Guilty Crown - King's power

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hợ, vừa rush 1 mạch 22 eps, cảm giác thấy khó tả.
Công nhận là coi xong vẫn thấy mù mờ, mông lung vãi. Story tập trung hết vào 2 anh Shu với Gai, các yếu tố khác cứ như vứt ra cho có. Em Inori thì quá mờ nhạt, đáng lý phải bỏ thêm 1-2 ep cho em thể hiện.
Ending bánh sinh nhật ghi là Happy Birthday Hare !?!? Mk làm mình cứ tưởng em Hare hồi sinh chứ. Coi bộ này thấy ai chết ko tiếc, chỉ tội mỗi em chung thủy với Đế Hoàng mà toi mạng, chết tan xác... Trong khi đó bọn khốn nạn phản thầy đâm bạn thì còn sống sờ sờ. Chân mệnh thiên tử thì vì cuộc đời quá chó, xã hội xung quanh khốn nạn mà ko biết bao lần phải ôm hận tự kỉ, cụt tay mù mắt, sống cuộc đời tự kỉ nghe nhạc mộng mơ hết đời...
Rốt lại cũng chỉ vì vô tình lượm phải bí kíp mà ra nông nỗi, biết thế từ đầu anh ý cắt mẹ tay đưa cho thằng Gai. Có gì sau này nhờ nó rút void của Hare ra mà heal lại. Cặp với em ý suốt ngày được hít bánh bao, chả sướng hơn thành ra tàn phế thế này, khổ.
 
cuối cùng cũng xong...anh main hy sinh đủ thứ thế mà giờ mất luôn đôi mắt, nội dung từ đầu tới cuối đúng là bựa ko thể tả
 
Chỉnh sửa cuối:
End như hạch =) Trùm cuối mẹ gì bị nó chém xước hông tí đã lăn ra chết, xong hấp hối mấy lời tỏ vẻ cool boi bựa ko đỡ dc =)
Shu kết cục thế này cũng hơi dở, thà thăng luôn với Inori còn hơn, tự dưng vừa mù vừa cụt chả ra cái gì cả =)
 
End như hạch =) Trùm cuối mẹ gì bị nó chém xước hông tí đã lăn ra chết, xong hấp hối mấy lời tỏ vẻ cool boi bựa ko đỡ dc =)
Shu kết cục thế này cũng hơi dở, thà thăng luôn với Inori còn hơn, tự dưng vừa mù vừa cụt chả ra cái gì cả =)

Con dao thái thịt của Inori chém đứt cả mech cơ mà X_X, ăn một phát cũng đủ nằm rồi. Anh Gay tuy trâu bò nhưng mắc cái tật sợ ma từ nhỏ, Inori chết rồi mà thấy bóng dáng bên cạnh Shoe nên hãi quá, bủn rủn tay chân, kết cục sau đó thì ai cũng biết :-<.
 
kohieu63 sao con b* kia lại được cứu wtf ? xem xong cái này chả cười lên được chút nào F*** tác giả , khúc cuối còn troll bánh sinh nhật Hare wtf??

không phải troll mà là kỉ niệm bạn cũ("they didn't die, they still live within our hearts")
còn cái con b!tch mà các bác nói mình vẫn chả hiểu con nào cho xin cái tên cái

cái kết theo 1 cái theory phổ biến
"With great power comes great responsibility"
và 1 cái nữa là "there're no happy for heroes"
sau khi mix nó lại chúng ta có quả ending đúng chất phim ảnh ngày xưa răng anh hùng mang hạnh phúc tới cho mọi người và chịu đựng đau khổ 1 mình
ấy còn là may mắn khi ta không thấy cảnh anh ý bị xã hội đối xử ntn sau đó
 
Chỉnh sửa cuối:
không phải troll mà là kỉ niệm bạn cũ("they didn't die, they still live within our hearts")
còn cái con b!tch mà các bác nói mình vẫn chả hiểu con nào cho xin cái tên cái
Là con mắm hội trưởng Arisa bỏ nhà theo trai giết cả người thân đấy
 
Là con mắm hội trưởng Arisa bỏ nhà theo trai giết cả người thân đấy

thì nó cũng quay ra cứu mẹ anh main rồi
thôi thì tha cho nó:6cool_surrender:
làm gì cứ phải thù hằn nó quá tâm lý nó cũng chỉ là tâm lý chung xuất phát từ nhiều yếu tố ảnh hưởng mà hoàn toàn hiểu và thông cảm được
từ đoạn nó đưa anh main về phía tòa tháp là mình thấy nó cũng tạm ổn rồi(ít nhất là có não không tới mức như em Mana)
 
