GVN lấp lỗ châu mai

Status
Không mở trả lời sau này.
đến nản mang quân đi đánh nhau thì lại chơi cái kiểu du kick mang quân đi đánh tướng của người ta thì ko dám toàn trốn rồi rình rình úp gà .Trình độ của Ngụy cũng chỉ có thế thôi

Cá nhân tôi rất coi trọng tất cả đối thủ của mình, chẳng có ai gà cả, Pro cũng từ gà mà lên thôi

Thứ 1: chẳng thể khinh địch mà để bị thua
Thứ 2: Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình

Anyway, Hy vọng sẽ lại có chiến báo hay cho anh em xem và t8m, rất lịch sự đấy :D
 
Trương Liêu chậm chân tử nạn chiến trường

5.jpg


Mã Siêu úp sọt ko thành chạy quên cả dép

4-1.jpg


@red : hôm wa bên ông onl đủ cả TLH naka apo mà PM gọi giáp chiến ko dám đợi đi ngủ hết rồi mới bắt đầu đi úp sọt
 
đáng lẽ mang tên Ma Thuật đúng hok nè =)) =))
4h sáng thấy 9 đạo quân Ngụy ùn ùn kéo vào nhà mình, mình có 5 đạo, nên vi ngụy bớt 4 đạo cho cân sức. Ai ngờ các bác Ngụy tự vi ngụy chuồn luôn, thất vọng quá =)) =))
Công nhận đánh giờ giấc khó chịu thật :(

Ra chiến trường mà phải để cân sức nữa sao Ma Thuật.

Đánh sao cho tổn thất ít nhất, đánh sao cho đạt hiệu quả để còn quân đi đánh người khác mới là thông minh. Chứ đánh kiểu như Ma Thuật muốn thì chỉ là kẻ bất trí mới làm, đánh dược 1 trận xong về nẳm thở hay sao, có gì mà phải thất vọng, đặt trường hợp là tôi, nếu đối thủ của tối biết như vậy mà vẫn lao vào thì tôi mới thất vọng.

@all tham gia trận chiến: Đánh như nào là quyền của đối phương, chả lẽ cứ bắt đối phương đánh như mình muốn thì mới gọi là hay, thế thì dẹp luôn khái niệm chiến thuật đi cho xong. Nào thì muốn người ta đánh 5 đạo vs 5 đạo, nào thì muốn người ta bỏ trạng thái hòa bình, bị up thì chửi cắn trộm, đánh lúc 3-5h sáng thì cũng thành cái cớ để cho đó là chiến thuật đáng nể ( game real time còn có khái niệm phân biệt giờ hay sao). Chưa kể, ngôn từ thì càng ngày càng đi theo chiều hướng....ko có văn hóa, chán nhỉ
 
ko fải chán mà nghỉ mà là nhạt mà nghỉ =))
acc TLL ai control thế :( toàn bị bắt lẻ 1 đạo 1 vậy :|:|:|:|
còn khích đểu để nó mất bình tĩnh rồi nó lao vào ầm ầm nó đánh mìh mới vui chứ =))
hồi xưa có 1 chú cũng chui rúc
em pm mấy cái trong game thế là ùn ùn kéo ra , nhân lúc đóng băng mìh tỉa chết =))
cái khích đểu kế cũng đúng trong : binh bất yếm trá đấy =))

ơ thằng này làm lộ hết trò của anh rồi
 
Up được cứ up ai cấm... mỗi tội úp = niềm tin à... anh em GVN MCB toàn tập đê.... MCB thần chưởng cho nhanh... chiêu nào hay thì anh em học chứ =))=))=))
 
Trương Liêu chậm chân tử nạn chiến trường

5.jpg


Mã Siêu úp sọt ko thành chạy quên cả dép

4-1.jpg


@red : hôm wa bên ông onl đủ cả TLH naka apo mà PM gọi giáp chiến ko dám đợi đi ngủ hết rồi mới bắt đầu đi úp sọt

Giáp chiến là như lần trc ấy hả ;))
Chịu khó đi bên Ngụy chưa lên hết mà, khi nào lên hết hẵng hay :D
 
Giáp chiến là như lần trc ấy hả ;))
Chịu khó đi bên Ngụy chưa lên hết mà, khi nào lên hết hẵng hay :D

quân lên hết rồi tướng lại về thành ah` =))
 
Vẫn là chiến thuật lần trước Hungba và mayuri xuống đánh Vân Nam mà ( vẫn là chiến thuật cũ thôi hình như là ở trong 36 kế gì gì đó nó có tên gọi là : Chó lông nhông chạy rông cắn trộm ) nhưng lần này có biến hóa hơn vì lần này chó đông hơn ấy mà nên có thể khẳng định chiến thuật này đó là : Đàn chó tranh xương thế nên thấy lão bán cơm đứng ở đây chẳng phải chạy ngu gì chỉ vì ăn miếng xưong mà bị đánh dập đầu à :D

ÔNg nói thế không biết Nhục à , không hiểu lần trước Mayuri xuống có một lũ

chó dưới Vân nam hè nhau phi vào chết gần 300 vạn quân , he he xương chó

đầy đồng máu chó thành sông , không nỡ nào tận diệt mầm non , nên phải

vỗ béo mấy con chó con cho nó lớn lên thịt nó mới ngon mới hứng thú chứ.

Nói thật chứ từ khi GVN rao bán hàng loạt GVN thì tớ cũng định nghỉ , nhưng

nghe tin Phong Nhi đại MC định làm cỏ Ích Châu nên nán lại vào bảo Apo

đừng tận riệt để xem chó con nó như thế nào , hóa ra Phong Nhi cũng là

người có trí , bỏ tiền ra mua một đống acc về nhưng đáng buồn là có thêm

một lũ chó con nữa =)) , đánh không được chỉ có chửi bậy chém gió là kinh

thôi. Có chó con bây giờ lại thêm Mèo Hoang nữa.

