Có gì lên search định nghĩa "lừa đảo" là gì rồi mới đem 2 cái chữ ây vô nhé.
Còn không phân biệt giữa "lừa đảo" và "chơi xấu" thì thôi, thua với thể loại này.
Guild bao che? hôm qua co người PM Facebook mới biết vụ này, lên 4rum thấy mấy "thánh phán" với "thành đời" ko biết rõ TousakaRin như thế nào cũng a dua nhao nhao lên, mấy thằng tàu bảo nó giết người chắc mấy chủ cũng nghe theo?!? mấy chú chắc online ngày đêm nên mới thấy cái nick đó được tuyên dương ấy nhỉ, xin lỗi, ta online cũng ít nên ko thấy, đúng là lỗi của mình, online ít quá, xin lỗi mấy "thánh" nhe.
Còn sao phải nói cái câu: " không thằng NGU nào vì vài bạc lẻ" vì nói thẳng với chú đây, TousakaRin chắc giàu chả kém ai mà phải tiết kiệm mấy cái bạc lẻ đó, thấy mấy chú có trí tưởng tượng phong phú mà mình thấy tức cười.
Mà cũng lạ, chú đây bảo guild bao che? bao che là thế quái nào? vô đây để nói rõ cho mây chú gà mờ hiểu mà đển giờ vẫn nhao nhao lên.
Thằng TousakaRin no đã bảo nó không phân biệt được AA hay ko AA, cứ vô party đánh xong boss đển lúc bid item thì nó chat "AA?" ko ai trả lời thì nó bid thôi, có vậy mà mấy chú vẫn ko hiểu hả? không lẽ IQ thấp quá chăng?
Xin nhắc lại, ku Tousakarin có thể liệt vô dạng "chơi xấu" vì thiếu hiểu biết, cẩu thả khi join party (giờ thì đã được chỉ dẫn) chừ còn mấy "thành phán" + "thanh đời" muốn dạy đời thì cứ tiếp tục dạy, muốn phán thì cứ dịp phán. Cây ngay không sợ chêt đứng.
Chào thân ái và quyết thắng!
LOL.