[H]otaku Headquarter - The 39th Revolution For The True Glory Of Sister Complex

Status
Không mở trả lời sau này.
Má qua tết là phải thi để nộp làm sơ rồi mà nghe mấy thằng bàn nghe oải quá =)), nghe đọc mình lại không lo, lo là lo viết nhất mà nghe ra kiểu này mình phải xem lại cả nói, ôi phiêu quá :-s ....
 
Thi bây giờ cũng mệt hơn thời bọn tôi thi nữa. Bây giờ TOEFL nó khó quá nên bọn IELTS cũng thay đổi cách chấm và ra đề rồi. :|

Đang sợ đợt tới đi thi mình bay thẳng từ 7 xuống 5 thì bỏ mịa. :nailbit:
 
Bay được rồi đấy ;)) , lúc còn học TA chưa đâu vào đâu, mình làm bài (tất nhiên là ở nhà) điểm còn được 5-6, đọc chưa bao giờ dưới 7.5 , vậy mà thi thử này nhìn cái đề đến mệt luôn. Tự an ủi lần này điểm thấp do nó ra đề khó hơn vậy :( . Bây giờ thì phải đi tìm đám đê gần nhất...biết thế này mình thi từ hồi cấp 3 cho nó đỡ khổ :(

nghe đọc mình lại không lo, lo là lo viết nhất mà nghe ra kiểu này mình phải xem lại cả nói, ôi phiêu quá

viết chủ yếu là quen, tớ thấy nó có khung cả, cứ rập đánh sầm 1 cái là xong :P . Nói thì lo nhất là ko lôi được cái gì mình định nói ra khỏi đầu.
 
Chán vì tết này không có AT3 chơi à ;)) ?
Thôi để mình chơi rồi kể lại cho bạn tgame nghe :hug:
btw...cái AT project cả 3 phần,hình như phần nào cũng phải có 1 con dorodere...
nguy hiểm vãi đái :-ss
:-w...
Hay bạn Gà mua 2 bản gửi về làm quà tết cho tớ 1 bản đi >:D<
AT1 là Misha, AT2 là Luca :))...
AT2 ghét nhất con Luca :))...
 
Thi đọc thì chẳng qua cần có vốn từ đủ lớn là phang tốt thôi. Viết thì đa số là nắm được mấy quy tắc về viết bài là được. Lập đủ dàn ý rồi thì lập luận chả có gì khó cả. Tính ra nghe với nói thì vẫn khó xơi hơn. Nhiều khi dù luyện tập nhiều nhưng đến lúc vô thi thì lại ko làm được như lúc học :))
 
Thi đọc thì chẳng qua cần có vốn từ đủ lớn là phang tốt thôi. Viết thì đa số là nắm được mấy quy tắc về viết bài là được. Lập đủ dàn ý rồi thì lập luận chả có gì khó cả. Tính ra nghe với nói thì vẫn khó xơi hơn.

ờ, hôm thi nó quăng vào mặt tớ 1 bài đọc 5 đoạn dài khoảng 2 trang ròi cho tớ 20 câu, bắt tớ phải tìm xem ý mấy câu này nó nằm ở những đoạn nào. Cả bài mình đọc hiểu hết mà có câu mình chả luận nổi nó nằm ở đoạn khỉ nào :(
 
Thế nên mới phải luyện mấy cái reading skill :)) Gì chứ dạng đó thì tớ cũng làm nhiều rồi. Để ý 1 chút là được ấy mà :))
 
Thế nên mới phải luyện mấy cái reading skill Gì chứ dạng đó thì tớ cũng làm nhiều rồi. Để ý 1 chút là được ấy mà
nam mô, cậu đọc quen rồi nó thế, tớ ko học TA đến 4-5 năm nay rồi. Giờ ko biết nhồi bao lâu nó mới vào guồng nhỉ :-<

OST của Kira nghe hay vãi :x ... đang đi route Kirari =((
 
Trong tất cả các bài thi, bài đọc bao giờ cũng là bài ăn điểm dễ nhất. Đối với người việt là vậy. Lão thầy dạy IELTS hồi trước của tớ bảo vậy.
 
Trong tất cả các bài thi, bài đọc bao giờ cũng là bài ăn điểm dễ nhất. Đối với người việt là vậy. Lão thầy dạy IELTS hồi trước của tớ bảo vậy.

Cùng kiểu chữ Latin nên đọc nó quen =))
Nhưng chắc 1 phần tại từ nhỏ đến lớn toàn đọc là chính nên nó thế. Nhớ hồi cấp 3 nguyên 3 năm lớp mình ko có 1 buổi nghe nói nào.
 
Sáng sớm thức dậy tinh khí dồi dào,mười phần công lực,ta chọn bộ cánh đẹp nhất trong tuần,lại bận thêm cái quần thơm phức vừa giặt và phơi tối hôm qua,thoang thoảng mùi hòa nhài đầy quyến rũ mà không kém phần rẻ tiền đi ra đường.Nào ngờ thật đúng là cẩu huyết lâm đầu,đi thế dek nào quên mịa nó cái chìa khóa nhà nằm ở cái quần ghẻ kia 8-}...

trưa nay đành đánh võng ra quán cà phê Starbuck nào đấy nhâm nhi,tay trên bóp trán tay dưới luồn quần suy nghĩ về cái sự đời hai chữ khốn nạn vậy...hi vọng chiều nay bằng hữu trọ cùng phòng của ta về sớm,nếu không nồi bánh canh ta ngâm từ hôm qua tới chiều hôm nay mà ăn không kịp thì phí của giời....
 
