[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

http://imgur.com/a/q3uj0

Cho hỏi tác giả của cái này là official release hay fanfic vậy, thấy nét vẽ của tác giả giống cái Maoyuu Maou Yuusha quá
 
Chỉnh sửa cuối:
lắm trang vậy chắc monthly rồi, mà sao chưa có nhóm nào thâu nhỉ, toàn thấy tự cá nhân dịch zz
 
Gì đây, con của Lawrence với Horo à? Tưởng LN end sau khi 2 đứa cưới nhau?
Kỉ niệm 10 năm nên nó ra một chương ngoại truyện thì phải :v.
 
hix, mấy bác cho em tâm sự chút là không biết làm sao, mấy năm nay em lại bị mất cảm xúc khi xem anime, xem được 1 chút thì tắt không muốn xem nữa. Mặc dù là bộ mình rất thích nhưng lại không xem nổi hết 1 tập phim mà cứ tắt xong mở lại vài lần mới xem hết 1 tập.... Cứ bị như vậy vài năm nay làm mình rất bức xúc và không xem được bộ anime nào, mặc dù biết là mình rất thích xem và không muốn bỏ sở thích này nhưng mà không biết phải làm sao để thoát khỏi tính cảnh này. Không biết trong đây có bác nào bị giống mình không, nếu có thì chia sẽ cho mình tý kinh nghiệm để có thể tận hưởng anime lại như bình thường với.
 
hix, mấy bác cho em tâm sự chút là không biết làm sao, mấy năm nay em lại bị mất cảm xúc khi xem anime, xem được 1 chút thì tắt không muốn xem nữa. Mặc dù là bộ mình rất thích nhưng lại không xem nổi hết 1 tập phim mà cứ tắt xong mở lại vài lần mới xem hết 1 tập.... Cứ bị như vậy vài năm nay làm mình rất bức xúc và không xem được bộ anime nào, mặc dù biết là mình rất thích xem và không muốn bỏ sở thích này nhưng mà không biết phải làm sao để thoát khỏi tính cảnh này. Không biết trong đây có bác nào bị giống mình không, nếu có thì chia sẽ cho mình tý kinh nghiệm để có thể tận hưởng anime lại như bình thường với.

có mình nhé, đó là do tâm trạng chán nản, phân vân nhiều thứ như vừa muốn xem anime, vừa muốn xem phim, vừa muốn chơi game, fap... với sức khỏe yếu thôi, đi làm về nhiều lúc lắm ức chế, lắm tâm sự mình cũng thế, rất muốn xem nhưng mở lên là buồn ngủ, tắt đi mở lại, bác cứ để dành tầm vài chục ep, kể cả 1 bộ luôn xong hôm nào đó khỏe mạnh, thư giãn làm cái marathon là yêu lại ngay :))

btw ai thẩm hết 4xx AMV này cùng mình không

http://www.bilibili.com/html/activity-MAD2016.html

có ái biết tắt đống cmt chữ chạy trên clip ko chỉ với
 
hix, mấy bác cho em tâm sự chút là không biết làm sao, mấy năm nay em lại bị mất cảm xúc khi xem anime, xem được 1 chút thì tắt không muốn xem nữa. Mặc dù là bộ mình rất thích nhưng lại không xem nổi hết 1 tập phim mà cứ tắt xong mở lại vài lần mới xem hết 1 tập.... Cứ bị như vậy vài năm nay làm mình rất bức xúc và không xem được bộ anime nào, mặc dù biết là mình rất thích xem và không muốn bỏ sở thích này nhưng mà không biết phải làm sao để thoát khỏi tính cảnh này. Không biết trong đây có bác nào bị giống mình không, nếu có thì chia sẽ cho mình tý kinh nghiệm để có thể tận hưởng anime lại như bình thường với.
Search H, theo đúng tiêu chí của thớt, tụng vài trăm quyển là sở thích quay lại ngay....
 
hix, mấy bác cho em tâm sự chút là không biết làm sao, mấy năm nay em lại bị mất cảm xúc khi xem anime, xem được 1 chút thì tắt không muốn xem nữa. Mặc dù là bộ mình rất thích nhưng lại không xem nổi hết 1 tập phim mà cứ tắt xong mở lại vài lần mới xem hết 1 tập.... Cứ bị như vậy vài năm nay làm mình rất bức xúc và không xem được bộ anime nào, mặc dù biết là mình rất thích xem và không muốn bỏ sở thích này nhưng mà không biết phải làm sao để thoát khỏi tính cảnh này. Không biết trong đây có bác nào bị giống mình không, nếu có thì chia sẽ cho mình tý kinh nghiệm để có thể tận hưởng anime lại như bình thường với.
Ngưng hẳn trong 1-2 tháng ráng ko đụng/nghĩ ngợi nhiều về anime. Đến khi nào không chịu được thì quay lại xem.
 
