[H]otaku Headquarters [Torrent only] (00001110)bb ~ Version 14

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay tính vào thử nick GVN đầu tiên của mình đi phá tí , không ngờ vẫn bị lock :-" .......
 
Đó là nick nào vậy :'>
 
Đùa chứ End của BV thế vẫn là màu hồng, nhìn lại xem mở đầu nó dark thế nào? Giả sử end Dark như trong Berserk cái đoạn Guts bị bán với giá 3 silvers mới xứng đáng với mở đầu dark như vậy =))

Mà cái kiểu chia tay dạng như "Sau này sẽ tìm được người thích hợp hơn" ngẫm cũng có lí đấy chứ :-s, cuộc đời này còn dài, còn gặp nhiều người, ai biết trước được đấy :>, như lúc yêu nhau chả thề non hẹn biển anh yêu em nhất trên đời, đến khi ngoại tình lại vác lí do là "bồ thích hợp hơn vợ" :-"
 
Dù gì đi nữa thì ngoại tình vẫn là 1 chuyện không thể chấp nhận được.
Mà cái end kiểu "sau này em/anh sẽ tìm được người tốt hơn, trong khi chờ đến lúc gặp họ thì chúng ta cứ ò í e đã." thấy nó nhảm nhảm sao ấy.
 
Thế mai mốt thằng Fọt mà có bồ là ngoại tình với Yuki đấy nhá , mà tội ngoại tình là đáng bị cắt trym đấy nhá =)) ........
Đùa chứ End của BV thế vẫn là màu hồng, nhìn lại xem mở đầu nó dark thế nào? Giả sử end Dark như trong Berserk cái đoạn Guts bị bán với giá 3 silvers mới xứng đáng với mở đầu dark như vậy
Công nhận cuộc đời thằng Guts toàn despair...

Mà nhắc đến Beserk , dạo này thằng Guts không còn vẻ điên cuồng nữa , mất hết hình tượng :| ....
Đó là nick nào vậy
Tự tìm hiểu đi :)) ..........
 
Thế mai mốt thằng Fọt mà có bồ là ngoại tình với Yuki đấy nhá , mà tội ngoại tình là đáng bị cắt trym đấy nhá ........
À, tớ đã xác định là sau này theo chủ nghĩa độc thân tự yêu tâm hồn trong trắng và tràn đầy trí tưởng tượng của mình....
 
Nhảm lờ
chúng nó nói thế thôi,đến lúc bên nhau lâu quá,quấn lấy nhau rồi
có đứa khác thò mõm vào,được không ?
 
Nhảm lờ
chúng nó nói thế thôi,đến lúc bên nhau lâu quá,quấn lấy nhau rồi
có đứa khác thò mõm vào,được không ?
Cho mới sợ á.
Thế mới bảo end hãm.
 
À, tớ đã xác định là sau này theo chủ nghĩa độc thân tự yêu tâm hồn trong trắng và tràn đầy trí tưởng tượng của mình....

Nói cách khác vẫn là độc thân tự sướng suốt ngày =))
 
Cái đấy gọi là thủ dzâm tinh thần đấy =)) ...............
 
Đầu óc biến thái gây ra ảo giác.
Ảo giác như thật.
Cái đấy là pro đấy :>
 
Forte đã đạt đến 1 cảnh giới mới của thủ dzam tinh thần 8-}
a new future has come ^:)^
 
"Tự sướng" trong tư tưởng cơ àh 8-}
Cảnh giới của anh Phọt đã đến tầm thoát tục rồi, kinh dị thật 8-}
 
Tớ thì tớ đếch tin fọt theo chủ nghĩa độc thân này được quá 5 năm nữa. Phải tội với đầu óc biến thái này có thể nó sẽ bắt gf đội lốt Yuki rồi mới.... =))
 
Cái BV kết thế chắc là ổn rồi, đứa quái nào cũng nghĩ sau này có thể break up nhưng mà với aikawa thì chỉ có daisuke và với daisuke chỉ có aikawa mà thôi. Cho nên chắc chắn là good ending rồi...
 
chưa yêu đã tính đến chuyện sẽ break-up với tìm đc người mới [-(
 
Cấp 3 rồi còn gì [-(
Thằng Daisuke vẫn sướng,còn 2 em trong bóng tối chờ đến lượt của mình...
 
cấp ba rồi mà vẫn chưa một lần biết cái gọi là tình yêu nam nữ này anh Gà [-(
Chờ trong bóng tối đợi đến lượt mình được yêu hay là DoA nhau kiểu SD để xem đứa nào thắng thì được tán tỉnh anh Daisuke [-(
 
biết càng sớm thì càng mệt chớ được cái ích lợi gì =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top