chứng.
Riêng việc bạn chọn phương án cản trở lưu thông hàng hóa để chống độc quyền là đã hiểu kiến thức về thị trường của bạn đến đâu rồi.
Thêm nữa, hiện tượng giá tăng hiện nay không phải do độc quyền, mà là do cạnh tranh.
Giá cao là bởi hàng lưu thông ít, meso lưu thông nhiều, do đó dẫn tới tăng giá, cầu nhiều cung ít => giá cao
Khi đó những người cần mua sẵn sàng trả một lượng meso lớn hơn để có được món hàng họ cần.
Trường hợp làm giá bằng cách rao giá cao không được tính là giá thị trường, bởi giá thị trường là giá chung của các giao dịch thành công.

Còn cái ví dụ về cung cấp nước sạch của bạn, đó là do chí phí cơ sở hạ tầng sẽ được tính vào giá thành dịch vụ. Trong khi đó giao dịch trong MS không phải chịu chi phí cơ sở hạ tầng khi giao dịch với 2 đối tượng khác nhau.


P/S: Về vấn đề những pro trader mà bạn quen biết. Tôi không có ý kiến. Bản thân tôi cũng là trader nên tôi biết những mánh khóe mà dân trader hay dùng. Chỉ có thể nói với bạn một câu thế này: thuận mua vừa bán, nơi nào có lợi nhuận, nơi đó có trader.

Nơi nào có mồi béo, ở đó có dân lừa đảo.
 
trước đây em cũng từng ở guild royal
em nhớ như in 1 câu anh nói
" cái này mình có đầu tiên thì mình chém bao nhiêu chẳng được"

cái này thuật ngữ chuyên môn gọi là "hớt váng thị trường" em ạ. ::)
 
Bancohoi mà lúc đầu mình đọc nhầm thành Bang Cơ Hội thế có chết ko cơ chứ =)) =))
 
hik hik nói câu này khí kok phải các bạn kok mua đc. của ng` bán đắt thì các bạn tìm ng` bán rẻ mà mua có ai cấm đâu .Thuận mua vừa bán mà .Ng` ta bán đắt quá sẽ kok có ai mua tự sẽ hạ giá các bạn kok cần làm cái trò đấy .Mình ra đứng ở KPQ cứ 1 lúc lại bị kick ra ức chế thế .Mình kok ghét bọn đội giá trên trời = ghét các bạn đâu .
 
guild này chắc sẽ giống guild NhatRac =))
 
hôm nay ra TPHL lại gặp 1 bố rao ầm ĩ "BÁN TẤT CẢ CUỘN GIẤY TẤN CÔNG,MAY MẮN,TRÍ TUỆ,KHÉO LÉO 100K 1 CUỘN " với " ĐỪNG MUA CUÔN GIẤY GIÁ CAO-HÃY MUA CỦA TỚ VỚI GIÁ 100K"
Vãi lọ =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
hốt hết chưa??????????????????????
 
thế có ôm được it nào không, vãi nấm quá giá 100k
 
thằng đấy nó scam để phá giá
chứ nó off trade + pm + invite gd = niềm tin
mà công nhận từ lúc bố này xuất hiên mấy bác chuyên kêu gào rao mua + bán scroll biến sạch.
chắc sợ ôm về giá cao không bán lại được =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
"hớt váng thị trường"
sao mình nhìn thế nào mà lại nhầm là "vét máng thị trường" nhỉ?:'>
 
