- 6/3/11
- 10,886
- 12,073
xem xong ep này đếch biết nói gì luôn, dù plot twist xoắn tới mức đứt cổ, nhưng vẫn không thấy cảm giác hưng phấn như mấy bộ khác.
Em hội trưởng tự nhiên thù thằng Shu tới mức phải để cho cái thằng ắt ơ ấy xơi hàng.
Rồi còn cái thằng già với mẹ anh Shu nữa, tới giờ vẫn chịu hoàn toàn không biết 2 người đang âm mưu cái gì.
còn ai nhớ thằng undertake có void điều khiển trọng lực ở mấy ep đầu không? Mất tích tới giờ luôn
Em hội trưởng tự nhiên thù thằng Shu tới mức phải để cho cái thằng ắt ơ ấy xơi hàng.
Rồi còn cái thằng già với mẹ anh Shu nữa, tới giờ vẫn chịu hoàn toàn không biết 2 người đang âm mưu cái gì.
còn ai nhớ thằng undertake có void điều khiển trọng lực ở mấy ep đầu không? Mất tích tới giờ luôn

B** + Gai
.
Còn bọn scarface thì nó đang vờn với bọn trường này thì cần gì quan tâm Nhật bản sắp toi hay chưa 
. tới giờ vẫn chưa rõ mục đích của mẹ anh Shu là gì nhỉ ??? làm theo ý nguyện của chồng ? mà lại để đứa con khổ sở vậy ? sao ko bắt đứa con đi theo làm cho CP luôn , rồi từ từ nghien cứu trên thân thể của 2 chị em là ngon rồi ? làm gì cho rườm rà ??
Plot random vãi hành ra, cố đoán cũng chỉ mất công
Cái tay vạch xanh xanh như kiểu Tron trong đoạn OP ấy, trông cũng được phết 

Chắc tại mới xem mấy bộ dạng này lần đầu
bé Shu đã hết thời 