Kể cả nó có không cho đeo headphone thì cũng không tệ đến thế đâu. Lần thi chính thường là nó thuê nguyên cả 1 tầng nên yên ắng lắm. Chất lượng loa cũng tốt hơn nhiều.
Hồi trước tôi cũng thi ở BC thời nghe loa đây. Điểm nghe vẫn đc 7.
Mà bọn BC nó chấm speak đỡ chặt hơn bọn ACET. 3 bài thi mình ngại mỗi bài này. Căn bản nói khẩu ngữ quen rồi nên dễ mất điểm.

Uh, nó thuê cả một tầng dành cho họp báo ở khách sạn, chất lượng loa cũng tốt. Mà tụi ACET cũng có cấp bằng tiếng Anh sao ? Tưởng nó chỉ là trung tâm dạy Eng thôi chứ, tớ cũng ở lò đó ra đây, học 1 tháng rưỡi IELTS từ 4 lên 7 =)) =))

Nói không phét chứ trước khi vào ACET mình chả biết IETLS với TOEFL là cái gì, cũng chưa bao giờ thi thử mấy cái đó, 12 năm học tiếng Anh chủ yếu là tự học, lướt web nghe nhạc xem phim, trong quá trình học ACET thì bài tập với nghiên cứu đã chiếm hết thời gian, không có time để mà làm mấy cái bài mẫu IETLS, vậy mà thi vẫn được 7 =))

Thi ở Anh nên mới không có headphone. Bọn Anh keo bẩn bỏ mịa. Nhưng mà thi speak ở Anh yếu tố may mắn cao hơn. Bọn này toàn hỏi về cùng 1 chủ đề. Chỉ sâu và rộng hơn sau mỗi task. Thằng nào may vào được chủ đề tủ thì bắn cứ gọi là sướng. Chứ bọn bựa ở VN nó cầm quyển sách cứ thế lật. Thỉnh thoảng lại hỏi 1 câu.

Ở VN đâu có cần sách lật ? Nghe loa mà.

Bài đọc đúng là dễ ăn nhất thật, lướt qua một cái là xong :D đọc tiếng Tàu mới khổ nè =)) sáng hôm nay vừa thì 2 môn Hán Ngữ với Đọc xong =))

Giờ thi lại IETLS chả biết mình đc bao điểm, cái kia là hơn 3 năm về trước rồi, giờ bằng cũng đã hết giá trị -_-
 
Anh em này, cá nhám với cá mập là một hay hai loài khác nhau đây?
 
Nói không phét chứ trước khi vào ACET mình chả biết IETLS với TOEFL là cái gì, cũng chưa bao giờ thi thử mấy cái đó, 12 năm học tiếng Anh chủ yếu là tự học, lướt web nghe nhạc xem phim, trong quá trình học ACET thì bài tập với nghiên cứu đã chiếm hết thời gian, không có time để mà làm mấy cái bài mẫu IETLS, vậy mà thi vẫn được 7 =))
Same here, and same to all of us here I guess.
Tớ thì không học ở ACET nhưng cũng tương tự.


Ở VN đâu có cần sách lật ? Nghe loa mà.
Đấy là đang nói về bài nói. Bài nghe thì nói làm gì.

Anh em này, cá nhám với cá mập là một hay hai loài khác nhau đây?
Nếu không nhầm thì cá nhám là 1 nhánh của cá mập. Cá mập không thôi thì rộng lắm.
 
[video]2UiwsJn0lfA[/video]
AT3 Hymmnos Side Blue Preview #2, 9 minutes of epicness :((...
OMFG, 3 phút cuối, KOKIA :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như thường thì người ta hiểu cá nhám với cá mập là 1. Trên wiki vn cũng ko thấy nói cụ thể lắm về vụ này. :-?

http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/16870_Thuoc-tu-ca-nham.aspx

Btw
1263183227943.jpg
 
Cuối cùng cũng về nhà được
lạnh bỏ mịa +___+...
 
Nói không phét chứ trước khi vào ACET mình chả biết IETLS với TOEFL là cái gì, cũng chưa bao giờ thi thử mấy cái đó, 12 năm học tiếng Anh chủ yếu là tự học, lướt web nghe nhạc xem phim, trong quá trình học ACET thì bài tập với nghiên cứu đã chiếm hết thời gian, không có time để mà làm mấy cái bài mẫu IETLS, vậy mà thi vẫn được 7

Bạn nhà đại gia :"> thi vài lần 1 ngày chả sao, tớ thì cứ xác định one-shot, ko như ý là ra đường chìa đít thêm nửa năm mới thi tiếp được :"> . Thật ra thì xin tiền gia đình cũng được nhưng thấy tồng ngồng thế này, làm được ra tiền rồi mà phải ngửa tay xin thì...
 
Tớ từ trước giờ thi đúng 1 lần vào ACET và 1 lần IETLS để lấy bằng, nhiều gì đâu <_<

Mạng chậm vcl -__-
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top