guild này chắc sẽ giống guild NhatRac =))
Guild NhatRac còn được người ta tôn trọng vì họ còn biết kiếm sống (là đi "nhặt rác"), cậu ko nên đánh đồng 2 Guild với nhau như thế.
Theo tớ phân tích thì Guild này có mấy điểm như sau:
- Quá rỗi hơi (có thể do hết vac, lên lv lâu nên nản) ==> lợi dụng bug game để "thỏa mãn" cái gọi là "sở thích cá nhân bệnh hoạn" khi được sở hữu 1 cái bàn cờ - mà ko chơi được. Tớ là tớ nói toặc móng giò ra là như thế.
- Câu sau chửi cha câu trước: Bảo người khác ko được độc quyền, trong khi cái tiêu đề là "chân lý thuộc về chúng ta". Vậy là muốn chuyển cái độc quyền của người khác sang độc quyền của mình à?
- Hành động nghĩa hiệp rởm - Ném đá giấu tay: nếu nghĩ là việc làm của mình đúng, "bảo vệ quyền lợi" cho số đông "người nghèo" thì tại sao ko dùng nick chính để post bài, thử hỏi có đứa nào trong Guild này dám lấy IGN chính để tham gia ko? Có đứa nào lv 4x hay 5x ko? Hay chỉ là 0x,1x ???
- Mục đích ko rõ ràng: Ko biết mục đích của Guild này là tốt hay xấu (bởi vì xài nick mới toanh). Ai biết được là trong số những người tham gia Guild này có những đứa chỉ vì mục đích muốn loại bỏ những người bán hàng rẻ hơn giá của nó, ko cạnh tranh được bằng kinh tế nên dùng vũ lực để bắt họ phải ra đi ???
- Hiểu biết quá nông cạn về kinh tế: Nói 1 cách nông dân như thế này để bạn ý hiểu: Chợ là nơi mọi người trao đổi hàng với nhau, tôi có gạo nhưng ko có nồi, trong khi anh có nồi nhưng ko có gạo, thế là tôi với anh trao đổi với nhau để cùng nấu cơm. Nếu ko có chợ thì tôi sẽ phải nuốt gạo, anh sẽ phải nhai xoong. :|
Tớ chỉ nói thế thôi, còn muốn tìm hiểu về mấy thứ như kinh tế độc quyền, kinh tế cạnh tranh thì đến trường Kinh tế quốc dân (Hà Nội), vào hỏi mua quyển Kinh tế vi mô của NXB Giáo dục, tác giả là j j Minh ý (chỉ nhớ là Minh béo thôi :)) ) để "tiếp nhận ánh sáng tri thức" nhé. Còn mấy cái thứ wiki kia thì phải đọc tiếng Anh chứ đừng có mò tiếng Việt ra mà đọc, người có chuyên môn ít có thời gian rảnh lên đó update lắm. ;)

P/S: 3 ngày mới mua đủ 2300 con búp bê nguyền rủa. Cứ chạy ra chợ là dis liên tục, đố đứa nào dám ra chợ làm quest nữa. :| Nản
 
Guild NhatRac còn được người ta tôn trọng vì họ còn biết kiếm sống (là đi "nhặt rác"), cậu ko nên đánh đồng 2 Guild với nhau như thế.
Theo tớ phân tích thì Guild này có mấy điểm như sau:
- Quá rỗi hơi (có thể do hết vac, lên lv lâu nên nản) ==> lợi dụng bug game để "thỏa mãn" cái gọi là "sở thích cá nhân bệnh hoạn" khi được sở hữu 1 cái bàn cờ - mà ko chơi được. Tớ là tớ nói toặc móng giò ra là như thế.
- Câu sau chửi cha câu trước: Bảo người khác ko được độc quyền, trong khi cái tiêu đề là "chân lý thuộc về chúng ta". Vậy là muốn chuyển cái độc quyền của người khác sang độc quyền của mình à?
- Hành động nghĩa hiệp rởm - Ném đá giấu tay: nếu nghĩ là việc làm của mình đúng, "bảo vệ quyền lợi" cho số đông "người nghèo" thì tại sao ko dùng nick chính để post bài, thử hỏi có đứa nào trong Guild này dám lấy IGN chính để tham gia ko? Có đứa nào lv 4x hay 5x ko? Hay chỉ là 0x,1x ???
- Mục đích ko rõ ràng: Ko biết mục đích của Guild này là tốt hay xấu (bởi vì xài nick mới toanh). Ai biết được là trong số những người tham gia Guild này có những đứa chỉ vì mục đích muốn loại bỏ những người bán hàng rẻ hơn giá của nó, ko cạnh tranh được bằng kinh tế nên dùng vũ lực để bắt họ phải ra đi ???
- Hiểu biết quá nông cạn về kinh tế: Nói 1 cách nông dân như thế này để bạn ý hiểu: Chợ là nơi mọi người trao đổi hàng với nhau, tôi có gạo nhưng ko có nồi, trong khi anh có nồi nhưng ko có gạo, thế là tôi với anh trao đổi với nhau để cùng nấu cơm. Nếu ko có chợ thì tôi sẽ phải nuốt gạo, anh sẽ phải nhai xoong. :|
Tớ chỉ nói thế thôi, còn muốn tìm hiểu về mấy thứ như kinh tế độc quyền, kinh tế cạnh tranh thì đến trường Kinh tế quốc dân (Hà Nội), vào hỏi mua quyển Kinh tế vi mô của NXB Giáo dục, tác giả là j j Minh ý (chỉ nhớ là Minh béo thôi :)) ) để "tiếp nhận ánh sáng tri thức" nhé. Còn mấy cái thứ wiki kia thì phải đọc tiếng Anh chứ đừng có mò tiếng Việt ra mà đọc, người có chuyên môn ít có thời gian rảnh lên đó update lắm. ;)

