Ừ, mỗi miền mỗi cách ăn khác nhau
@lifesyle: Tớ ăn nhiều tương cà mãi giờ ngán tới cổ. Bọn Mẽo ko ăn cay dc nên ko có tương ớt như của VN đâu..
Đã thử qua nhiều nước, nhưng có mỗi VN là ngon nhất, nhiều gia vị =(
Đồ mẽo thì khỏi nói, ai cũng biết rồi. Hôm nọ vào cái steak house gọi miếng bò mà ăn như thịt luộc <.<
Đồ Ý thì nhiều phô mai quá, nhưng đỡ hơn Mẽo (theo cảm nhận cá nhân)
Mexican thì...tả pí lù, ko biết diễn tả sao. À, ớt chuông đầy ra nên cũng ko thích lắm
Iran thì khỏi nói, gia vị chính là chua và ...đắng. Hôm trước dc mời ăn cái món gì chua hơn chanh, 1 món nữa là vừa chua vừa đắng ăn mém phun ra ngoài.

Sushi ăn cũng dc. thỉnh thoảng vào nhà hàng nhật thấy mấy người kia cầm đậu nành ăn rốp rốp hơi rùng mình

Chinese thì nói chung cũng giống VN, nhưng xài nhiều bột bắp quá, dầu mỡ cũng lắm..