[GVN]-[Alliance-Free]

Trời quang mây tạnh rồi chứ cơn gì nữa :-s
 
trời mát, gió thổi vù vù, nghe tiếng cây lá xào xạc, hay quá 8->
 
Gió, chính ra là y đang chém gió. ;))
 
Ta đang đọc cái topic chuyện ma truyền miệng bên TG :-ss
Tối nay khó ngủ rùi :-ss
 
có truyện ma nào hay bên TG copy cái link đi nhát tìm từng trang lắm :-<
 
Phải đọc nguyên từ đầu mới thấy hay :-w
Chủ yếu là mấy cái bài post sau đấy cũng kể , chứ ko chỉ có chủ xị 8-|
 
chỉ thấy cái truyện ma có thật quán net kinh hoàng là thú vị chút còn lại gì gì đâu á =((
 
Đọc xong... thấy bình thường.
Nhỏ sợ ma lắm, giờ ban đêm mò ra nghĩa địa còn ko la nữa là. =))
 
ko la tất nghỉ đâu phải ko sợ ;))
 
Ờ thì cũng lạnh sống lưng, phản xạ tự nhiên thôi.
Nhưng không phải đến mức mắc đái không dám đi tè lúc cúp điện. :-"
.
___________Auto Merge________________

.
Đã có lệnh cấp trên là topic chat quăng vào box Thùng Rác không tính bài. Tức là các cháu sẽ mất bài.
Tèn ten \:d/
 
Tình hình là phải đi cưới 1 em mèo về làm thiếp đây :x
Vừa có gối ôm lại vừa có bùa chống ma :">
 
Nếu mà hàng giả thì ta kiếm nguyên 1 em nekomimi luôn cho rồi :-w
P/s : Cuối cùng cũng bị các sếp để ý à ;)) ?
 
có gì hót 8->
 
Ờ thì cũng lạnh sống lưng, phản xạ tự nhiên thôi.
Nhưng không phải đến mức mắc đái không dám đi tè lúc cúp điện. :-"
.
___________Auto Merge________________

.
Đã có lệnh cấp trên là topic chat quăng vào box Thùng Rác không tính bài. Tức là các cháu sẽ mất bài.
Tèn ten \:d/
Ta có chỗ chống lưng ta đâu có lo :">

Con Mèo cũng về chuồng với ta nào :"> chỗ post tính bài xóa không mất ý ;;)
 
may quá dạo này ko chat chit nữa :-? nhưng cũng phải coi lại :-ss
 
Back
Top