P/S: 3 ngày mới mua đủ 2300 con búp bê nguyền rủa. Cứ chạy ra chợ là dis liên tục, đố đứa nào dám ra chợ làm quest nữa. :| Nản

tôi đố bạn ra chợ mua được 1 cái scroll đấy.hay là lại phải ngậm đắng nuốt cay mà mua lai của bọn xxx đấy.
giờ này mà vẫn làm q 35 thì tôi biết đẳng cấp của bạn ở mức vừa và nhỏ rồi.
chắc là chưa bao h add cái item nào = scroll 60% phải không?
thế thì cũng không sao
ngu dốt cũng không phải là cái tội.
còn về thị trường thì tôi nói nôm na là thế này : nếu bây h Bill Gates + Carlos Slim thu mua tất cả đặc sản trên thế giới với giá 1 usd 1 kg thì đến chó cũng không có đặc sản mà ăn.
 
ờ.công nhận đúng như thế thật.
hôm trước cần wand 60% để add nốt cái wand 68 mà rao cả buổi chiều chẳng mua được cái nào.
cuối cùng lại phải đi xin guild + buddy

hở ra cái gì ngon ngon là bọn con buôn ấy mua sạch rồi.không bao h đến lượt mình mua đâu
 
Guild NhatRac còn được người ta tôn trọng vì họ còn biết kiếm sống (là đi "nhặt rác"), cậu ko nên đánh đồng 2 Guild với nhau như thế.
Theo tớ phân tích thì Guild này có mấy điểm như sau:
- Quá rỗi hơi (có thể do hết vac, lên lv lâu nên nản) ==> lợi dụng bug game để "thỏa mãn" cái gọi là "sở thích cá nhân bệnh hoạn" khi được sở hữu 1 cái bàn cờ - mà ko chơi được. Tớ là tớ nói toặc móng giò ra là như thế.
- Câu sau chửi cha câu trước: Bảo người khác ko được độc quyền, trong khi cái tiêu đề là "chân lý thuộc về chúng ta". Vậy là muốn chuyển cái độc quyền của người khác sang độc quyền của mình à?
- Hành động nghĩa hiệp rởm - Ném đá giấu tay: nếu nghĩ là việc làm của mình đúng, "bảo vệ quyền lợi" cho số đông "người nghèo" thì tại sao ko dùng nick chính để post bài, thử hỏi có đứa nào trong Guild này dám lấy IGN chính để tham gia ko? Có đứa nào lv 4x hay 5x ko? Hay chỉ là 0x,1x ???
- Mục đích ko rõ ràng: Ko biết mục đích của Guild này là tốt hay xấu (bởi vì xài nick mới toanh). Ai biết được là trong số những người tham gia Guild này có những đứa chỉ vì mục đích muốn loại bỏ những người bán hàng rẻ hơn giá của nó, ko cạnh tranh được bằng kinh tế nên dùng vũ lực để bắt họ phải ra đi ???
- Hiểu biết quá nông cạn về kinh tế: Nói 1 cách nông dân như thế này để bạn ý hiểu: Chợ là nơi mọi người trao đổi hàng với nhau, tôi có gạo nhưng ko có nồi, trong khi anh có nồi nhưng ko có gạo, thế là tôi với anh trao đổi với nhau để cùng nấu cơm. Nếu ko có chợ thì tôi sẽ phải nuốt gạo, anh sẽ phải nhai xoong. :|
Tớ chỉ nói thế thôi, còn muốn tìm hiểu về mấy thứ như kinh tế độc quyền, kinh tế cạnh tranh thì đến trường Kinh tế quốc dân (Hà Nội), vào hỏi mua quyển Kinh tế vi mô của NXB Giáo dục, tác giả là j j Minh ý (chỉ nhớ là Minh béo thôi :)) ) để "tiếp nhận ánh sáng tri thức" nhé. Còn mấy cái thứ wiki kia thì phải đọc tiếng Anh chứ đừng có mò tiếng Việt ra mà đọc, người có chuyên môn ít có thời gian rảnh lên đó update lắm. ;)

P/S: 3 ngày mới mua đủ 2300 con búp bê nguyền rủa. Cứ chạy ra chợ là dis liên tục, đố đứa nào dám ra chợ làm quest nữa. :| Nản

mà có lẽ bạn chỉ đi mua những thứ giẻ rách không ai thèm mua như doll nên mới thông cảm cho cái bọn gian thương ấy được.
train lên 7x 8x cố hunt 1 cái item lv cao rồi ra chợ mua đủ 7 cái scroll 60% về để add nhé.
sẽ thấy cuộc đời không chỉ có màu hồng của tình yêu và lòng thương đâu.
 