Vân Nam có khác Man Di mọi rợ , Nuôi Súc Vật và dạy ngôn ngữ của Súc vật

học =))
 
Đánh tan hết giặc mới mang cẩu đá chứ :-?
 
đến nản mang quân đi đánh nhau thì lại chơi cái kiểu du kick mang quân đi đánh tướng của người ta thì ko dám toàn trốn rồi rình rình úp gà .Trình độ của Ngụy cũng chỉ có thế thôi

Ờ thì ra đây là Phong Nhi đại Minh Chủ của GVN Huyết Sát , nói thế sao ngày
xưa Quân đội Nhân Dân Việt Nạp ẩn nấp trong rừng và đánh đuổi được Pháp,
Mỹ cũng là úp gà à ^^, Binh pháp chỉ nói đến hiệu quả , chứ như Hạng Vũ
sức địch muôn người hỏi xem ai có dám tay đôi tay ba với ngài. Nhưng cuối
cùng ngài cũng chết , cũng là một kẻ bại trận tầm thường nhưng những
chiến tướng khác, bị bắt và bị giết . Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ thật sự về chiến trường đừng mang kiểu anh hùng Rơm của bác Ma Thuật ra mà làm
gương làm gì ^^
 
Giáp chiến là như lần trc ấy hả ;))
Chịu khó đi bên Ngụy chưa lên hết mà, khi nào lên hết hẵng hay :D

hvđ còn chưa tham chiến mà ;;)

huống chi còn đào viên , huyền khải nữa >:D<


p/s : đã thấy bác Ma thuat kéo trại xuống đánh 8-} , cứ hùng hục như trâu :| , là ng phải biết cương biết nhu chứ :-w , roài có luk trắng mắt ra :-" mình đang def cơ mà bác , bác đợi bên ngụy đến đánh đi :-w
 
Ờ thì ra đây là Phong Nhi đại Minh Chủ của GVN Huyết Sát , nói thế sao ngày
xưa Quân đội Nhân Dân Việt Nạp ẩn nấp trong rừng và đánh đuổi được Pháp,
Mỹ cũng là úp gà à ^^, Binh pháp chỉ nói đến hiệu quả , chứ như Hạng Vũ
sức địch muôn người hỏi xem ai có dám tay đôi tay ba với ngài. Nhưng cuối
cùng ngài cũng chết , cũng là một kẻ bại trận tầm thường nhưng những
chiến tướng khác, bị bắt và bị giết . Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ thật sự về chiến trường đừng mang kiểu anh hùng Rơm của bác Ma Thuật ra mà làm
gương làm gì ^^

PN mới chém đầu được 7 tướng bên ngụy mà chẳng biết ai bị bắt bị giết nữa đây =)) . Còn tôi ko phải PN up CB lên thôi =)) . Bảo MT anh hùng rơm động vào đi rồi biết còn ko biết ai anh hùng rơm ngồi đấy mà chém gió =))
 
PN mới chém đầu được 7 tướng bên ngụy mà chẳng biết ai bị bắt bị giết nữa đây =)) . Còn tôi ko phải PN up CB lên thôi =)) . Bảo MT anh hùng rơm động vào đi rồi biết còn ko biết ai anh hùng rơm ngồi đấy mà chém gió =))

Rồi sẽ đụng độ đâu sẽ có đó không trước thì sau lo gì cơ chứ ^^
 
bảo mình là anh hùng rơm hay gì cũng được :-*
chỉ cần biết các chú bỏ ra bao thời gian và tiền bạc, thì cọng lông chân của anh các chú cũng chẳng sờ vào được ;;) ;;)
 
xem ra khi phù thành đi đánh nhau các bác Ngụy mới biết cái khổ của kẻ tấn công nhỉ =))
 
trườc giờ toàn GVN đi giờ phải tới các bác ấy đi chứ:))
@Vô Ưu rep power lên lại rồi kia;;)
 
bởi vậy nên mấy cái chiến báo đó chưa gì đâu, đem quân đánh người mấy ai trụ được lâu :P
p/s: hehe ừ may quá, phải tìm đứa nào - hết rep của tôi trả thủ mới được >:)
 
Là lá la, việc mình mình cứ làm, việc họ chửi bới cứ kệ họ. Forum cây nhà lá vườn mà, hơ hơ.

Anh hùng rơm thì cứ ở đấy làm rơm giữ cánh đồng đi. Giống con bù nhìn ý, nó đứng giữa ruộng, kêu "ta đây anh hùng 1 cõi". Chả giải quyết vấn đề gì cho toàn cục.

PN đại minh chủ đại tướng quân vẫn gà như xưa, chưa đến lượt thôi, chứ động vào cũng lên bàn thờ sạch cả văn lẫn võ như cách đây 1 tháng.

Toàn chửi mình lắm tiền mua acc. Có cái thằng ôm 1 đống acc vào + vô số vcoin phù thành về thì làm ngơ. Đúng là tự vả vào mồm mình.

Nhờ PN nhắn cái thằng dọa Apo này lên KT hỏi thăm nhé, chờ cả ngày qua chẳng thấy ma nào. Ở thế hóa ra đám các ông toàn thằng chém gió chém bão à?

Đàn ông nói ra thì phải làm chứ, đây tôi thấy các ông nói 10 làm 0.5-1 à.

Để xem đêm nay đánh ai nào b-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top