Để anh Shu lại trên cõi đời trong vòng tay nồng ấm của mấy thằng khốn phản bội làm quái gì thế nhở. Tay thì cụt, mắt lại mù, mình cũng chả tin anh ấy đến được với em nào khi suốt ngày lôi nhạc của Inori ra tự kỷ
 
thì nó cũng quay ra cứu mẹ anh main rồi
thôi thì tha cho nó:6cool_surrender:
làm gì cứ phải thù hằn nó quá tâm lý nó cũng chỉ là tâm lý chung xuất phát từ nhiều yếu tố ảnh hưởng mà hoàn toàn hiểu và thông cảm được
từ đoạn nó đưa anh main về phía tòa tháp là mình thấy nó cũng tạm ổn rồi(ít nhất là có não không tới mức như em Mana)

Đâu có, khúc đấy tớ mới check lại, nó cản địa bọn lính giáp vàng ( phe Liên quân ) chứ có phải giúp bên thằng Shu đâu.
Đầu ep 22 là Mana awake, dance -> Endlave của bọn Undertakers + Liên Quân dẹo sạch, bên bọn GHQ vẫn bt. Kế đến skip đến cảnh em Arisa bảo vệ con đường, có nói tên Gai -> em ấy câu giờ cho thằng Gai đấy chứ.
Đến lúc anh Shu diệt xong Gai, hút hết Virus rồi giải phóng toàn bộ Void về chủ cũ thì em Arisa vừa được heal vừa mất Void, kết quả là bị bọn lính áo vàng ( liên quân ) cho ăn đạn ngay.
Khúc sau anh Daryl đang ngắc ngoải được thằng sĩ quan dắt vào thang máy cho trốn, anh sĩ quan ra ngoài chiến đấu với lính áo vàng ( Liên quân ) đấy thôi.
Mà khúc sau ko nhắc đến em ý nữa, chắc ăn đạn chết mịa rồi, đáng kiếp, hoho.
 
Xem kỹ này thì end làm phải cái cẩu thả, bỏ lửng, nhưng cũng là end khá không hẳn là bad end

Theo Gai thì có lẽ đám bị cancer khi tan biến ý thức còn lưu lại ở cái thế giới Void - mảnh pha lê gì đó, Inori có khả năng điều khiển Virus, có thể Inori từ bỏ thân xác nhập vào Shu và tồn tại trong ý thức của Shu để trung hòa tác dụng virus, việc Shu bị mù có thể là do ảnh hưởng từ Inori - trong đoạn cuối, Inori cũng mất thị lực, hoặc chí ít ý thức của Inori vẫn còn trong thế giới Void, hy vọng Hare cũng thế, Mana lẫn Gai đều hồi sinh được cơ mà

Nếu so Shu từ 1 đứa ất ơ đi lên thì end này là khá cho chú ấy rồi, lắm người kêu khổ cho chú ấy thế mà, giờ chẳng qua muốn hồi sinh người yêu thì chắc chú phải khởi động lại cái X-mas thôi, nhưng giờ chú thiện quá ..., mắt mũi tay thì khỏi lo, tầm vài ba năm công nghệ khá là khỏi cái 1 mà, lúc đấy chán đồ ảo, lại quay sang các em mơn mởn thôi, sợ Inori nó ám ấy

Còn bọn phản bội sống hay chết cũng không đáng quan tâm lắm, nặng đầu vì mấy cục đá ven đường

Nói tóm lại tiếc mỗi Hare

chắc ăn đạn chết mịa rồi,

Còn sống, vào bụng mềm, đoạn ngay trước Ayase double face palm

Nhạc đoạn cuối hay vl!!!
 
Đâu có, khúc đấy tớ mới check lại, nó cản địa bọn lính giáp vàng ( phe Liên quân ) chứ có phải giúp bên thằng Shu đâu.
Đầu ep 22 là Mana awake, dance -> Endlave của bọn Undertakers + Liên Quân dẹo sạch, bên bọn GHQ vẫn bt. Kế đến skip đến cảnh em Arisa bảo vệ con đường, có nói tên Gai -> em ấy câu giờ cho thằng Gai đấy chứ.
Đến lúc anh Shu diệt xong Gai, hút hết Virus rồi giải phóng toàn bộ Void về chủ cũ thì em Arisa vừa được heal vừa mất Void, kết quả là bị bọn lính áo vàng ( liên quân ) cho ăn đạn ngay.
Khúc sau anh Daryl đang ngắc ngoải được thằng sĩ quan dắt vào thang máy cho trốn, anh sĩ quan ra ngoài chiến đấu với lính áo vàng ( Liên quân ) đấy thôi.
Mà khúc sau ko nhắc đến em ý nữa, chắc ăn đạn chết mịa rồi, đáng kiếp, hoho.
đoạn cuối có ra ngoài mà
vẫn còn vết đạn ở hông và máu thấm ra
nhưng thấy có vẻ không nghiêm trọng
sau vài năm thì không nhắc tới nữa nhưng nhắc làm gì ông của nó mới có thế lực chứ nó thì làm ăn gì
 
