- 15/2/08
- 2,601
- 1,413
Hợ, vừa rush 1 mạch 22 eps, cảm giác thấy khó tả.
Công nhận là coi xong vẫn thấy mù mờ, mông lung vãi. Story tập trung hết vào 2 anh Shu với Gai, các yếu tố khác cứ như vứt ra cho có. Em Inori thì quá mờ nhạt, đáng lý phải bỏ thêm 1-2 ep cho em thể hiện.
Ending bánh sinh nhật ghi là Happy Birthday Hare !?!? Mk làm mình cứ tưởng em Hare hồi sinh chứ. Coi bộ này thấy ai chết ko tiếc, chỉ tội mỗi em chung thủy với Đế Hoàng mà toi mạng, chết tan xác... Trong khi đó bọn khốn nạn phản thầy đâm bạn thì còn sống sờ sờ. Chân mệnh thiên tử thì vì cuộc đời quá chó, xã hội xung quanh khốn nạn mà ko biết bao lần phải ôm hận tự kỉ, cụt tay mù mắt, sống cuộc đời tự kỉ nghe nhạc mộng mơ hết đời...
Rốt lại cũng chỉ vì vô tình lượm phải bí kíp mà ra nông nỗi, biết thế từ đầu anh ý cắt mẹ tay đưa cho thằng Gai. Có gì sau này nhờ nó rút void của Hare ra mà heal lại. Cặp với em ý suốt ngày được hít bánh bao, chả sướng hơn thành ra tàn phế thế này, khổ.
Công nhận là coi xong vẫn thấy mù mờ, mông lung vãi. Story tập trung hết vào 2 anh Shu với Gai, các yếu tố khác cứ như vứt ra cho có. Em Inori thì quá mờ nhạt, đáng lý phải bỏ thêm 1-2 ep cho em thể hiện.
Ending bánh sinh nhật ghi là Happy Birthday Hare !?!? Mk làm mình cứ tưởng em Hare hồi sinh chứ. Coi bộ này thấy ai chết ko tiếc, chỉ tội mỗi em chung thủy với Đế Hoàng mà toi mạng, chết tan xác... Trong khi đó bọn khốn nạn phản thầy đâm bạn thì còn sống sờ sờ. Chân mệnh thiên tử thì vì cuộc đời quá chó, xã hội xung quanh khốn nạn mà ko biết bao lần phải ôm hận tự kỉ, cụt tay mù mắt, sống cuộc đời tự kỉ nghe nhạc mộng mơ hết đời...
Rốt lại cũng chỉ vì vô tình lượm phải bí kíp mà ra nông nỗi, biết thế từ đầu anh ý cắt mẹ tay đưa cho thằng Gai. Có gì sau này nhờ nó rút void của Hare ra mà heal lại. Cặp với em ý suốt ngày được hít bánh bao, chả sướng hơn thành ra tàn phế thế này, khổ.
, ăn một phát cũng đủ nằm rồi. Anh Gay tuy trâu bò nhưng mắc cái tật sợ ma từ nhỏ, Inori chết rồi mà thấy bóng dáng bên cạnh Shoe nên hãi quá, bủn rủn tay chân, kết cục sau đó thì ai cũng biết
.