[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Nha trang có tiền sống cũng đc , giải trí cho middle class thì không nhiều = SG nhưng cho high class thì chắc ko thua kém gì .
Mỗi tội việc làm thì ít , lương bổng thì thấp ,giá tiêu dùng lại cao .
 
Cao hơn HN ko?

Cháo ơi tao đi tắm onsen nên chưa dịch, tính gửi qua mail FB mà éo hiểu sao send cho mày nó cứ thông báo éo send được, tức quá tao vào GVN thông báo nhé.
Hơ hơ em Zeddy tư vấn laptop hay desktop đúng không ? Đậu má mình ở tuốt bên Nhật mà có gì u già cứ đòi mình tư vấn, tư vấn ngon ko sao chứ laptop hay hàng họ có vấn đề gì là mặt nặng mày nhẹ suốt, mà trả lời không biết thì toàn bị khích tướng " cho tiền học CNTT, ở Nhật mà không biết gì hết " lại càng cáu tợn.

Học CNTT thì liên quan gì đến tư vấn cấu hình máy tính @@
Với cả tao nhớ ko nhầm mày học đa phương diện mà .... nó lại càng ko quan liên ..
 
Học CNTT thì liên quan gì đến tư vấn cấu hình máy tính @@
Phải chi cha mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè cũng hiểu được vấn đề này :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng tùy vào công việc nữa, ĐN giờ tập trung vào du lịch với phát triển CNTT nên cần nhân lực nhiều nhất ở 2 mảng này. Bên Fsoft nó hỗ trợ rất nhiều cho bất cứ nhân viên nào muốn chuyển qua ĐN làm việc.
Lúc tớ xin là mảng CNTT đấy :v Pass test xong bị đánh trượt pv :v

@XzeddyX: Dân NT 10 thằng học đại học thì 9 thằng vào SG kiếm việc nhé. Ở lại thì trừ khi làm du lịch, còn ko thì đừng mơ tới chuyện xin việc làm (nói trắng ra chỉ có mua việc chứ éo có xin). Đã thế lương thấp mà phí sinh hoạt cũng ngang ngửa nhiều quận trong SG đấy. Dưỡng già thì được chứ bảo làm việc thì cho xin.
 
thành phố biển... trong lành, khỏe, rộng rãi, trước giờ vẫn thích sống ở tp biển :v... quê nội ở Phan Thiết nên vẫn rất có cảm tình với biển :">. Đi tới mấy tp biển... phố xá, đường rộng thênh thang, đi đâu cũng có cảm giác rộng rãi tuyệt vời ;_;

Nếu có cơ hội thì cũng thích ra nha trang, phan thiết (mũi né) hoặc đà nẵng sống và làm việc :v. (trừ ra đảo vì không có net và siêu thị, mặc dù đảo Phú Quốc cũng là 1 nơi "đẹp" =]]). Còn ở nước ngoài thì có giấc mộng sống ở Venice, Prague, Kyoto :">
Prague với Kyoto thì còn được chứ Venice thì...
 
Nói sống ở tp biển thế thôi chứ nhà mình cách biển 3p đi xe máy mà vài năm rồi vẫn không thấy biển =) .
 
11196342_764193497033450_5918550596808709480_n.jpg
 
Đù lâu lâu lên đọc spoil mấy vol 16, 17 của Mahouka giật con mẹ nó lùi. Tác giả troll độc giả vcl.
 
Đặt mấy cuốn sách trên Tiki giao hàng cũng nhanh thật. Chưa đến 30h.
SAO của IPM làm ăn khá ngon lành. In đẹp, giấy tốt. Chưa biết dịch thuật thế nào nhưng hình thức thì ok :>
 
Nói sống ở tp biển thế thôi chứ nhà mình cách biển 3p đi xe máy mà vài năm rồi vẫn không thấy biển =) .
Nhà tớ cách biển 3 phút... đi bộ mà còn lười tắm đây =))
 
Tớ đi biển mục đích cũng chỉ để ăn hải sản thôi =))
 
Hải sản tớ ăn chán nhè ra rồi =))
 
đợt đi NT thích mỗi cảm giác ra biển nằm hóng gió :))
// cơ mà giờ ghét NT rồi.....
 
Cơ mà được cái là ko bão nào vào được nhé (đảo với núi chắn sạch rồi), trong khi mấy tỉnh khác thì dính thường xuyên :v
 
Kiểu sống gần biển mà ko mấy ra biển cũng như mình ở HN 26 năm nay mà chưa vào trong Lăng Bác lần nào thôi =)))
 
Nói vậy chứ tuần nào chả lượn lên khu bờ hồ phố cổ 1 lần :)).
Còn ở biển thì ra biển nhiều đen bỏ mẹ, da mình thì đã bắt nắng thì chớ. Chắc cũng chỉ ra tầm tối hóng gió hoặc chiều muộn ngắm bikini :v....
 
Nói vậy chứ tuần nào chả lượn lên khu bờ hồ phố cổ 1 lần :)).
Còn ở biển thì ra biển nhiều đen bỏ mẹ, da mình thì đã bắt nắng thì chớ. Chắc cũng chỉ ra tầm tối hóng gió hoặc chiều muộn ngắm bikini :v....
Hớ hớ, anh đây ra biển chả thấy đen bao giờ, đến mùa đông lại hết :-"
Hải sản tớ ăn chán nhè ra rồi =))
Cậu ở biển nói làm gì :)), cơ mà đang định hỏi delac cái này. 1 đứa Jap nếu nó xưng hô với tằng tổ của nó thì nó dùng từ gì, kiểu như ông, bà mà trên tới cả chục đời ấy.
 
Back
Top