[GVN]-[Alliance-Free]

Ôi dào mới năm đầu mà siêng thế
Ta năm đầu toàn chơi , khi nào thi thì học thôi
Năm 2 mới mệt đây :(

Ôi dào năm 2 ta thi lại có 6 môn =))
 
Thi lại vì đi sai giờ thi.
Còn 1 môn thì đi sai địa điểm thi.
Ta tính vốn phóng khoáng nên chuyện thi lại là bình thường. :-*
 
ta cũng rớt đại học :))
 
Rớt NV1 chứ ko phải rớt ĐH [-x
 
rớt NV1 thì là mất all rồi còn gì :|
CD TC thì bố mẹ chẳng hãnh diện đc đại học là nhất :-j
 
Rớt tất nè X_X

Chán X_X

Thèm cảm giác đc ngồi ở giảng đường cầm sách, gác chân, thẳng mặt nhìn giảng viên và 2 tay là điểm tựa cho đầu :x
 
Ớ thế mà mình đang học ĐH chính quy đấy bạn =))
Mình vô = điểm của mình chứ ko phải quen biết hay $ đâu bạn =))
Bạn đã thi ĐH chưa vậy? =))
 
đã ra trường cách đây 3 năm hiện đang đi làm :|
 
Đang năm 2 , còn vài năm nữa mới xong sự nghiệp
 
[T]ieu[G]iao;12852647 nói:
Rớt tất nè X_X

Chán X_X

Thèm cảm giác đc ngồi ở giảng đường cầm sách, gác chân, thẳng mặt nhìn giảng viên và 2 tay là điểm tựa cho đầu :x

cảm giác đó bựa lắm ta khuyên mi bỏ ý định ấy đi :-j
cảm giác nhất là vừa hút thuốc vừa phì phà đíu thuốc trong khi thằng giảng viên Triết cong đít nói liên phanh :)) ( ôi ngày xưa :( )
 
Rớt ĐH thì có sao đâu nhỉ :-? ?
Còn hơn đỗ rồi mà vào chả muốn học :-<
Lớp có 20 đứa mà vào h mình vẫn chỉ có mỗi 1 việc là ngáp lên ngáp xuống với lấy giấy ra tập vẽ :-<
 
Ko có hứng học thì thà xét sang TC trường nào đó học lại cho rồi
Học là phải đam mê học mới giỏi ;;)
 
cứ nhắm đến mục đích của mình thôi CHUYÊN NGÀNH :| hoc gì mà chán thế
mấy môn khác học chán bò ra thíu nợ đầy mình trả nguyên hè :)) ( ôi ngày xưa :( )
 
Vào học rồi mới biết nó chán thế ấy chứ 8-|
Cũng lựa chọn lên xuống các loại rồi , có phải nhảy bừa vào 1 trường random để có tiếng vào ĐH đâu 8-|
 
Đam mê tiếng Nhật và JA... :">
 
Back
Top