Đâu có, khúc đấy tớ mới check lại, nó cản địa bọn lính giáp vàng ( phe Liên quân ) chứ có phải giúp bên thằng Shu đâu.
Đầu ep 22 là Mana awake, dance -> Endlave của bọn Undertakers + Liên Quân dẹo sạch, bên bọn GHQ vẫn bt. Kế đến skip đến cảnh em Arisa bảo vệ con đường, có nói tên Gai -> em ấy câu giờ cho thằng Gai đấy chứ.
Đến lúc anh Shu diệt xong Gai, hút hết Virus rồi giải phóng toàn bộ Void về chủ cũ thì em Arisa vừa được heal vừa mất Void, kết quả là bị bọn lính áo vàng ( liên quân ) cho ăn đạn ngay.
Khúc sau anh Daryl đang ngắc ngoải được thằng sĩ quan dắt vào thang máy cho trốn, anh sĩ quan ra ngoài chiến đấu với lính áo vàng ( Liên quân ) đấy thôi.
Mà khúc sau ko nhắc đến em ý nữa, chắc ăn đạn chết mịa rồi, đáng kiếp, hoho.
Đạn trúng đùi, còn sống nhăn răng, khúc cuối đi cùng bọn áo trắng
 
Mình chỉ chán mỗi cái end không cho Ayase x Shoe và Daryl x Tsugumi, còn lại cũng chẳng phàn nàn, series chất lượng thế thì end cũng mức đó là được rồi. Còn tiếc là tiếc cả bộ này, wasted potential, đã có thể tốt hơn nhiều.

thì nó cũng quay ra cứu mẹ anh main rồi
thôi thì tha cho nó:6cool_surrender:
làm gì cứ phải thù hằn nó quá tâm lý nó cũng chỉ là tâm lý chung xuất phát từ nhiều yếu tố ảnh hưởng mà hoàn toàn hiểu và thông cảm được
từ đoạn nó đưa anh main về phía tòa tháp là mình thấy nó cũng tạm ổn rồi(ít nhất là có não không tới mức như em Mana)

Đáng ra mình cũng thông cảm cho em nó lắm. Nhưng mà cái vụ đưa Shoe đến tòa tháp lúc ở trên xe thì phải, gì mà muốn biết mọi thứ về Gay, tất cả về Gay blah blah -> trong đầu chỉ có mỗi Gay, thậm chí bắn chết ông lúc sau không hề nghĩ lại mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ cách lấy lòng Gay. Rõ ràng là kiểu nhân vật người viết muốn cho người xem ghét.
 
Ờ , mới check lại nó vẫn còn sống, mà thôi con này bán đứng bạn bè vì trai đến phút cuối, ko chữa nổi rồi.
À, ep này còn 1 cảnh 2 anh ôm nhau vãi gay, thật kinh khủng. Cảm giác thằng Gai còn yếu hơn cả thằng Daath, cầm SS rank Void mà cuối cùng ko thịt được anh Shu lại để nó counter lại được.
Xét chung cuộc thì cái Anime này coi thích thú nhất là ở anh Shu thôi.
 
thực ra mình ghét con Mana hơn em ý nên đâm ra thấy em ý bt
âu cũng là 1 kẻ si tình nhưng cuối cùng thằng Gai vẫn theo em Mana
mà em Mana lại máu mê anh Shu
đúng là chuyện hài hước
 
Mana bị ảnh hưởng lớn của virus nên nó thành ra thế đấy, thông cảm cho em nó đi :-<
 
Gai vẫn là người tốt mà, anh vốn là sensei của Shu có nhiệm vụ check xem đệ anh đủ cơ thay anh chưa thôi, thấy Shu luyện được bí kíp powerpulloutofass thì Gai mãn nguyện đưa yết hầu cho cứa thôi mà
 
chỉ biết nói 1 câu: OST HAY VLLLL
cháu Gai cùi vãi, lúc đầu cầm void xịn nên bắt nạt thằng Shu, uy hiếp các kiểu bảo mày chuẩn bị trở về cát bụi đi. Xong đến lúc đấu void giống nhau rồi dẹo còn kể lể ra vẻ cool tao cố tình thua đấy lol
 
công nhận nhạc hay bài em Inori hát lúc ở trên đỉnh tháp và bài ost đầu film 10 mấy chap đầu nghe hoài không chán

p/s: nếu nghĩ kĩ thì anh Gai cũng vì thằng thượng đế ép buộc sôgns với con Eva mới(Mana) nên anh ý mới hâm dở ra như vậy
thêm thằng bố anh Gai như 1 thằng thần kinh nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top