tôi đố bạn ra chợ mua được 1 cái scroll đấy.hay là lại phải ngậm đắng nuốt cay mà mua lai của bọn xxx đấy.
giờ này mà vẫn làm q 35 thì tôi biết đẳng cấp của bạn ở mức vừa và nhỏ rồi.
chắc là chưa bao h add cái item nào = scroll 60% phải không?
thế thì cũng không sao
ngu dốt cũng không phải là cái tội.
còn về thị trường thì tôi nói nôm na là thế này : nếu bây h Bill Gates + Carlos Slim thu mua tất cả đặc sản trên thế giới với giá 1 usd 1 kg thì đến chó cũng không có đặc sản mà ăn.
Tớ ko dám nói cái nào cao siêu với cậu, cậu ko biết buôn bán là cái j nên tớ ko muốn bàn luận với cậu vấn đề đấy. Nếu cậu còn là thằng đàn ông thì lấy nick chính ra đây mà post, sao phải nhục nhã lấy cái nick mới toanh đi chửi người khác thế này thế nọ nhỉ?
Còn tớ nói cho cậu biết, ngày hôm kia bị dis liên tục nhưng tớ vẫn mua đc 2 cái 60% GFA, 1 cái 60% Staff, 1 cái 60% Claw, hầu hết là mua cho Guild. Tớ ko phải là đứa mua đi bán lại, nhưng ra chợ mò mấy thứ mình cần mà bị mấy thằng shit như cậu phá đám thì ....
Mà tớ nói đến thế mà cậu ko hiểu thì đúng là đầu đất rồi. :|
 
Tớ ko dám nói cái nào cao siêu với cậu, cậu ko biết buôn bán là cái j nên tớ ko muốn bàn luận với cậu vấn đề đấy. Nếu cậu còn là thằng đàn ông thì lấy nick chính ra đây mà post, sao phải nhục nhã lấy cái nick mới toanh đi chửi người khác thế này thế nọ nhỉ?
Còn tớ nói cho cậu biết, ngày hôm kia bị dis liên tục nhưng tớ vẫn mua đc 2 cái 60% GFA, 1 cái 60% Staff, 1 cái 60% Claw, hầu hết là mua cho Guild. Tớ ko phải là đứa mua đi bán lại, nhưng ra chợ mò mấy thứ mình cần mà bị mấy thằng shit như cậu phá đám thì ....
Mà tớ nói đến thế mà cậu ko hiểu thì đúng là đầu đất rồi. :|

tớ thách cậu mua được 2 cái 60% gfa trong 1 ngày đúng giá đấy.
hay là chỉ được cái nói phét.
nói mồm như thế thì 1 ngày tớ mua được 100 cái cũng được
hài
.
___________Auto Merge________________

.
cậu nói là buôn bán pro thì cậu đã buôn được gì rồi
hay toàn là ôm sh!t rồi nghĩ mình đang ôm cục vàng
hài.
.
___________Auto Merge________________

.
tớ thách cậu mua được 2 cái 60% gfa trong 1 ngày đúng giá đấy.
hay là chỉ được cái nói phét.
nói mồm như thế thì 1 ngày tớ mua được 100 cái cũng được
hài
.
___________Auto Merge________________

.
cậu nói là buôn bán pro thì cậu đã buôn được gì rồi
hay toàn là ôm sh!t rồi nghĩ mình đang ôm cục vàng
hài.

mà cho dù cậu pro sách vở thật thì cuộc đời khác với sách vở nhiều lắm.
và hầu hết các vị giáo sư đại học đáng kính dạy tớ đều nói thế này " tôi dạy các cậu thì cứ dạy chứ sau này ra cuộc đời chẳng áp dụng được gì đâu"
mà chắc gì cậu đã bước chân vào giảng đường đại học để nghe những câu nói đấy
 
tớ thách cậu mua được 2 cái 60% gfa trong 1 ngày đúng giá đấy.
hay là chỉ được cái nói phét.
nói mồm như thế thì 1 ngày tớ mua được 100 cái cũng được
hài
.
___________Auto Merge________________

.
cậu nói là buôn bán pro thì cậu đã buôn được gì rồi
hay toàn là ôm sh!t rồi nghĩ mình đang ôm cục vàng
hài.
:-j Đúng là đầu đất, làm như mình pro lắm ko =, cậu ko mua đc thì ng` khác ko mua đc sao, =))
2 cái GFA ấy đã đưa bác DM ép rồi. Tớ thấy cậu đừng phát biểu nữa thì tốt hơn đấy. :-j
 
:-j Đúng là đầu đất, làm như mình pro lắm ko =, cậu ko mua đc thì ng` khác ko mua đc sao, =))
2 cái GFA ấy đã đưa bác DM ép rồi. Tớ thấy cậu đừng phát biểu nữa thì tốt hơn đấy. :-j

pro hay không thì tôi ko biết.nhưng mà chắc chắn 1 điều là tôi hơn bạn là cái chắc.
 
Back
Top