Ngày xưa 1 mùa xem chục bộ, giờ cùng lắm chỉ nuốt được 2 3 bộ. Ví dụ như mùa này chỉ xem Macross Delta (từ mùa trước), best Fate với Konobi.
Chuyển sang xem TV series Mẽo giờ thấy vui hơn.
Cảm thấy mình hơi bị già đi...
 
Thì già đi thơi gian ít cũng phải chọn lọc thôi, mấy bộ harem, ecchi giờ cho tiền thì xem chứ chả bao giờ đụng vào nữa, mình toàn dồn ep để xem thôi

TV series mẽo công nhận giờ làm hay thật, nhưng vài bộ mấy ss đầu thì lôi cuốn nhưng càng về sau càng nhạt, cứ ít như cái BB, GOT, Viking, Spactacus... thì chất chứ mấy cái Supernatural, House wife, HIMYM toàn gây thất vọng
 
Từ 3 năm nay mình chưa xem 1 tập animu nào mà ko skip vài đoạn, chưa đọc hết được 1 cuốn truyện nào hay chưa phá đảo 1 game nào cả.
Nhiều lúc cứ nghĩ ờ thì để tối rồi xem. Đến tối thì tđn lại cắm mặt vào mấy cái game mobile, ba cái phim hài nhảm hay mấy cái clip của akb. Giật mình tỉnh ra thì đã gần 12h, thế là đành ngủ cmnl. Sáng đi làm, chiều về và tiếp tục vòng tuần hoàn =))
Riết rồi anime có bộ để cả 2 năm mới nhớ ra, truyện để hàng chồng mới tinh như lúc mua, game chưa chơi phần 1 thì đã ra phần 3 cmnr (như cái dầu ăn đấy)

Thì già đi thơi gian ít cũng phải chọn lọc thôi, mấy bộ harem, ecchi giờ cho tiền thì xem chứ chả bao giờ đụng vào nữa, mình toàn dồn ep để xem thôi
Già rồi thì sẽ quay về moe đạo. Mấy cái hack não cho bọn trẻ nó suy nghĩ
 
Search H, theo đúng tiêu chí của thớt, tụng vài trăm quyển là sở thích quay lại ngay....
cách này ko hữu hiệu, mặc dù chưa tới vài trăm quyển h nhưng cũng vài chục quyển rồi nhưng thấy không có thay đổi...
Ngưng hẳn trong 1-2 tháng ráng ko đụng/nghĩ ngợi nhiều về anime. Đến khi nào không chịu được thì quay lại xem.
cách này quá khó, không xem anime thì mình đã thử , nhưng mà ko nghĩ ngợi gì thì quá khó, mình đọc manga mỗi ngày mà nên liên tưởng về anime suốt...
 
cách này ko hữu hiệu, mặc dù chưa tới vài trăm quyển h nhưng cũng vài chục quyển rồi nhưng thấy không có thay đổi...

cách này quá khó, không xem anime thì mình đã thử , nhưng mà ko nghĩ ngợi gì thì quá khó, mình đọc manga mỗi ngày mà nên liên tưởng về anime suốt...
Thế thì còn cách cuối cùng... cắm đầu chuyển hướng sang game =))
 
TV series mẽo công nhận giờ làm hay thật, nhưng vài bộ mấy ss đầu thì lôi cuốn nhưng càng về sau càng nhạt, cứ ít như cái BB, GOT, Viking, Spactacus... thì chất chứ mấy cái Supernatural, House wife, HIMYM toàn gây thất vọng
House of Cards, Sherlock, Band of Brothers (bộ này là masterpiece), The Wire, True Detective, etc ... Muốn kiếm tvs hay để marathon thì vẫn ko thiếu. Còn túng quá thì down phim tự nhiên, vũ trụ về mà xem cho thư thả đầu óc =))

Ai xem anime dù chỉ vài năm mà chẳng ít nhất 3-4 lần cảm thấy chán. Chẳng hiểu sao mình vẫn trụ đc đến giờ, cơ mà toàn hóng mấy bộ tình cảm yuri bait của KyoAni với đám SoL moe show như gochiusa, non non biyori, yuru yuri etc. Cũng hên sắp đến Girl und Panzer ra sequel mới nên còn cái để hóng =))
P/s: mùa này có cái New Game khá phết =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bỏ animu gần 2 năm nay. Season vừa rồi quay lại và theo đúng Macross, còn đâu là game. Chuẩn bị sắp tới lại cắm đầu game tiếp =))
 
Ngày xưa xem anime manga thích mấy bộ cốt truyện khủng bố hack não này nọ lọ chai, giờ thì hàng ngày chỉ lên mạng đọc Tomo-chàn là bé gái với xem mấy bộ slice of life romance kiểu Horimiya hay Wotaku...
 
Back
Top